Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Châu Âu là một nơi tuyệt vời để khám phá sự kết hợp đa dạng giữa nhiều nền văn hóa, lịch sử và kiến trúc đầy ấn tượng. Nhưng thú vị hơn cả là những điểm đến khác lạ nằm rải rác khắp lục địa này.

Đất nước thu nhỏ, Bồ Đào Nha

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 1

Nếu bạn đã chán ngán những chuyến tham quan quen thuộc và các di tích lịch sử tẻ nhạt, hãy đến Bồ Đào Nha dos Pequenitos ở Coimbra để khám phá toàn bộ đất nước chỉ trong một buổi sáng. Đây là một tượng đài thu nhỏ tái hiện vẻ đẹp của Bồ Đào Nha, được xây dựng vào những năm 1940. Du khách sẽ cảm thấy như những người khổng lồ khi dạo bước qua các công trình kiến trúc nổi tiếng và các mô hình thu nhỏ đại diện cho từng vùng miền. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, bạn có thể chiêm ngưỡng Brazil, Ma Cao, Lusophone Châu Phi, Đông Timor và thậm chí cả Ấn Độ.

Kiệt tác nhà thờ từ phế liệu, Tây Ban Nha

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 2

Tại thị trấn yên tĩnh Mejorada del Campo, cách Madrid 25 phút lái xe, một người đàn ông địa phương tên Justo Gallego đã tự mình xây dựng một thánh đường. Năm 1961, khi mắc bệnh lao phổi nguy kịch, ông hứa với Đức Trinh Nữ rằng nếu được cứu sống, ông sẽ xây dựng một thánh đường để tạ ơn. Hơn nửa thế kỷ sau, kiệt tác kỳ lạ này đã hoàn thành từ những vật liệu tái chế. Với những tòa tháp bấp bênh, xi măng thô sơ và kính màu thủ công, công trình trông như một tác phẩm vừa kỳ lạ vừa ấn tượng. Nhà thờ này kết hợp Công giáo của Tây Ban Nha và tinh thần siêu thực, tạo nên một vẻ đẹp ấn tượng với mái vòm, nhà ngang, ba tu viện, hầm mộ và mái vòm lấy cảm hứng từ St Peter's.

Hòn đảo nhiệt đới, Đức

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 3

Người dân Berlin hầu như không thiếu chỗ bơi lội với vô số hồ bơi trong nhà và ngoài trời. Tuy nhiên, có một nơi khác biệt hoàn toàn: Quần đảo Nhiệt đới. Cách Berlin khoảng 60km về phía nam, quần đảo này mang đến cảm giác siêu thực như lạc vào thế giới Disney khi bạn bước vào nhà chứa máy bay Zeppelin khổng lồ (rộng bằng 9 sân bóng đá) và thấy mình lạc vào một thế giới khép kín với cây cọ, chim hồng hạc, bãi biển, tàu cướp biển và khinh khí cầu. Bên trong không gian rộng lớn này có các đường trượt nước, khu vực giường phơi nắng (nhiệt độ luôn duy trì ở mức 26°C), các gian hàng kiểu Bali, khu spa rộng rãi và cửa hàng quà tặng. Khu nghỉ dưỡng này nổi tiếng đến mức một khu vực mới gồm hồ bơi và đường trượt đã được bổ sung. Nếu muốn nghỉ qua đêm trong các lều hoặc nhà gỗ, bạn sẽ phải đặt trước từ rất sớm.

Bơi trong bia, Áo

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 4

Để đáp ứng sở thích uống bia lạnh của người dân, nhà máy bia Starkenberger 200 năm tuổi đã lắp đặt một số bể bơi bia trong hầm của mình. Tọa lạc tại ngôi làng miền núi Tarrenz, cách Innsbruck 65km về phía tây, nhà máy bia này có các bể bơi chứa khoảng 42.000 lít bia mới ủ, được coi là duy nhất trên thế giới. Tắm trong các bể bia lên men khổng lồ này rất tốt cho da, dù bia được làm ấm đến 32°C và không dành để uống. Du khách phải đặt trước để sử dụng bể bơi với giá thuê 250 euro/lần (khoảng 6,8 triệu đồng), tuy nhiên, giá này chia sẻ cho tối thiểu 4 người và sẽ rẻ hơn nếu nhóm đông hơn. Bên cạnh nhà máy bia cổ và bảo tàng bia, cả hai đều nằm trong một lâu đài 700 năm tuổi, Tarrenz còn là điểm đến nổi tiếng ở vùng núi Tirolean với các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, đạp xe và leo núi.

Bảo tàng kỳ lạ Mundaneum, Bỉ

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 5

Bỉ có nhiều bảo tàng kỳ lạ, nhưng Mundaneum có lẽ là đặc biệt nhất. Đây là một bộ sưu tập khổng lồ gồm báo, thẻ mục lục, áp phích, vé, danh mục sản phẩm và nhiều thứ khác, bắt đầu từ đầu thế kỷ 20 bởi luật sư người Bỉ Paul Otlet. Ông muốn tập hợp tất cả kiến thức của thế giới vào một bộ sưu tập duy nhất, gọi là Mundaneum. Otlet đã tạo ra danh mục tìm kiếm tiêu chuẩn và phát minh ra hình thức tìm kiếm từ xa để mọi người có thể truy cập tài liệu dễ dàng hơn. Tuy nhiên, dự án gặp khó khăn tài chính và bộ sưu tập bị bỏ xó. Đến năm 1998, bộ sưu tập được phục hồi và trưng bày lại trong một bảo tàng tuyệt đẹp. Với sự tài trợ của Google, bảo tàng này được mệnh danh là "Internet đầu tiên trên thế giới".

Tượng "của quý" ở Brno, Cộng hòa Séc

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 6

Tại Brno, Cộng hòa Séc, có một tác phẩm điêu khắc gây ấn tượng mạnh mẽ. Đó là bức tượng "của quý" bằng đồng của nhà điêu khắc Jaroslav Róna. Bức tượng này đã làm choáng ngợp khách du lịch với sự táo bạo của nó, đặc biệt khi đứng bên dưới và ngước nhìn lên.

Lễ hội Tedfest, Ireland

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 7

Trong 12 năm qua, vào cuối mùa đông, khoảng 350 người đã tụ tập trên đảo Inishmore của Aran trong 4 ngày. Họ không đến để chiêm ngưỡng cảnh quan cằn cỗi, những bức tường đá khô công phu hay pháo đài thời tiền sử nằm trên vách đá cao 91m. Thay vào đó, họ đến để hóa trang thành linh mục, nữ tu, giám mục, quản gia, Elvis giả, người bán sữa, trẻ sơ sinh lông lá, gạch và thỏ khổng lồ... và để tôn vinh loạt phim truyền hình thập niên 90 đình đám Father Ted. Sự kiện Tedfest cho phép những người tham gia, được gọi trìu mến là TedHeads, “sống trong giấc mơ Đảo Craggy” qua các hoạt động siêu thực như “Cuộc thi những cô gái đáng yêu”, “Ted's Got Talent”, “Vũ điệu linh mục”...

Cung điện của người đưa thư, Pháp

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 8

Palais Idéal du Facteur Cheval là một trong những di tích kỳ lạ nhất của Pháp. Năm 1879, Ferdinand Cheval, một người đưa thư ở Hauterives, vấp phải một hòn đá nhỏ trong khi làm việc. Hình dạng kỳ lạ của hòn đá đã truyền cảm hứng cho ông bắt đầu xây dựng một cung điện cao 12m trong khu vườn của mình, công việc mà ông hoàn thành sau 33 năm. Cung điện này là sự kết hợp tuyệt vời của các nhân vật trong Kinh thánh, cuộc tụ họp của nhiều loài động vật, lăng mộ Ai Cập, mái vòm, hang động, nàng tiên, đài phun nước và các cột đá cổ điển. Một mặt tiền được bảo vệ bởi ba gã khổng lồ: Caesar, Archimedes và thủ lĩnh Gallic Vercingetorix. Cheval, người không được đào tạo về nghệ thuật hay kiến trúc, đã tự tay xây dựng toàn bộ công trình này. Cung điện mở cửa đón du khách hằng ngày và tổ chức các buổi hòa nhạc cũng như triển lãm nghệ thuật.

Thị trấn bị nguyền rủa nhất châu Âu, Ý

Những điểm đến kỳ lạ không thể bỏ qua ở châu Âu - 9

Người Ý rất mê tín, nhưng nỗi ám ảnh này đạt đến đỉnh điểm ở Colobraro, một thị trấn nhỏ ở Basilicata. Mặc dù có khung cảnh ngoạn mục, Colobraro lại nổi tiếng là thị trấn bị nguyền rủa nhất châu Âu. Lời nguyền bắt nguồn từ những năm 1960, khi một luật sư tuyên bố trước tòa: “Nếu những gì tôi nói là sai, cầu mong chiếc đèn chùm này rơi xuống.” Chiếc đèn chùm sau đó đã thực sự rơi xuống, khiến người dân tin rằng đó là điềm xui xẻo. Từ đó, người dân địa phương chỉ gọi Colobraro là “thị trấn đó” vì sợ rằng nhắc tên sẽ mang lại xui xẻo. Những lời đồn về xe buýt đâm vào ban công, trẻ em sinh ra có hai trái tim, và cảnh sát từ chối phạt tài xế vì sợ bị nguyền rủa... đã làm tăng thêm sự huyền bí và mê tín của thị trấn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hàn Ly (Theo theguardian) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN