'Mắt rồng' bí ẩn, nơi khởi nguồn của dòng sông dài hơn 100km

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

CROATIA - Được biết đến với nhiều tên gọi thú vị như "mắt rồng" hay "con mắt của trái đất", thượng nguồn sông Cetina là một điểm đến hút du khách bởi hình dáng vô cùng đặc biệt.

Sông Cetina dài hơn 100km đổ ra biển Adriatic, bắt nguồn từ một hồ chứa nước nhỏ nhưng có độ sâu lớn, thuộc địa phận Milasevo, gần làng Cetina.

Cetina là con sông nhiều nước nhất ở vùng Dalmatia và chảy dưới chân Dirana, khối núi cao nhất tại Croatia.

Ảnh: My Best Place

Ảnh: My Best Place

Khu vực thượng nguồn sông Cetina có độ sâu 155m với nước màu xanh ngọc và nhiệt độ chỉ dao động từ 4-8 độ C ngay cả trong những ngày hè nóng nhất. Nước ở nguồn Cetina trong như pha lê nên khi bơi lặn, du khách có thể nhìn thấy vực thẳm sâu hun hút dưới đáy của nguồn nước.

Các thợ lặn đã chạm tới độ sâu 115m và theo như miêu tả của họ: "Thế giới thần tiên dưới nước đẹp không nói nên lời".

Ảnh: My Best Place

Ảnh: My Best Place

Nhìn từ trên cao, hồ Cetina mang dáng vẻ của một con mắt màu xanh huyền bí. Đó cũng là lý do nơi này còn được biết đến với tên gọi "con mắt của trái đất" hay "mắt rồng".

Có nhiều truyền thuyết về "con mắt của trái đất". Một trong số đó là câu chuyện thần thoại về tiên nữ mang tên Cetina, người có khả năng điều khiển được cá voi.

Vào một ngày cách đây hàng nghìn năm về trước, Cetina từng bị thần Zeus lừa và nàng đã bật khóc. Nước mắt của nàng chảy mãi và tạo thành con sông mang tên nàng như ngày nay. Khi kiệt sức vì khóc, Cetina biến thành đá. Sau đó, người dân đã mang tên nàng tiên nữ để đặt tên cho dòng sông. Người dân địa phương tin rằng chỉ cần tắm dưới dòng sông vốn là nước mắt của nàng, những người hiếm muộn sẽ sớm có con.

Ảnh: My Best Place

Ảnh: My Best Place

Ngày nay, du khách có thể ghé thăm "con mắt của trái đất" từ thị trấn Vrlika, nơi cách làng Cetina 7km.

Sông Cetina đã được công nhận là di sản quốc gia của Croatia từ năm 1971, khẳng định giá trị và tính độc đáo của điểm đến này.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngồi ở bờ sông Hương thơ mộng ngắm nhìn cảnh quan xung quanh, nhiều người cảm nhận sự đổi thay rõ rệt của xứ Huế, mang đến cho du khách và người dân không gian thoáng đãng để vui chơi, nghỉ ngơi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp “chẳng nơi nào có được”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ An ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN