Du khách thích thú xem dàn đại bác khai hoả trên bến Bạch Đằng
TP HCM - Sáng 8/4, người dân, du khách tập trung tại bến Bạch Đằng theo dõi màn tập bắn đại bác phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Khoảng 8h, các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 96 thuộc Binh chủng Pháo binh diễn tập bắn đại bác tại bến Bạch Đằng. Bộ đội chia theo từng cụm, luyện tập nghi thức bắn lần lượt 21 phát đại bác chào mừng. Thời gian bắn đạn thật diễn ra nhanh, trong khoảng một phút, còn lại là tập luyện. Hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Trước đó một ngày, 15 pháo lễ loại 105 mm, mỗi khẩu nặng khoảng 4 tấn được kéo từ huyện Long Thành, Đồng Nai lên, tập kết tại trận địa ở bến Bạch Đằng. Đây là vị trí đã được các bên khảo sát kỹ và lựa chọn do tầm nhìn thoáng, trang nghiêm, phù hợp cho người dân và du khách tham quan.
Trận địa pháo khai hoả trên Bến Bạch Đằng. Video: Quỳnh Trần
Đội pháo lễ gồm 233 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 96. Trên trận pháo địa chia thành 5 trung đội, mỗi đội gồm ba khẩu, mỗi khẩu có ba người làm nhiệm vụ. Loại đạn trong nghi lễ sử dụng thuốc phóng cầu, có tốc độ cháy nhanh, cháy sạch, tạo ít khói trắng thay vì khói đen khi khai hỏa.
Hoạt động diễn tập diễn ra trang nghiêm trong khoảng một tiếng. Một phần bến Bạch Đằng đến bờ sông Sài Gòn được rào chắn. Người dân có thể theo dõi từ vòng ngoài, cách xa khoảng 4 m.
Khi hoạt động tập bắn đại bác kết thúc, nhiều người dân và du khách thích thú tham quan trận địa pháo. Thời tiết buổi sáng mát mẻ, thuận lợi cho việc diễn tập và quan sát.
Trận địa pháo được xếp thẳng tắp, đặt trên mặt phẳng giúp tạo ra tiếng nổ đồng nhất. Bên ngoài là hàng rào với 250 cột, thảm lót dài khoảng 90 m. Trận địa pháo luôn có lính canh gác, người dân không được bước vào trong.
Bà Trần Thị Diễm cùng chồng đi hơn 20 km từ quận 12 để tham quan dàn đại bác mừng 50 năm thống nhất. "Lần đầu tôi được thấy những khẩu đại bác cùng khai hoả, không khí rất trang nghiêm", nữ khách 53 tuổi nói.
Gia đình chị Trần Quỳnh Trang, 43 tuổi, quận Bình Thạnh, diện áo dài tới xem bộ đội tập bắn pháo lễ. "Cha tôi là bộ đội đặc công nên cảm thấy rất tự hào khi được chiêm ngưỡng trận địa pháo, xem những người lính tập luyện cho ngày đại lễ sắp tới", chị Trang nói.
Lê Hoàng Mỹ Anh, 21 tuổi ở quận 10, cho biết ấn tượng với khung cảnh dàn đại bác bên bờ sông Sài Gòn. Nữ sinh phấn khích khi lần đầu tiên được chứng kiến màn tập bắn, cảnh tập luyện nghiêm trang của bộ đội.
"Nghe tiếng pháo nổ ầm vang là một trải nghiệm đầy hào hứng xen lẫn cảm giác tự hào", Mỹ Anh cho biết.
Chị Bao Thị Thùy Linh từ Bình Dương đi ngang thấy trận địa pháo nên ghé vào tham quan, check in cùng dàn đại bác.
Một số khách mang theo cờ, mặc áo in quốc kỳ hoặc mang đồ lưu niệm trang trí cờ đỏ sao vàng để check in với những khẩu đại bác.
Nhiều du khách nước ngoài cũng thích thú tham quan, chụp ảnh với bộ đội và đại bác khi dạo chơi trên bến Bạch Đằng.
Mỗi ngày chiến sĩ tập luyện từ 7 đến 17 giờ, chia thành hai ca sáng chiều, chủ yếu với đạn không chứa thuốc pháo. Sau dịp lễ, mặt bằng và cảnh quan công viên Bến Bạch Đằng sẽ được tái lập như trước.
Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước sẽ có hoạt động diễu binh, diễu hành với khoảng 13.000 người, bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam. Lực lượng không quân sẽ sử dụng các loại máy bay trực thăng, Yak-130, Su-30MK2 bay chào mừng.
Cứ vào khoảng đầu tháng 1 hàng năm, hoa mai anh đào Đà Lạt lại bung nở rực rỡ khắp nơi. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết lạnh nên mai anh đào nở chậm....
Nguồn: [Link nguồn]
-08/04/2025 13:14 PM (GMT+7)