Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C

Sự kiện: Du lịch Châu Âu
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đặng Thùy Dương, 36 tuổi, bất chấp cái lạnh 'từ ngón tay đến ngón chân' để tắm hồ băng, tham quan làng ông già Noel và ngắm cực quang ở Bắc Âu.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 1

Đặng Thùy Dương (Nana) là một travel blogger khá quen thuộc trong cộng đồng du lịch, bên cạnh công việc kinh doanh thời trang. Cô nàng từng đặt chân tới hàng chục quốc gia trên thế giới với những bài đăng thu hút lượt like lên đến hàng trăm nghìn. Tuần trước, du khách Việt lên lịch trình tới làng Lapland - vùng đất thần tiên ở Phần Lan mà cô đã ao ước từ lâu.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 2

Lapland được mệnh danh là quê hương của ông già Noel. Ngôi làng Santa Claus Village ở Rovaniemi là một điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nơi đây nằm ở phía bắc của Phần Lan, rất gần với Cực Bắc, nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, những cánh rừng thông bạt ngàn, những hồ nước trong vắt và đặc biệt là hiện tượng cực quang kỳ ảo.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 3

'Tôi chọn đi Lapland vào tháng Hai để vừa vắng vẻ, vừa có cơ hội ngắm cực quang đẹp nhất. Du lịch Lapland giá cả đắt đỏ nhưng bù lại, cảnh đẹp như tranh vẽ, đồng thời mang lại cho tôi những trải nghiệm độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, cái lạnh ở đây cũng rất tê tái, ngày tôi tới Lapland là ngày lạnh nhất trong năm, nhiệt độ xuống còn -35 độ C', cô nói.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 4

Thùy Dương và nhóm bạn lang thang trong ngôi làng ông già Noel từ sáng đến chiều tối để ngắm những căn nhà nhỏ xinh phủ đầy tuyết trắng cả ban ngày và cảnh đêm lung linh khi làng lên đèn.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 5

Quanh làng có nhiều hoạt động thú vị như đi xe trượt tuyết tuần lộc kéo, xe chó kéo, check in chụp hình cùng ông già Noel. Thùy Dương thích nhất là tìm ra được một chiếc lều bán cá hồi nướng rất ngon, thường xuyên có hàng dài du khách xếp hàng chờ.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 6

Hôm sau, nhóm của nàng blogger trải nghiệm tắm sauna giữa khung cảnh tuyết trắng, đắm mình xuống hồ băng, ngâm bồn nước nóng dưới trời tuyết. Đây là 'combo điên rồ' nhưng là một phần không thể thiếu trong văn hóa Phần Lan, đặc biệt là vùng Lapland.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 7

Dù sợ lạnh, Thùy Dương vẫn quyết tâm thử một lần trong đời rồi. Nhóm book một sauna bên hồ băng, có ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, bao quanh là cây cối phủ tuyết trắng đẹp như cổ tích. Ngoài sân là chiếc bồn ngâm nước nóng, một bếp lò lửa để sưởi ấm, nướng xúc xích và nấu glögi nóng hổi.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 8

'Trải nghiệm này hoàn hảo hơn tôi nghĩ. Tôi thấy mình thật can đảm khi dám xuống hồ băng lạnh tái tê rồi chill trong bồn nước nóng dưới trời tuyết rơi trắng xóa', cô nói.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 9

Chiều hôm đó, nhóm rong ruổi từ Phần Lan sang Thụy Điển săn cực quang. Sau hơn hàng giờ chạy xe, cả nhóm đều cảm thấy lạnh 'từ đầu ngón tay đến ngón chân, không còn cảm giác' nhưng may mắn đã thấy được cực quang.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 10

Thùy Dương mô tả đó là màn trình diễn tuyệt đẹp trên bầu trời đêm. Cô đặt tour săn cực quang ban đêm với giá 175 Euro (4,7 triệu đồng) từ một người Việt ở địa phương. Cô cho biết may mắn gặp được tourguide nhiệt tình chỉ dẫn, chụp ảnh bằng máy chuyên nghiệp.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 11

Cực quang là một hiện tượng quang học tuyệt đẹp xuất hiện trên bầu trời đêm, thường thấy ở các vùng gần cực từ của Trái Đất với ánh sáng màu xanh lá cây 'nhảy múa' trên bầu trời. Cực quang có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng thường dễ quan sát hơn vào ban đêm, khi trời quang đãng và tối. Mùa để quan sát cực quang đẹp nhất là vào mùa đông, khi đêm tối kéo dài.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 12

4h sáng, Dương và bạn về đến chiếc Igloo (nhà nghỉ bằng kính) ấm áp nhưng chỉ chợp mắt được một tí thì mặt trời lên và khung cảnh bình minh 'đẹp siêu thực'.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 13

Căn lều có tên là Vikajarvi Lake View Igloos với giá 12 triệu đồng một đêm cho hai người. Dương chọn căn igloo này vì nằm ngay khu hồ dễ nhìn thấy cực quang nhưng do giá cao nên chỉ thuê một đêm để trải nghiệm.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 14

Căn lều nhìn từ bên ngoài, dù bình minh hay hoàng hôn đều đẹp tráng lệ. Nữ blogger cho biết chủ nhà rất dễ thương, chuẩn bị bữa sáng rất thịnh soạn để đãi khách.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 15

Chuyến đi của Thùy Dương kéo dài 5 ngày 4 đêm từ Paris. Cô bay thẳng từ Paris sang Rovaniemi với giá 500.000 đồng một chiều, thêm hành lý là hai triệu đồng, vẫn khá rẻ.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 16

Nằm ở cực Bắc nên ở đây, mùa đông đêm dài hơn ngày, có những ngày mặt trời không mọc nên đi chơi ra đường tranh thủ được vài tiếng là trời tối. Mùa hè thì ngược lại, mặt trời có thể chiếu sáng 24/24h.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 17

Tuy nhiên, Dương lưu ý rằng giao thông công cộng ở đây không dễ đi, chỉ có bus di chuyển giữa các điểm. Đường trơn trượt, trời tối nhanh nên tự lái xe cũng khó khăn nên cô chọn đi Uber.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 18

Về khách sạn, ngày đầu, Thùy Dương thuê homestay nguyên căn, có bếp, sauna trong nhà trên một ứng dụng đặt phòng với giá khoảng 5 triệu đồng một đêm, chia cho ba người.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 19

Tổng chi phí cho chuyến đi 5 ngày 4 đêm từ Paris là khoáng 32 triệu đồng, bao gồm vé máy bay 4 triệu đồng, khách sạn 13 triệu đồng, di chuyển khoảng một triệu đồng, ăn uống và đi chợ: khoảng 7 triệu đồng, vé trải nghiệm các hoạt động là 7 triệu đồng. Ngoài ra, cô có thêm chi phí vé máy bay từ TP HCM sang Paris tầm 26-28 triệu đồng, nếu mua vé transit khoảng 18 triệu đồng.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 20

Một số hoạt động vui chơi Thùy Dương đặt trên ứng dụng hoặc qua agency. Tham quan làng ông già Noel miễn phí vé vào cửa nhưng muốn chụp ảnh cùng ông già Noel giá 30-50 Euro (1,3 triệu đồng), xe chó kéo 100-400 Euro tùy chặng (2,6-10 triệu đồng), đi tuần lộc kéo 80-150 Euro (4 triệu đồng), chạy mô tô tuyết trong rừng 150-300 Euro (8 triệu đồng).

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 21

Trải nghiệm Arctos Sauna riêng tư bên hồ, có đủ sauna trong nhà, tắm hồ băng, ngâm hot tub, có xúc xích nướng, nước với giá 450 euro (12 triệu đồng) cho 2,5 tiếng trải nghiệm, chia cho ba người.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 22

Di chuyển, Thùy Dương chọn đi Uber với giá 10-40 Euro, chia cho ba người cũng hợp lý, tiết kiệm thời gian.

Cô gái tắm hồ băng, ngắm cực quang giữa trời -35 độ C - 23

Thùy Dương không hợp ăn uống ở Bắc Âu nên dự định mua đồ về tự nấu nhưng may mắn được tourguide giới thiệu quán Thái và Trung hợp khẩu vị.

Ảnh: NVCC

Bắc Âu có thiên nhiên, phong cảnh đẹp ngoạn mục, văn hóa Viking và lịch sử phong phú rất quyến rũ đối với nhiều du khách. 10 thành phố Bắc Âu dưới đây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Chi ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN