Chiêm ngưỡng công viên đá Ninh Thuận - Nơi đá dường như cũng có ‘tâm hồn’

Đến với công viên đá Ninh Thuận, nhiều du khách cảm nhận dường như đá cũng có “tâm hồn” với đủ hình dáng, màu sắc. Có hòn giống con Capy Bara đang cười với du khách, có hòn lại giống cô gái đang thất tình ngồi bờ biển suy tư…

Những hòn đá cũng có “tâm hồn”

Có chuyến du lịch Ninh Thuận, anh Đặng Đoàn Sang đã ghé tham quan Vĩnh Hy, Hòn Rùa, Mũi Dinh, đảo Bình Hưng... Mỗi địa điểm du khách này dừng chân đều là những điểm đến đầy nét hoang sơ và có cảnh sắc tuyệt vời, làm cho chuyến khám phá Ninh Thuận thêm phần ý nghĩa.

Trong các điểm đến trên dải đất duyên hải Nam Trung bộ này, anh chàng đến từ Quảng Ninh đặc biệt ấn tượng với công viên đá Ninh Thuận. Nằm ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, công viên đá Ninh Thuận thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa và nằm cách Vĩnh Hy chừng 13km với đường sá rất dễ tìm.

Khung cảnh đẹp như trong chương trình TV Discovery.

Khung cảnh đẹp như trong chương trình TV Discovery.

Trước khi thực hiện chuyến du lịch Ninh Thuận, anh chàng đã xếp Ninh Thuận nằm trong top những điểm đến mơ ước từ lâu. Sau khi sắp xếp được công việc, cậu đã lên một list những điểm phải đến khi tới Ninh Thuận, trong đó không thể bỏ qua được Công viên đá Ninh Thuận.

“Mình đã biết đến công viên đá này từ vài năm trước thông qua các bài viết giới thiệu trên các nền tảng mạng xã hội. Xem xong những hình ảnh ấy, mình cực kỳ thấy ấn tượng và quyết tâm phải đến đây cho bằng được để tận mắt trải nghiệm”, Đoàn Sang chia sẻ.

Vậy điều gì ở công viên đá này lại thu hút anh chàng tuổi 30? Câu trả lời chính là hình dáng những hòn đá ở công viên. Từ những hòn đá có vẻ “vô tri vô giác”, qua con mắt và tâm trí của nam du khách này, cậu cảm nhận dường như những hòn đá nơi đây cũng có “tâm hồn”.

“Đá ở công viên này có đủ hình dáng, kích cỡ, màu sắc, không hòn nào giống hòn nào. Có hòn giống con chim cánh cụt đang chĩa mỏ lên trời, có hòn giống con Capy Bara đang cười với du khách, có hòn lại giống cô gái đang thất tình ngồi bờ biển suy tư…”, Đoàn Sang cảm nhận.

Chẳng ai xếp sắp mà đá cứ hài hoà đến bất tận...

Chẳng ai xếp sắp mà đá cứ hài hoà đến bất tận...

Mỗi phiến đá như chứa đựng một câu chuyện riêng.

Mỗi phiến đá như chứa đựng một câu chuyện riêng.

Mỏm này giống hệt con Capy Bara.

Mỏm này giống hệt con Capy Bara.

Mỏm đá có hình con chim cánh cụt hướng mỏ lên trời.

Mỏm đá có hình con chim cánh cụt hướng mỏ lên trời.

Với nam du khách này, ở trong công viên xinh đẹp có những hòn sát cạnh tụm năm tụm bảy nhỏ to những câu chuyện nắng mưa. Nhiều hòn lại kê đè lên nhau để cố gắng đưa nhau lên cao chạm tới bầu trời. Có hòn nằm suy một mình một chỗ trầm tư chẳng “chơi” với ai… Đây quả là một công viên với đủ loại hoàn cảnh, loại tình cảm, loại hình thù của đá với mỗi viên như có một “tâm hồn” riêng vậy.

Ngày các du khách đến, đường vào công viên đã làm gần xong, ô tô 4 chỗ có thể vào gần tới nơi, chỉ cách chỗ check-in hơn 1km. Trước đó, phải đi xe ôm hoặc đi bộ gần 3km từ ngoài chỗ soát vé.

Sau khi cuốc bộ tiếp qua những con đường mòn với cây bụi hai bên như mê cung tưởng như bất tận, các du khách đã vào tới nơi. Chứng kiến không gian tràn ngập gió, tràn ngập hơi thở của biển... ở công viên đá này, mọi mệt mỏi của các du khách đã được xua tan một cách nhẹ nhàng.

“Không gian của công viên tràn ngập nắng vàng, tràn ngập những làn gió biển mát lạnh và những ngọn sóng xanh biếc đập vào đá rì rào tạo nên một cảm giác sảng khoái và thư thái cho du khách chúng mình”, Đoàn Sang cho hay.

Khi tới tận nơi trải nghiệm, cảm xúc đầu tiên của du khách đó là sự choáng ngợp, một vùng hoang sơ ven biển toàn là đá, cỏ, thực vật lùn chen chúc và nối tiếp nhau. Những hòn đá mỗi hòn mỗi vẻ. Có hòn nhìn thấy giống con chim cánh cụt, có hòn giống con cá voi, con hải cẩu, con chuột lang...

Ở đây vẫn còn rất hoang sơ, chỉ có duy nhất một quán bán nước nghỉ chân được lợp lán với chú bán hàng dễ thương. Mọi thứ đều gần như nguyên bản, mang đến cho du khách những cảm giác an yên, nhẹ nhõm tâm hồn.

Cảnh quan diệu kỳ ở công viên đá

Một kỷ niệm đáng nhớ của các du khách này trong chuyến đi đến công viên là thời điểm di chuyển vào công viên đá. Dù đường mòn từ cổng soát vé đã được mở cho xe ô tô 4 chỗ của các bạn vào tới sâu bên trong nhưng vẫn đi bộ thêm khoảng hơn 1km mới tới được công viên.

Trong quá trình di chuyển, vì hai bên đường đều có cây bụi tạo thành một rãnh đường ở giữa như mê cung trong những bộ phim Hollywood, cộng thêm trời nắng và lặng gió nên cả đoàn đều thấy khá thấm mệt và nản chí.

“Tuy nhiên, khi đi mòn theo biển chỉ dẫn và tới nơi, mọi mệt mỏi của chúng mình đều được xua tan đi ngay lập tức bởi cảnh quan quá kỳ diệu và độc đáo của công viên, cộng thêm gió biển mát lạnh và những con sóng chạy dài tới tận đường chân trời xa hút tầm mắt”, Đoàn Sang nói thêm.

Đến với công viên đá, các bạn còn ngắm được khoảnh khắc hoàng hôn rất đẹp và may mắn còn nhìn thấy cả cầu vồng rực rỡ sắc màu trên bầu trời.

Việt Nam quê hương ta đẹp lắm.

Việt Nam quê hương ta đẹp lắm.

Để du khách khác có những trải nghiệm thú vị ở công viên đá này, Đoàn Sang khuyên mọi người nên trang bị kem, áo chống nắng, nước uống đầy đủ khi tới đây check in và thời điểm thích hợp để check-in từ sau 15h khi mặt trời đã bớt gay gắt. Công viên đá còn rất hoang sơ và sạch sẽ nên mọi người không nên vứt rác bừa bãi, không viết vẽ lên đá để bảo tồn cảnh quan nguyên thủy như vốn có.

Có sở thích du lịch khám phá những địa điểm hoang sơ, độc đáo trên khắp mọi miền Tổ quốc và ghi lại hình ảnh, chia sẻ lên mạng xã hội nhằm lan tỏa đến mọi người về vẻ đẹp của Việt Nam, anh chàng Đoàn Sang đến nay đã thực hiện nhiều chuyến đi đến các tỉnh, thành của dải đất hình chữ S.

Có khoảng thời gian hấp dẫn ở công viên đá Ninh Thuận, anh chàng đã gợi ý các du khách hãy ghé công viên để chơi cùng với đá khi có dịp đặt chân đến mảnh đất Ninh Thuận.

Chiêm ngưỡng công viên đá Ninh Thuận - Nơi đá dường như cũng có ‘tâm hồn’ - 7

Chiêm ngưỡng công viên đá Ninh Thuận - Nơi đá dường như cũng có ‘tâm hồn’ - 8

Khung cảnh thanh bình.

Khung cảnh thanh bình.

Chiếc view làm nam du khách nhớ đến Gành Hang ở đảo Phú Quý.

Chiếc view làm nam du khách nhớ đến Gành Hang ở đảo Phú Quý.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc bên cỏ cây, hòn đá.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc bên cỏ cây, hòn đá.

Đậm đà hơi thở của biển.

Đậm đà hơi thở của biển.

Trước khung cảnh này, du khách thốt lên từ đẹp quá.

Trước khung cảnh này, du khách thốt lên từ đẹp quá.

Du khách check-in bên chiếc xích đu.

Du khách check-in bên chiếc xích đu.

Không gian vắng vẻ, hoang sơ và yên bình.

Không gian vắng vẻ, hoang sơ và yên bình.

Góc nào cũng đẹp, cũng chill.

Góc nào cũng đẹp, cũng chill.

Khung cảnh biển trời đẹp như bức tranh thuỷ mặc.

Khung cảnh biển trời đẹp như bức tranh thuỷ mặc.

Du khách mặc đồ trắng, xanh, chuẩn tone công viên.

Du khách mặc đồ trắng, xanh, chuẩn tone công viên.

Công viên đá mang đến cho du khách nhiều cảm xúc khó quên.

Công viên đá mang đến cho du khách nhiều cảm xúc khó quên.

Nguồn: [Link nguồn]

Ninh Thuận không chỉ mang vẻ đẹp kiêu sa với biển xanh - cát trắng - nắng vàng mà còn hút hồn du khách với không gian lãng mạn với cánh đồng điện gió trên cung đường Bắc – Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vân ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN