Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá”

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Từng khám phá hang Sơn Đoòng, hang Va, chinh phục nhiều cung đường khó nhằn, Hoàng Minh Thương tưởng chừng mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác nào tuyệt vời hơn thế nữa cho đến khi cô khám phá hố sụt Kong.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 1

Hố sụt Kong nằm sâu trong hệ thống Hang Hổ, khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Được tìm thấy lần đầu tiên vào năm 1997 bởi một chuyên gia người Anh, hố sụt Kong là điểm đến lý tưởng cho những người mê du lịch mạo hiểm.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 2

Hoàng Minh Thương (sinh năm 1991) – cô gái nổi tiếng trong cộng đồng mê du lịch mạo hiểm, từng đặt chân đến 20 quốc gia trên thế giới với những trải nghiệm tuyệt vời- vừa có hành trình chinh phục hố sụt Kong đầy thú vị. Sau 5 ngày 4 đêm khám phá nơi đây, Minh Thương phải thốt lên: “Siêu đáng giá”.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 3

Năm 2020, Minh Thương từng chinh phục hang Sơn Đoòng. Năm 2021, cô nàng lại khám phá hang Va. Trước đó, cô cũng từng leo núi, du lịch dã ngoại ở những vùng  như Chile, Na Uy, Madagasca… đi xe máy trên tứ đại đỉnh đèo, cắm trại ở những ngón núi vùng Tây Bắc Việt Nam… Minh Thương mê mẩn cảm giác ngước nhìn những tia nắng lấp lánh, nhìn từng đợt lá vàng rơi xuống giống như tìm thấy kho báu. Và cô cho rằng, cảm giác ấy chỉ đến một lần trong đời.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 4

Sau này, khi được mời khám phá hố sụt Kong, Minh Thương đã lưỡng lự. Cô sợ mình sẽ buồn và hụt hẫng khi trải nghiệm sau không tuyệt vời bằng trải nghiệm trước đó. Tuy nhiên, Minh Thương đã nhầm. Hành trình 5 ngày 4 đêm chinh phục hố sụt Kong cho cô nhiều trải nghiệm đáng giá hơn thế.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 5

Minh Thương được giới thiệu, đây là tour mạo hiểm cấp độ khó nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại với trải nghiệm đu dây 100m, phải đi bộ hàng giờ luồn qua các lối mòn nhỏ giữa đại ngàn Phong Nha – Kẻ Bàng, độ dốc lên xuống. Cô đã nghĩ, trong hành trình này đu dây sẽ là hoạt động tuyệt vời nhất.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 6

Thế nhưng, cô gái 33 tuổi đã tìm thấy niềm thú vị trong mỗi bước chân, khi đi bộ 23km, khám phá hang động 7km, đu dây 100m, bơi 500m… Cô nàng gần như phải dùng đến tất cả các kỹ năng sinh tồn, thành tựu đạt được là sự thăng hoa trước vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 7

Cùng một hành trình, Minh Thương có 5 chuyến đi: Hang Đại Ả, hang Hổ, hố sụt Kong, hang Over, hang Pymy. Hoạt động cô thích nhất là cắm trại ở hố sụt bởi khung cảnh nơi đây quá đẹp, đặc biệt là cảnh sao trời lấp lánh vào ban đêm.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 8

“Hệ thống thảm thực vật, măng đá rất đẹp và phong phú. Mình vốn lầm tưởng, điều thú vị ở hố sụt chỉ là đu dây nhưng không phải. Mọi thứ từ khung cảnh đến trải nghiệm đều quá tuyệt vời”, Minh Thương chia sẻ.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 9

“Ngoài ra, điều mình thích nhất là con người Quảng Bình, hơn 20 anh em hướng dẫn, khuân vác khiến cho mình càng thấy yêu thêm mảnh đất này. Anh em là bạn đồng hành cực kỳ đáng yêu, tấu hài, hỗ trợ, quạt mát cho nhóm mặc dù phải mang vác rất nặng. Đội nhà bếp thì không phải bàn, các chú nấu ăn ngon, nhiệt tình và hiền đến mức chúng mình không nỡ trêu câu nào, món ăn phong phú, đầy đủ và ấm áp tình người”, Minh Thương kể thêm.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 10

Tổng chi phí cho chuyến đi của Minh Thương là 35 triệu đồng. Cố nàng kết luận: “Quá xứng đáng”.

Một số lưu ý cho chuyến đi theo gợi ý của Minh Thương:

- Cần có thể lực, sức khoẻ.

- Không sợ tối, không gian hẹp, leo trèo…

- Không sợ bẩn, hôi.

- Không sợ côn trùng.

- Có thể ngủ lều, chịu bẩn do cát đất và môi trường thiên nhiên xung quanh và ăn uống không kén chọn.

- Nếu muốn cải thiện tất cả những điều trên thì nên đăng kí tour.

- Hãy đến làm bạn với thiên nhiên, chứ không phải phá hoại nó!

Những thứ cần mang theo:

- Ít nhất 4 bộ quần áo dài, thấm hút mồ hôi, nhanh khô để thay đổi mang đi bộ tránh côn trùng, vắt. Phù hợp đi rừng.

- 3 bộ áo quần ngủ để thay ở khu cắm trại.

- Đồ bơi

- 04 đôi tất cao cổ.

- Dép sandal hoặc dép tông để dùng ở khu cắm trại.

- Túi khô (không bắt buộc).

- Giày (không bắt buộc).

- Mũ, kính, kem chống nắng, thuốc xịt côn trùng, kem đánh răng

- Balo cỡ vừa.

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 11

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 12

Chi 35 triệu đồng khám phá hố sụt Kong, cô gái thốt lên “quá đáng giá” - 13

Minh Thương có nhiều trải nghiệm đáng giá trong suốt chuyến đi.

Minh Thương có nhiều trải nghiệm đáng giá trong suốt chuyến đi.

Ảnh: Hoàng Minh Thương

Nguồn: [Link nguồn]

Hang Sơn Đoòng vừa được báo South China Morning Post của Hồng Kông (Trung Quốc) vinh danh là 1 trong 7 điểm tham quan dưới lòng đất đẹp nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN