Câu chuyện xúc động đằng sau “hiện tượng mạng” của bà ngoại U70

Dù tuổi đã cao, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, một đối tác tài xế của nền tảng giao hàng siêu tốc Lalamove, vẫn cần mẫn giao hàng mỗi ngày bất kể nắng mưa, xem việc tự mình mưu sinh là một loại hạnh phúc chứ không phiền con cháu.

Shipper U.70 vẫn ngày ngày chăm chỉ trên đường mưu sinh trong màu áo Lalamove.

Shipper U.70 vẫn ngày ngày chăm chỉ trên đường mưu sinh trong màu áo Lalamove.

Mạng xã hội những ngày đầu tháng 7 lan tỏa đoạn video về một cụ bà tóc bạc phơ, lưng còng, liên tục gật đầu cảm ơn khách hàng, rồi cẩn thận đếm từng tờ tiền lẻ và vuốt phẳng phiu trước khi đưa vào chiếc bao ni lông đã xỉn màu. Hình ảnh người phụ nữ in hằn dấu thời gian song vẫn hết lòng với công việc khiến nhiều người cảm phục, được cộng đồng mạng yêu mến và gọi thân thương là “một trong những shipper lớn tuổi nhất Việt Nam”.

Người phụ nữ đi qua nhiều bể dâu

Theo tìm hiểu, người phụ nữ xuất hiện trong video kể trên là bà Ngọc Ánh, 65 tuổi, hiện sống tại một nhà trọ trên đường Nguyễn Bá Giao (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Bà Ánh kể mỗi ngày đều đi đơn cho Lalamove, một nền tảng giao hàng siêu tốc đến từ Hongkong, hiện đang hoạt động tại 12 thị trường trên thế giới. Bà làm việc từ sáng sớm tới 20 giờ, “có cuốc nào là cứ chạy suốt thôi” và chỉ nghỉ khoảng 30 phút để ăn trưa dọc đường. Về nhà, bà tranh thủ ăn uống, tắm rửa và rồi gọi điện cho cháu ngoại trước khi đi ngủ.

Cụ bà vui vì luôn được các khách hàng tin tưởng và nhiều người lạ mặt đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua.

Cụ bà vui vì luôn được các khách hàng tin tưởng và nhiều người lạ mặt đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Ánh nói mình chưa từng thấy tủi thân cho dù đã trải qua nhiều cuộc bể dâu trong đời. Hơn 30 năm trước, chồng bà qua đời vì bạo bệnh, để lại đứa con thơ cho bà chăm sóc. Thời gian đầu, bà kể thu nhập vẫn khấm khá nhờ xe bán đồ ăn vỉa hè.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, việc buôn bán không còn thuận lợi như trước nên bà chuyển sang chạy xe ôm công nghệ cho một số hãng và cuối cùng là chọn đi giao hàng, đến nay cũng đã ngót nghét hơn 20 năm. Số tiền kiếm được, nữ tài xế kể bà vừa dùng để lo chi phí sinh hoạt, vừa dành dụm để gửi cho con cháu.

Cụ bà tóc bạc, da mồi, lưng còng vẫn thấy hạnh phúc vì mình vẫn có thể lao động để tự nuôi bản thân.

Cụ bà tóc bạc, da mồi, lưng còng vẫn thấy hạnh phúc vì mình vẫn có thể lao động để tự nuôi bản thân.

Vì công việc luôn đi sớm về khuya, lại không muốn phiền con cháu nên bà cũng dọn ra riêng ở một mình tới giờ. Bà cho biết chọn Lalamove vì hãng hiện không giới hạn tuổi, trong khi các bên khác quy định mốc tối đa với đối tác tài xế nữ là 55-60.

Nữ tài xế còn nói mình là người không ngại khổ, đơn dù ở xa mấy chục cây bà vẫn nhận đi giao nhưng chỉ sợ hàng hóa cồng kềnh khiêng không nổi, nên chọn Lalamove vì hãng cho phép chở đồ nhẹ ký. Tuổi cao, lại không rành công nghệ, bà vẫn thường nhờ những người trẻ hơn hướng dẫn nhiều điều, như cách tra đường trên Google Map hay làm sao để kết bạn trên Zalo.

Hạnh phúc vì có thể làm kiếm tiền

Ở tuổi gần “thất thập cổ lai hy”, bà Ánh kể tài sản lớn nhất mình có được là chiếc xe máy cà tàng có “tuổi thọ” hàng chục năm và sự quan tâm của con cháu. “Tôi rất vui khi vẫn còn làm ra tiền. Biết hai đứa nhỏ thích uống nước cam, tôi hay mua cam ép qua cho tụi nó. Mấy đứa nhỏ thấy thế khoanh tay, cúi đầu cảm ơn bà ngoại lia lịa, tôi mừng lắm”, bà Ánh bồi hồi.

Theo bà Ánh, có công việc là đối tác tài xế Lalamove cũng là một niềm vui sống.

Theo bà Ánh, có công việc là đối tác tài xế Lalamove cũng là một niềm vui sống.

Bà Ánh kể thêm, vì thấy mình lớn tuổi, nhiều khách cũng bo thêm, có khi vài nghìn, có khi đến cả chục. Theo bà, có công việc là đối tác tài xế Lalamove cũng là niềm vui sống. “Hồi đó khi hãng xe ôm công nghệ khác không cho chạy nữa, tôi từng phải ra chợ dựng bảng nhận chở hàng, nhưng họ toàn giao đồ nặng nên đuối lắm. May mắn là giờ có công việc phù hợp với mình”, bà Ánh chia sẻ.

Kể từ khi nổi tiếng trên mạng xã hội, bà Ánh nói rằng mình được nhiều người lạ giúp đỡ. Nhiều người ở ngoài đường cũng nhận ra bà và tặng phần cơm do họ bán quán ăn.

Lalamove mở ra những cơ hội cho mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, để họ vươn lên trong cuộc sống.

Lalamove mở ra những cơ hội cho mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, để họ vươn lên trong cuộc sống.

Có thể thấy, câu chuyện của bà Ánh là minh chứng rõ nét cho thấy Lalamove không chỉ là sân chơi của những người trẻ mà còn mở ra cơ hội cho mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh. Không chỉ mang đến sự linh hoạt về thời gian, công việc phù hợp với sức khỏe của từng người, nền tảng này còn kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đây còn là điểm tựa cho bậc cao niên muốn tự chủ kinh tế và hỗ trợ gia đình.

Tuổi cao, sức khỏe lại không như xưa, làm nhiều việc khác chỉ sợ không đủ sức khỏe. “Thành ra giờ tôi chỉ yên tâm ở chỗ là được chạy xe tới ngày mình không còn chạy được nữa mà thôi”, bà Ánh trải lòng đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người lạ mặt đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN