Chủ tịch Trần Hùng Huy tưởng nhớ bố: 'Sự mất mát chưa lúc nào nguôi'
Sau một năm ông Trần Mộng Hùng qua đời, chủ tịch ACB Trần Hùng Huy tổ chức triển lãm về bố nhằm gìn giữ tinh thần và tiếp nối giá trị ông để lại.
"Chớp mắt đã tròn một năm. Sự mất mát lớn lao ấy vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai", Trần Hùng Huy bày tỏ. Anh cho biết đã rất đắn đo khi nghĩ đến việc thực hiện không gian triển lãm về bố, bởi ông Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập Ngân hàng Á Châu (ACB) - vốn là người kín tiếng, không thích nói về mình. Ông để lại nhiều bài học nhưng rất ít hình ảnh, khiến việc thu thập tư liệu nhiều lần phải tạm dừng vì con trai "không biết bắt đầu từ đâu".
"Tôi may mắn được sống và trưởng thành trong triết lý kinh doanh của ba. Ông không chỉ là ba của riêng tôi mà còn là bạn, anh, thầy, tri kỷ của nhiều thế hệ người ACB. Từ đó, ý tưởng về không gian triển lãm được hình thành - không phải kể về một người mà để gìn giữ một tinh thần; không phải hoài niệm mà để tiếp nối. Thế hệ sáng lập chỉ có một, nhưng tinh thần tiên phong có thể được trao truyền mãi mãi", Hùng Huy bộc bạch.
Trong mắt doanh nhân 47 tuổi, bố không chỉ sáng lập ngân hàng mà còn đặt nền móng cho một cách sống, cách làm nghề. "Những giá trị ấy - sự chính trực, cẩn trọng, cách tân, hài hòa và hiệu quả - là di sản lớn nhất ông để lại".
Chủ tịch Trần Hùng Huy và mẹ bên "Cuốn sách cuộc đời" tại triển lãm về bố - nhà sáng lập ACB Trần Mộng Hùng.
Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai cả của ông Trần Mộng Hùng. Năm 24 tuổi, sau khi nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ), anh lén gia đình nộp đơn thi tuyển làm nhân viên ở ACB. Tới khi được nhận vào làm, anh mới báo cho bố mẹ. Trong ba năm đầu làm việc, anh chỉ là nhân viên cấp thấp. Với mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học tập, nâng cao trình độ, Hùng Huy quay lại Mỹ, học tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate. Năm 2011, anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ, dốc toàn bộ sức lực gây dựng sự nghiệp. Ở tuổi 34, anh trở thành người nắm giữ chức chủ tịch trẻ nhất trong giới ngân hàng Việt Nam. Đến nay, chưa ai phá vỡ kỷ lục này của anh.
Ông Trần Mộng Hùng sinh năm 1953, là banker kỳ cựu, một trong những nhà sáng lập ACB và được ví như linh hồn của ngân hàng này. Ông giữ chức chủ tịch ACB giai đoạn 1994 - 2008, thành viên hội đồng quản trị từ 2012 đến 2018. Sau năm 2018, ông rút khỏi hội đồng quản trị và giữ cương vị phó chủ nhiệm ủy ban quản lý rủi ro của nhà băng này cho tới 2023. Vợ ông - bà Đặng Thu Thủy - cũng là thành viên hội đồng quản trị ACB từ 2011 đến nay.
Trong hơn 30 năm ACB hoạt động, ông Trần Mộng Hùng được biết đến như một lãnh đạo có tầm nhìn xa với tinh thần kinh doanh thượng tôn pháp luật, thực tiễn và hiệu quả. Sau khi ông qua đời hồi tháng 4/2024, Trần Hùng Huy khiến nhiều người xúc động khi viết tâm thư tiễn biệt bố, gọi ông là "người thầy trọn đời" và hứa bước tiếp hành trình vẻ vang của ông.
Ở ngưỡng U50, chủ tịch ACB Trần Hùng Huy vẫn chuộng trang phục màu sắc nổi bật và phối layer trẻ trung.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/04/2025 00:11 AM (GMT+7)