Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

 

Diễn viên Xuân Tiến được nhiều người biết đến khi sở hữu chiều cao 1m26 và từng là thành viên nhóm hài đình đám DAMtv. Anh đã có 10 năm gắn bó với nghệ thuật, hóa thân vào vô số dạng vai trong các webdrama, phim truyền hình lẫn điện ảnh, chiếm trọn cảm tình từ người xem.

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, Xuân Tiến lần đầu trải lòng về những đặc quyền và hạn chế mà ngoại hình mang lại khi diễn xuất và cuộc sống đời thường. Anh cũng hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình yêu và phản hồi danh xưng "Chàng lùn đào hoa nhất showbiz Việt".

 

- Mới đây, anh chia sẻ hài hước trên Facebook rằng: “Câu chuyện thang máy nhói lòng: Con đi lầu mấy cô bấm”. Những tình huống như thế có xảy ra thường xuyên?

Những câu chuyện na ná như trên xảy ra rất nhiều, có thể gọi là “như cơm bữa” luôn đó. Vì cơ thể tôi nhỏ hơn mọi người nên khi ra đường, hoặc những chỗ đông đúc người ngoài sẽ bị nhầm lẫn tôi là em bé.

Ví dụ như khi vào thang máy họ sẽ hỏi tôi đi lầu mấy cô/chú bấm hoặc có hôm tôi vào bãi gửi xe, trùm kín mít, đứng đợi bạn lấy xe thì có người chắc ít hơn tuổi tôi hỏi: “Con ơi, con đi ra cho cô lấy xe”. Tôi hiểu và cũng gật đầu đi ra, chứ lúc đó mà tôi cởi mũ ra, lộ mặt chắc họ giật mình luôn (Cười).

Gần đây, tôi về quê đưa mẹ đi khám, lúc đưa hóa đơn thì chị bán thuốc bằng hoặc nhỏ tuổi hơn tôi nói: “Cô cảm ơn con nhé, ngoan quá” tôi ngước đầu lên, chị nhìn thấy tôi và nhận ra nên phải vội quay đi chỗ khác và cười. Ban đầu tôi cũng thấy bực và không thích bị nhận nhầm như vậy nhưng sau đó tôi lại thấy vui và những tình huống như thế này cũng quen thuộc lắm rồi.

- Ngoại hình “trẻ con” gây cho anh những bất tiện như thế nào?

Tôi gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống vì ngoại hình thấp bé này.

Tôi không điều khiển được phương tiện giao thông. Mỗi lần muốn đi đâu đó một mình hoặc chở ai đó đi thì không được, bắt buộc tôi phải nhờ bạn hoặc gọi xe ôm công nghệ.

Trong giao tiếp cũng vậy, có nhiều người mới tiếp xúc sẽ nghĩ tôi là con nít, người cao hơn họ sẵn sàng quỳ gối xuống nói chuyện với tôi vì họ giữ phép lịch sự nhưng như thế thì tôi ngại lắm nên thường bảo họ đứng lên nói chuyện bình thường.

Ra đường, nhiều bạn hâm mộ chụp hình phải quỳ xuống cho bằng tôi nhưng tôi muốn các bạn đứng, để thấy rõ sự chênh lệch chiều cao, như thế mới hài hước, hóm hỉnh chứ.

Chàng trai cao 1m26 Trần Xuân Tiến: “Đi ra đường với bạn gái, ai cũng tưởng là 2 mẹ con” - 5

Chàng trai cao 1m26 Trần Xuân Tiến: “Đi ra đường với bạn gái, ai cũng tưởng là 2 mẹ con” - 6

 

 

- Phong cách, sở thích của anh có bị giới hạn ?

Có chứ, chiều cao làm khó tôi rất nhiều khi theo đuổi những đam mê cá nhân. Tôi thích những môn thể thao mạo hiểm hoặc đi phượt nhưng cơ thể không cho phép tôi làm điều đó. Còn về phụ kiện, tôi gặp khó khăn khi mua giày, vì có những mẫu giày họ chỉ có size cho người lớn chứ không có size cho trẻ em. Riêng kiểu tóc thì không bị giới hạn. Kiểu nào tôi thấy thích và phù hợp thì tôi để. Từ trước đến nay tôi cắt rất nhiều kiểu tóc, dài, ngắn, đầu cua, đầu đinh,... đều có đủ.

Còn quần áo thì bây giờ dễ tìm kiếm hơn rồi. Một số hãng quốc tế như Zara, Mango vẫn sản xuất đồ phong cách người lớn có size nhỏ, nên tôi thoải mái lựa chọn và đồ trẻ em cũng rẻ nữa. Còn những trường hợp đặc biệt như đồ diễn thì phải may đo riêng.

- Anh từng gặp tình huống “dở khóc dở cười” khi đi mua quần áo?

Năm tôi học lớp 12, cũng gọi là thanh niên rồi mẹ đưa tôi đi mua đồ Tết ngoài chợ, người ta gọi tôi vào, đưa ra toàn áo in hình bươm bướm, siêu nhân (Cười). Những đồ dành cho những em bé tầm 6 tuổi đổ lại. Lúc đó mình phải chịu thôi, vì ở dưới quê lúc đó không có điều kiện, không có những mẫu áo style, phong cách như bây giờ. Cuối cùng tôi không mua và đi về hoặc nếu mua thì tôi chắc sẽ lựa chọn những trang phục phù hợp nhất trong mức có thể mặc được ở thời điểm đó.

Chàng trai cao 1m26 Trần Xuân Tiến: “Đi ra đường với bạn gái, ai cũng tưởng là 2 mẹ con” - 8

- Khi anh lấn sân diễn xuất, chiều cao đặc biệt ảnh hưởng thế nào?

Lợi thế là tôi sẽ được giao nhiều vai trẻ em, nhỏ con có cá tính và ấn tượng vì những bạn có vẻ ngoài như thế, bằng tuổi đó không diễn đạt bằng tôi được. Ngược lại, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như tôi không đảm nhận được những vai người lớn, chỉn chu hoặc vai chính.

Nhưng tôi thấy mình may mắn hơn. Chẳng phải mọi người biết và để ý đến tôi nhiều hơn vì chiều cao và ngoại hình này của tôi hay sao. Khán giả cũng chờ đợi và đón nhận rất nhiệt tình khi thấy “chàng lùn” Xuân Tiến xuất hiện. Nhiều lúc tôi nghĩ, có khi bây giờ mình cao chưa chắc công chúng đã để ý đến mình, thậm chí lại còn không biết tôi là ai.

- Xuân Tiến được đánh giá diễn xuất khá tốt nhưng chưa có nhiều vai chính. Anh có nghĩ ngoại hình là một trong những rào cản?

Điều này tôi cũng từng nghĩ tới. Đúng là những vai diễn mà tôi đã đảm nhận thì đều là những vai khách mời hoặc vai phụ nhưng tôi không buồn vì điều đó. Tôi biết mình ở đâu và như thế nào. Chứ bây giờ mình như thế này thì không thể đòi hỏi cao hơn được. Lúc đạo diễn, nhà sản xuất mời mình thì họ đã biết lối diễn xuất, năng lực của mình như thế nào để mang đến hiệu quả cho sản phẩm của họ. Thế nên, nếu sau này tôi diễn tốt hơn, có được nhiều vai diễn tâm lý, dài hơI hơn thì đó là điều đáng quý còn ở hiện tại, tâm niệm của tôi vẫn là có một công việc và mình làm tốt công việc đó là được.

Chàng trai cao 1m26 Trần Xuân Tiến: “Đi ra đường với bạn gái, ai cũng tưởng là 2 mẹ con” - 9

- Chiều cao 1,26 có mang lại đặc quyền gì cho anh?

Có 2 đặc quyền không ai có được. Thứ nhất là mỗi lần đi quay, khi vào góc máy cận hoặc đứng diễn chung với một ai đó thì sẽ có một máy để quay riêng tôi, vì tôi bé quá mà. Thứ 2 là khi đi quay gameshow, tất cả những chương trình ở Việt Nam đều có một cái bục hoặc ghế dành riêng cho tôi, để tôi đứng lên cho bằng với cái bàn ở trường quay.

- Sự cố khi đi quay vì ngoại hình “thấp bé nhẹ cân”?

Có một lần do tôi không biết bơi và ngoại hình lại rất nhỏ nhưng tôi phải nhảy từ trên tàu xuống biển, suýt nữa tôi đã gặp sự cố nặng rồi nhưng trời phật thương nên cuối cùng không sao cả. Từ đó trở đi tôi phải cẩn thận và để ý nhiều hơn khi diễn xuất. Thứ 2 là về sức khỏe, họ có thể làm 10 tiếng liên tục nhưng tôi chỉ làm được 7, 8 tiếng thôi, kéo dài nữa là tôi sẽ bị đuối và làm việc không hiệu quả.

- Cho đến giờ khi đã thành danh, anh có còn bị châm chọc về ngoại hình?

Lúc trước, tôi mới xuống Sài Gòn và đi học thì mọi người thấy lạ, nên thắc mắc nhiều lắm, tại sao ngoại hình lại như vậy? Số tuổi cụ thể của tôi? Đến nay, tôi đã làm nghề được 10 năm thì vấn đề ngoại hình đã quá quen thuộc rồi, chỉ còn 1 số ít trường hợp bày tỏ sự thắc mắc và tôi cũng thoải mái chia sẻ, tâm sự với người ta một cách rất nhiệt tình, thân thiện nên họ cũng yêu mến tôi lắm. Tôi cũng cảm thấy vui vì được chia sẻ chứ không cần phải giấu giếm, để trong lòng rồi mặc cảm.

- Loại vai diễn mà anh mong muốn được thử thách nhất?

Hiện tại, tôi muốn một vai diễn mang số phận, có lẽ là một bộ phim cho tôi diễn đúng cuộc đời của mình, những gì mình từng trải qua. Để mọi người biết được cuộc đời tôi đẹp và có một thanh xuân tuyệt vời như thế nào.

 

- Nhìn lại hành trình một thập kỷ đã đi qua, cảm xúc của Xuân Tiến thế nào?

10 năm làm nghệ thuật không dài mà cũng không ngắn nhưng nó đem lại cho tôi một thành quả rất lớn. Thứ nhất, tôi đánh giá được giá trị của bản thân mình ở đâu và cho mọi người biết được Xuân Tiến là ai. Tôi cũng vượt qua được những khó khăn, tự ti chính mình. Điều may mắn hơn cả là tôi có được sự đón nhận và yêu thương của tất cả mọi người, trộm vía là vẫn chưa có ai ghét tôi (Cười).

Còn mất thì là mất sức khỏe và đang bỏ phí khá nhiều thời gian. Tôi mong rằng sắp tới mình sẽ tận dụng thời gian đang dư dả để làm những điều tốt, mang tới thành công nhiều hơn.

 

- Nghe nói Xuân Tiến đang làm nhiều nghề lắm?

Ngoài đi diễn thì tôi cũng đang làm kinh doanh và đây vẫn đang là nguồn thu nhập chính của tôi. Ngoài ra tôi có làm PA Marketing cho một số nhãn hàng. Đó cũng là nguồn thu nhập thứ 2, để trang trải cho những mục tiêu, dự định sắp tới.

- Có nhiều nguồn thu như thế, chắc hẳn Xuân Tiến đã có nhà riêng, xe riêng?

Hiện tại tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe công nghệ và ăn cơm bụi. Tôi không cảm thấy buồn vì điều đó đâu, vì nhà riêng hay xe riêng thì ai mà không muốn nhưng chưa tới thì mình cố gắng, khi nào có thì mình sẽ khoe sau.

- Nói vậy Xuân Tiến ít nhiều đang áp lực về kinh tế?

Áp lực kinh tế thì ở độ tuổi nào cũng có cả nhưng càng trưởng thành thì càng nặng hơn. Chúng ta sẽ có nhiều cái khó cần phải giải quyết bằng tiền. Hiện tại, áp lực kinh tế vẫn đang đè nặng lên tôi, khi kinh tế vững thì mình mới cảm thấy thoải mái được, còn bây giờ kinh tế tôi chưa vững nên tôi cảm thấy rất lo lắng.

 

- Tuổi 30, xuân Tiến còn có những mục tiêu nào nữa?

Tôi cũng sắp chạm ngưỡng 30 và tôi đặt ra cho mình 2 mục tiêu cần phải có là sức khỏe và hạnh phúc. Hiện tại, tôi thấy sức khỏe mình đi xuống nhiều hơn so với thời điểm tôi 20 tuổi hay học cấp 3. Còn về mục tiêu hạnh phúc, tôi chia ra làm hai điều. Thứ nhất là hạnh phúc về gia đình lớn của mình, ba mẹ và em trai đều được vui vẻ và an yên; thứ 2 là hạnh phúc cho gia đình nhỏ. Chạm ngưỡng 30 tôi muốn kiếm một gia đình trọn vẹn cho mình.

- Vậy anh đã tìm được 1 nửa để xây dựng hạnh phúc nhỏ đó?

Chưa cô nào chịu cưới đây (Cười). Bố mẹ tôi cũng thích có cháu lắm rồi. Tất cả bạn bè, những người thân của mình ai cũng thúc giục tôi lập gia đình. Nhưng tôi thì khác, tôi không có deadline cho chuyện kết hôn. Lúc nào tôi may mắn gặp nửa kia phù hợp và họ chịu cưới thì mới lấy được chứ.

- Nghe nói Xuân Tiến đào hoa lắm?

Đào hoa thì tôi không biết nhưng tôi cũng trải qua được 1 số mối tình vắt vai nhưng cuối cùng vẫn đi về con số không. Có lẽ duyên mình chỉ tới đó thôi. Tôi mắc nợ người ta, khi trả hết nợ thì người ta lại đi kiếm hạnh phúc khác thôi

- Tiêu chuẩn nửa kia hiện tại của anh là gì?

Đơn giản thôi, cứ hiền lành, đảm đang việc nhà là được.

- Khi yêu, Xuân Tiến sẽ thế nào nhỉ?

Khi yêu, tôi chỉ muốn dành hết thời gian và những gì tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm được cho người yêu của mình.

- Anh và bạn gái có thường bị hiểu lầm là chị - em, mẹ - con khi đi cùng nhau?

Nhiều chứ, ra đường mà thấy một đôi nam - nữ chênh lệch chiều cao như tôi và bạn gái người ta sẽ nghĩ là mẹ - con hoặc chị em thôi.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Chàng trai cao 1m26 Trần Xuân Tiến: “Đi ra đường với bạn gái, ai cũng tưởng là 2 mẹ con” - 16

Content: Minh Hà

Chủ Nhật, ngày 22/01/2023 19:00 PM (GMT+7)
Theo Minh Hà ([Tên nguồn])
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN