Ca sĩ Duy Mạnh gánh "nỗi oan thị Kính"
Một Duy Mạnh thật ở ngoài đời và trên mạng là hai phiên bản trái ngược nhau. Bởi anh thích vui trên mạng nhưng phải thật ở ngoài đời.
Duy Mạnh ngoài đời khác hẳn Duy Mạnh trên mạng
. Phóng viên: Những ngày đầu năm mới, cơn sốt mang tên Duy Mạnh với ca khúc "Thích phông bạt" lại ồn ào. Anh đang đả kích ai hả?
- Ca sĩ Duy Mạnh: Xưa nay tôi vẫn là một trong những người tiên phong khai thác mảng đề tài xã hội và "Thích phông bạt" là ca khúc mới nhất, đúc kết từ những gì mà tôi nhìn thấy và góp nhặt lại từ cuộc sống của mình.
Là một người sáng tác, dĩ nhiên chuyên nghiệp, tôi không thích và cũng chẳng nghĩ đến chuyện công kích cá nhân. Nó đơn giản là một bài học từ chính tôi thôi. Tuổi trẻ của tôi từng sĩ diện và thích phông bạt vì một chữ "ngầu". Và cái kết là tôi đã bán cả cây kèn mẹ tặng để trang trải.
Đấy là chuyện của tôi. Còn mới đây, chuyện "phông bạt" biên lai chuyển tiền từ 500.000 đồng thành 50 triệu đồng, thậm chí là 500 triệu đồng của một vài người từng khiến chúng ta sụp đổ niềm tin đấy thôi. Nếu sân khấu có Táo quân thì tôi có "Thích phông bạt". Đó là ca khúc trào phúng, lên án những thứ tôi nhìn thấy từ chính cuộc sống của mình.
. Lên án thói xấu là chuyện nên làm nhưng có lẽ sau đó cũng cần phải lan tỏa cả những điều tốt đẹp, đó cũng là sứ mệnh của một người làm nhạc, phải không?
- Đó là lý do, âm nhạc của tôi chưa bao giờ phải "phông bạt" bằng những mỹ từ với mục đích thao túng người nghe. Tôi nói thẳng những thói xấu ở đời để người nghe phải "giật mình". Tuổi trẻ của tôi từng phông bạt và tôi nghĩ có lẽ nhiều bạn trẻ cũng nằm trong tình huống của tôi với những tư duy tương tự. Tuổi trẻ luôn làm mọi thứ để bản thân mình nổi bật hơn người. Không đủ tài chính làm mình ngầu (xài sang, chơi hàng hiệu, sắm xế tiền tỉ,…) thì vay mượn để mua sắm.
Sự sĩ diện ấy có thể tạo nên một bề mặt trông có vẻ mỹ miều nhưng bên trong lại mục ruỗng. Tôi muốn giúp những bạn trẻ sớm nhận thấy những điều xấu mà không cần phải trả giá. Tôi không nghĩ bản thân mình mang những sứ mệnh gì ghê gớm, nhưng tôi sẽ lan tỏa những điều trung thực nhất trong cuộc sống của mình. Tôi cho rằng, nói thẳng nói thật đã là những điều tốt đẹp.
Anh khẳng định mạng xã hội chỉ để vui còn cuộc sống thật mới tính là thật
. Khán giả gần đây thấy anh cố gắng nhập hội với giới trẻ như việc đổi mới phong cách, tạo hiệu ứng về mặt hình ảnh và thậm chí là nhảy nhót như những bạn trẻ. Có người nói anh cố vùng vẫy trong hành trình trở lại?
- Nhầm rồi. Tôi xưa nay chỉ làm những điều thỏa mãn đam mê cá nhân là chính. Tôi tận hưởng hành trình phát triển của chính mình chứ không muốn chạy đua với bất cứ cá nhân nào. Xưa tôi nói mình là "thợ hát" là tôi nói thật. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu là tôi cứ đem những ca khúc của mình ra hát như một cái máy phát. Thậm chí, những bài giao lưu với khán giả cũng y hệt nhau.
Tôi chán. Và gần đây, khi Cầm (con gái Thu Cầm của ca sĩ Duy Mạnh- PV) phát triển sự nghiệp cá nhân, tôi có cơ hội quen biết và làm việc với bạn của con gái mình. Tôi tìm lại được niềm đam mê âm nhạc mà tôi đã từng đánh mất. Nếu nói về sứ mệnh của một người làm nhạc thì có lẽ là việc luôn tạo nên những sáng tạo mới mẻ. Tôi đang làm được điều đó. Tôi nhảy, tạo trend hay thay đổi sắc màu âm nhạc của mình, đơn giản con người tôi đang muốn làm những điều đó. Một cách tự nhiên mà thôi.
. Nói về Duy Mạnh, một trạng thái biểu đồ cảm xúc trong đầu khán giả sẽ là bad boy, ăn chơi, ngông cuồng… Điều đó, được cho là bắt nguồn từ những gì mà anh thể hiện trên mạng xã hội?
- Cuộc sống của tôi, nhìn vậy mà nhiều lúc lại cô độc. Tôi từng tìm vui ở nhiều nơi, với bạn bè, người quen nhưng sau những khoảnh khắc rất vui ấy, tôi lại trở về với thế giới cô độc đó. Và tôi thấy, thế giới trên mạng xã hội dễ giúp tôi vượt qua những pha trầm cảm, buồn tẻ. Tôi lại cứ thích đùa cợt và cực kỳ ngại phải giải thích.
Chơi mạng xã hội là để vui. Tôi vui và người bị tôi chọc ghẹo vui, với tôi là đôi bên cùng có lợi, thế thôi. Tôi không ngại thể hiện bản thân, nhiều người bảo tôi ngông. Nhưng điều tôi nói chỉ để vui thôi mà. Tôi cũng ý thức rõ điều gì nên đùa điều gì không. Thế nên không thể xem Duy Mạnh trên mạng là Duy Mạnh được. Bởi trên mạng là ảo còn cuộc sống thật thì mới được tính là thật.
Tôi là người viết nhạc, nếu không dành toàn tâm cho âm nhạc, chắc chắn không bao giờ tôi viết được nhạc. Thành thật thế này, tôi từng thử qua nhiều trò nhưng tôi sớm nhận ra, chả có gì tốt cả nên tôi phải bỏ hết.
Anh bảo đời này điều gì cũng quan trọng nhưng cũng dễ dàng bị thay thế
. Thế thì Duy Mạnh, thực tế là người thế nào?
- Cuộc sống này, với tôi, điều gì cũng quan trọng cả. Nhưng điều quan trọng nào cũng có thể bị thay thế. Duy chỉ có một điều luôn có giá trị tự thân và vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt là tình nghĩa. Tôi không quản chuyện thiên hạ và cũng chẳng có tiền bạc nào khiến tôi phải đánh đổi lòng tự trọng của mình được.
Trong khoảng thời gian dịch giã, tôi làm gì có tiền. Nhưng đứng trước những lời mời quảng cáo có phần quá lố, tôi không ngại mà thẳng thắn từ chối trong khi có người khoe nhà lầu xe hơi lại nhận quảng cáo những sản phẩm đó. Tôi thấy buồn cười nhưng đấy chẳng phải chuyện mình.
Nhưng nếu người thân của tôi cần tiền điều trị bệnh hiểm nghèo, tôi có phải ăn mày tôi cũng dẹp tự trọng sang một bên mà ăn xin để có tiền. Nói điều đó để khẳng định rằng, với đời của Duy Mạnh chỉ một thứ trên đời này quan trọng nhất là gia đình và tình nghĩa.
Nhưng đời anh có một thứ trường tồn là tình nghĩa
. Nhưng anh không sợ những lúc đùa ở thế giới ảo nhưng lại ảnh hưởng thật ở cuộc sống thật hả?
- Tôi chỉ ngại người thân thương hiểu sai về mình còn thiên hạ quản sao hết. Vĩ nhân còn có người chẳng ưa thì nói gì một người tầm thường như mình. Có bạn hỏi tôi còn chơi "đồ" không? Tôi đùa "Còn" dù tôi bây giờ bia rượu, thuốc lá tôi đều bỏ hết. Nếu tôi nói thật rằng mình không dính vô những chất cấm đó thì cư dân mạng có tin tôi không? Hay họ sẽ quăng lại tôi hằng hà những giả thuyết đầy nghi hoặc. Trong khi đó, nếu tôi nói còn thì câu chuyện tự nhiên sẽ dừng lại. Họ nghĩ gì chuyện của họ tôi quan tâm làm gì.
. Ở tuổi này, trải qua những thăng trầm và trải nghiệm đầy mình, anh thấy, cuộc sống của anh lúc này thế nào?
- Tuổi trẻ của tôi đam mê chạy theo những thứ phức tạp nhưng rốt cuộc, cuộc sống đơn giản nhất mới là những thứ mình tìm kiếm. Trước tôi cứ nghĩ phủ lên người hàng hiệu, đeo chiếc đồng hồ hàng chục ngàn USD, lái xế xịn thì "ngầu đét". Nhưng bạn đeo cái đồng hồ chục ngàn USD thì có người đeo đồng hồ cả trăm ngàn USD. Bạn có căn nhà phố thì có người có dãy nhà phố. Xuất hiện trong một không gian toàn những người giàu, nhiều khi những thứ đắt tiền mình "dát" lên người sẽ trở nên lố bịch.
Nhưng nếu trong hội nhà giàu ấy, tôi xuất hiện và đánh đàn piano cho họ nghe, chẳng phải tôi lại ngầu nhất ở đấy hay sao. Thế nên, mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng. Tôi sinh ra và chơi nhạc thì tôi cứ thế mà đầu tư cho công việc của mình.
Đời người chỉ có 4 thứ: tình yêu- hạnh phúc- niềm vui và niềm hy vọng. Tình yêu và hạnh phúc tôi có đủ với gia đình trọn vẹn nên hai thứ tôi cần tìm là niềm vui và hi vọng. Bây giờ có tiền, tôi đầu tư hết vào sản phẩm âm nhạc. Thời gian chờ đợi "đứa con" của mình thành hình vi diệu và thiêng liêng thực sự.
Anh cho rằng tuổi này, anh có thể nói vui nhưng không được nói bậy
. Nghệ sĩ trẻ bây giờ, với anh, họ thế nào?
- Họ giỏi và có nhiều khác biệt. Thế hệ của tôi, mọi thứ thể hiện là "đời" với tất cả niềm vui và nỗi buồn, tích cực và tiêu cực luôn song hành và rất trung thực. Còn với nghệ sĩ trẻ, những thứ họ mang đến là những điều tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp. Đó là cách họ tồn tại trong thế giới này.
Vợ ca sĩ Duy Mạnh tên Huyền Cầm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đồng ý kết hôn với chàng ca nhạc sĩ mới bắt đầu sự nghiệp là Duy Mạnh.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/02/2025 08:32 AM (GMT+7)