Becks tiếc thương HLV Eriksson

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cựu tiền vệ David Beckham đăng tải đoạn video anh tới thăm thầy cũ Eriksson hồi đầu năm cùng sự tiếc thương, tri ân sau khi ông qua đời hôm 26/8.

Đoạn video quay cảnh Becks và cựu HLV tuyển Anh Eriksson mặc trang phục đồng điệu dạo bộ trên lối đi nhỏ tại quê nhà Thụy Điển của nhà cầm quân một thời. "Chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười và chúng tôi biết rằng mình đang nói lời vĩnh biệt", Becks mở lời trong video.

Anh nói thêm: "Sven, cảm ơn thầy vì luôn là người nồng nhiệt, chu đáo, điềm tĩnh và thực sự là một quý ông. Tôi sẽ mãi biết ơn thầy vì đã trao băng thủ quân cho tôi. Nhưng tôi cũng sẽ giữ mãi những kỷ niệm cuối cùng ngày đến thăm thầy và gia đình. Cảm ơn thầy Seven và nó sẽ ổn thôi như những lời cuối cùng thầy nói với tôi".

The Sun cho biết Becks tới nông trang ở Thụy Điển của cựu HLV Eriksson sau khi thầy cũ tiết lộ mình bị ung thư giai đoạn cuối đầu năm nay. Hai thầy trò đã cùng thưởng thức một bữa ăn truyền thống và uống rượu với nhau.

"Cậu ấy mang đến 6 lít rượu chà là và điều đó quan trọng với tôi. Cậu ấy thật tinh tế khi mang theo một chai từ 1948 - năm sinh của tôi. David chân thành, không cư xử kiểu cách kiêu căng. Cậu ấy đã ăn cá trích, khoai tây và thịt nai sừng tấm. Cậu ấy cử một đầu bếp đến chế biến ngày hôm trước và ở với tôi cả ngày hôm sau. Chúng tôi đã nói rất nhiều về bóng đá", cựu HLV tuyển Anh chia sẻ trên kênh P4 Varmland tại quê nhà Thụy Điển hồi tháng 6.

HLV Eriksson trao băng đội trưởng tuyển Anh cho Becks khi ông dẫn dắt Tam Sư từ 2001 đến 2006. Ảnh: AFP

HLV Eriksson trao băng đội trưởng tuyển Anh cho Becks khi ông dẫn dắt Tam Sư từ 2001 đến 2006. Ảnh: AFP

Ông Eriksson dẫn dắt "Thế hệ vàng" của tuyển Anh với các tên tuổi như David Beckham, Steven Gerrard, Michael Owen hay Wayne Rooney từ 2001 đến 2006. Tam Sư dừng bước ở tứ kết cả ba giải đấu lớn là World Cup 2002, Euro 2004 và World Cup 2010 dưới thời chiến lược gia Thụy Điển. Michael Owen, Wayne Rooney, Rio Ferdinand cũng bày tỏ tiếc thương và chia buồn với gia đình thầy cũ sau khi biết tin ông qua đời.

Sven-Goran Eriksson qua đời hôm qua, 8 tháng sau khi tiết lộ ông bị ung thư tụy giai đoạn cuối. Thông báo từ gia đình cựu chiến lược gia 76 tuổi cho hay ông mất vào buổi sáng. "Bố chúng tôi ra đi trong giấc ngủ thanh thản tại nhà ở Bjorkefors bên ngoài Sunne sáng nay. Ông đã dũng cảm chiến đấu với bệnh tật một thời gian dài nhưng giờ mọi chuyện kết thúc rồi", hai người con Johan và Lina viết trong thông báo.

Vài ngày trước, bộ phim tài liệu về cuộc đời HLV Eriksson ra mắt tại London nhưng ông đã quá yếu, không thể sang dự. Cựu HLV tuyển Anh gây xúc động với lời chào vĩnh biệt cuối phim. "Tôi đã có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi cho rằng tất cả chúng ta đều sợ ngày chúng ta lìa đời nhưng cái chết cũng là một phần của cuộc sống. Bạn phải học cách chấp nhận nó như nó vốn có. Tôi mong các bạn sẽ nhớ đến tôi là một người tích cực cố gắng làm mọi thứ có thể. Đừng thương xót, hãy mỉm cười. Cảm ơn các bạn về mọi thứ, tạm biệt", ông nói.

Ông Eriksson sinh ngày 5/2/1948 tại Thụy Điển, từng chơi cho nhiều đội bóng trong nước giai đoạn 1966 - 1975. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 29 tuổi trong màu áo CLB Degerfors IF. HLV Eriksson từng đoạt UEFA Cup 1982 cùng Goteborg, Cup Italy 1986 với Roma, 1994 với Sampdoria, á quân Cup C1 1990 cùng Benfica, vô địch Serie A 2020 cùng Lazio. Ông có 5 năm dẫn tuyển Anh giai đoạn 2001-2006. Đội tuyển cuối cùng ông dẫn dắt là Philippines, giai đoạn 2018-2019. Hồi tháng 12/2023, HLV Eriksson từ chức giám đốc thể thao CLB Thụy Điển Karlstad sau khi phát hiện bị ung thư.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu HLV đội tuyển Anh, Sven-Goran Eriksson đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, đã chia sẻ thông điệp tạm biệt đầy xúc động trong một bộ phim tài liệu mới về cuộc đời ông, bóng đá và những người tình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Trang (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Đàn ông 8 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN