Cô gái trở thành người đầu tiên có tay robot điều khiển bằng não

Sự kiện: Công nghệ
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Cô gái từ một vận động viên thể thao trở thành người đầu tiên đeo cánh tay robot điều khiển bằng não sau một tai nạn nghiêm trọng.

Cô gái trở thành người đầu tiên có tay robot điều khiển bằng não - 1

Một nữ KOL người Trung Quốc, từ một vận động viên thể thao đã trở thành người đầu tiên đeo cánh tay robot điều khiển bằng não và đã truyền cảm hứng cho nhiều người bằng sự lạc quan của cô, theo SCMP đưa tin.

Jessica Du Yanjia, 36 tuổi, là chuyên gia lặn tự do và nhảy dù, người đã sáng lập thương hiệu đồ bơi của riêng mình và thu hút một lượng lớn người hâm mộ với các bài đăng về những chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới của cô.

Song, một tai nạn vào tháng 12 năm ngoái đã chấm dứt đột ngột niềm đam mê thể thao của Jessica.

Cô để quên một chiếc bếp nướng vẫn còn cháy lửa trong nhà, rồi dọn dẹp phòng sau bữa tiệc nướng và đi tắm. Cuối cùng, cô bất tỉnh do hít phải quá nhiều khí carbon monoxide và bàn tay trái bỏng nặng vì đặt lên than nóng.

Jessica tỉnh dậy vài giờ sau đó và gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện, tại đây bác sĩ nói rằng bàn tay của cô phải cắt bỏ.

Cô gái trẻ cho biết đã trải qua mọi "nỗi tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi, bất lực và thậm chí là những suy nghĩ cực đoan". Nhưng chỉ mất một tuần để cô chấp nhận sự thật rằng cô đã mất đi bàn tay mãi mãi. “Dù có lo lắng hay đau đớn đến đâu, tôi cũng không thể mang nó trở lại được”, Jessica nói.

Thay vào đó, cô bắt đầu tập trung tìm cách “làm thế nào để đối mặt với cuộc sống tương lai và chăm sóc bản thân”. Vào tháng 5 vừa qua, Jessica đã được gắn một bàn tay robot có thể điều khiển bằng não.

Thiết bị này có thể thực hiện các hành động cơ bản của một bàn tay bình thường bằng cách cảm nhận chuyển động của hai cơ ở dưới lòng bàn tay – phần duy nhất không bị thương ở bàn tay trái của Jessica.

Cô cho biết đã luyện tập các động tác này từ tháng 3 và khi cô thử chiếc tay robot lần đầu tiên, các kỹ thuật viên đã rất ngạc nhiên về tốc độ thích nghi của cô. Jessica cho biết thảm kịch này đã giúp cô hiểu được tình yêu quan trọng như thế nào trong cuộc sống.

Nữ KOL dần dần bắt đầu quay lại với một số môn thể thao yêu thích của mình, như yoga và lặn, từ cấp độ như người mới bắt đầu. Cô cho biết rất hào hứng muốn khám phá xem mình có thể làm gì với bàn tay mới của mình.

Trong một video đăng trên Xiaohongshu, Jessica hài hước cho thấy những gì cô ấy có thể bóp được bằng bàn tay robot có lực bóp 40kg. Cho đến nay, điều tốt nhất cô ấy có thể làm là nghiền nát một quả việt quất. Cô còn làm móng cho bàn tay robot của mình.

Theo SCMP, sau vụ tai nạn, Jessica đã xóa toàn bộ nội dung trên tài khoản mạng xã hội của mình, nhưng sau đó trở lại với tên gọi “Jessica Du 2.0”. Cô chia sẻ mình “đã được lợi” từ vụ tai nạn bằng cách có thể “trải nghiệm 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau chỉ trong 3 thập kỷ”. Thái độ lạc quan của Jessica đã truyền cảm hứng cho nhiều người trên mạng xã hội.

Nguồn: [Link nguồn]

Công nghệ mới đã giúp robot có thể được gắn da làm từ tế bào sống của con người giúp chúng có khả năng biểu hiện cảm xúc tốt hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - SCMP ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN