Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quảng Nam
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Athletic Club vs Real Valladolid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Valladolid - VLD Real Valladolid
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
RB Leipzig vs Heidenheim
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Real Madrid vs Girona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Montpellier
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Montpellier - MON Montpellier
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Empoli vs Atalanta
Logo Empoli - EMP Empoli
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs PSG
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Zico Thái bắt bài đội tuyển Việt Nam

Vẫn với cách trả lời dí dỏm nhưng đầy tự tin, HLV Kiatisak nói rằng ông hiểu thầy trò HLV Miura rất nhiều và Thái Lan sẽ thắng tại Bangkok.

Năm 1995, trước trận Thái Lan - Việt Nam tại Chiang Mai, khi Kiatisak vào sân vận động chính tập lễ rước đuốc SEA Games 18, tôi có hỏi anh đánh giá thế nào về khả năng trận Thái Lan - Việt Nam ở vòng bảng. Lúc đấy Kiatisak còn là một cầu thủ trẻ nhưng rất nổi tiếng ở Đông Nam Á đã nói ngay: “50/50 dù chúng tôi là đương kim vô địch và Việt Nam chưa bao giờ vào đến bán kết!”.

Sau đó thì Thái Lan thắng Việt Nam đến 3-1 ở vòng bảng và 4-0 trong trận chung kết.

Bốn năm sau, trước trận chung kết SEA Games 1999 - thời điểm mà đội tuyển Việt Nam của thầy trò HLV Riedl được cả Đông Nam Á ca ngợi là hàng phòng ngự thép với 450 phút (từ vòng bảng đến sau trận bán kết) chưa để thủng lưới. Tôi gặp lại Kiatisak và đề nghị anh nhận định trước trận chung kết đấy. Vẫn phong cách bình thản và nụ cười thật tươi, “Sắc” vẫn nhỏ nhẹ: “Fifty - fifty!”.

Kết quả trận chung kết đấy Thái Lan thắng Việt Nam 2-0.

Năm 2008, trước trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Thái Lan và Việt Nam, một đồng nghiệp của chúng tôi đã tìm đến Kiatisak và đề nghị anh nhận định thì Kiatisak vẫn một điệp khúc: 50/50.

Kết quả là trên sân Rajamangala, thầy trò HLV Calisto thắng 2-1 rồi về sân nhà Mỹ Đình hòa 1-1 và đoạt cúp vàng.

Zico Thái bắt bài đội tuyển Việt Nam - 1

Kiatisak đánh giá về đội tuyển Việt Nam đồng thời muốn “lên gân” cho cầu thủ nhà

Lần này thì Kiatisak không còn trả lời với tư cách là cầu thủ hoặc là “người ngoài” mà là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - đội bóng năm ngoái vô địch AFF Cup và thành phần nòng cốt đó tiếp tục đá Asian Games đứng thứ tư châu Á. “Sắc” vẫn khuôn mặt láu lỉnh, vẫn nụ cười thường trực và cách trả lời nhỏ nhẹ nhưng lại không dùng điệp khúc “Fifty - fifty” quen thuộc nữa. “Sắc” bắt đầu phân tích nhiều hơn kèm theo cả lời dọa dẫm như muốn hạ gục nhanh thầy trò HLV Miura.

Rất khác với các nhận định xã giao trước đây, Kiatisak muốn bơm tinh thần cầu thủ mình lên đồng thời có thể cũng là đòn tâm lý với thầy trò HLV Miura.

Vì từng thi đấu ở V-League, từng trò chuyện và thậm chí là ca hát cùng các phóng viên Việt Nam nên “Sắc” nói chuyện với các phóng viên Việt ở Bangkok như với người nhà. Anh nói rất nhiều và rất kỹ về đội tuyển Việt Nam như ở cùng với thầy trò HLV Miura. Anh chỉ ra những điểm yếu, điểm mạnh, cũng không giấu việc sẽ làm gì để ngăn thế mạnh của đội tuyển Việt Nam đồng thời thực hiện phần hơn 20% mà anh nhận xét thắng đội tuyển Việt Nam tại Bangkok.

Chắc hẳn là “Sắc” muốn học trò mình quên đi nỗi nhục cũng vào ngày 24 (ngày 24-12-2008) mà bóng đá Thái Lan thua Việt Nam 1-2 trong thế bị thủng lưới trước hai bàn. Một trận đấu mà 60.000 khán giả sân Rajamangala im bặt trong đêm Noel không tin vào những gì đã xảy ra.

“Sắc” nhắc đến Công Vinh của những năm trước cũng là Công Vinh hai lần làm thủng lưới Thái Lan ở hai lượt đấu chung kết AFF Cup 2008. Nhưng bây giờ thì “Sắc” nhận xét Công Vinh chỉ còn kinh nghiệm và lối đá của học trò HLV Miura có những nét tiên tiến nhưng đồng thời cũng là điểm yếu mà thầy trò Kiatisak sẽ khai thác vào.

Kiatisak đang muốn gồng lên để các cầu thủ mình tự tin hơn và quên đi nỗi đau ngày 24.

Họ sẽ gặp lại đội tuyển Việt Nam cũng vào ngày 24 và “Sắc” không muốn điệp khúc 50/50 như thường lệ bởi bản thân “Sắc” cũng rất ngại một trận thua khởi đầu vòng loại World Cup. Và anh nói rằng sẽ cho cầu thủ Việt Nam bất ngờ để át đi sự bất ngờ mà năm 2008 cả nước Thái từng nếm trải cơn địa chấn.

Cứ để “Sắc” nắn gân đội khách và hãy chờ sau 90 phút với nhiều bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Nguyên (Plo.vn)
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN