Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

World Cup kì này “ám” những ngôi sao

Sự kiện: World Cup 2026

Trái bóng Brazuca chưa lăn trên các sân cỏ Brazil nhưng danh sách “các bệnh binh” cứ càng nối dài. Đáng tiếc hơn, trong đó số lượng những ngôi sao của làng bóng đá thế giới lại chiếm phần nhiều.

Hệ lụy tất yếu

Cho đến thời điểm này, tức là chỉ còn 3 ngày trước khi World Cup 2014 khởi tranh, hầu hết các đội bóng lớn đều có ít nhất một trụ cột gặp vấn đề về sức khỏe. Có những trường hợp được dự báo từ sớm như Holger Badstuber và Ilkay Gundogan của ĐT Đức (không được triệu tập vì chấn thương dai dẳng), Kevin Strootman (Hà Lan), Victor Valdes và Thiago (Tây Ban Nha), Theo Walcott và Kyle Walker (Anh)…, nhưng rất nhiều người hoặc chia tay trong cay đắng, hoặc mang chấn thương tới Brazil.

Falcao đã mất cả nửa năm ròng để chữa trị vết đau ở đầu gối. Anh rất hi vọng có thể kịp bình phục để tham dự World Cup 2014 cùng ĐT Colombia, vậy mà cũng đành tuyệt vọng. Tương tự là Ribery của ĐT Pháp. HLV Deschamps thậm chí biết rõ tình hình của tiền vệ này kém khả quan, vẫn điền tên anh vào danh sách 23 cầu thủ gửi lên FIFA (02/6). Vài ngày sau, ông ngậm ngùi gạch Ribery khỏi kế hoạch của Les Bleus.

World Cup kì này “ám” những ngôi sao - 1

ĐT Pháp mất ngôi sao sáng nhất Ribery

Khác với Ribery, người đồng đội Mandanda phải làm khán giả với những giọt nước mắt chảy dài. Thủ thành số 1 của CLB Marseille bị chấn thương nặng đúng vào ngày cuối của Ligue 1 mùa giải 2013/14. Và nước mắt còn tuôn rơi nhiều hơn gấp bội với Montolivo, người bị gãy chân trong trận giao hữu giữa Italia - CH Ireland cách đây hơn 1 tuần. Marco Reus của ĐT Đức hay van der Vaart (Hà Lan) thì “kiệt sức” ngay từ trên sân tập. Họ mất World Cup theo cái cách buồn, hụt hẫng nhất.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia, đó là hệ lụy tất yếu mà các ĐTQG phải ngậm ngùi đón nhận từ những giải đấu trường kì cấp CLB. Ronaldo trở về Bồ Đào Nha khi năng lượng đã cạn kiệt. Anh cống hiến tất cả sức lực cho Real Madrid trong 10 tháng ròng, tính từ những trận giao hữu cuối tháng 7/2013 đến trận chung kết Champions League. Giờ, đương kim QBV FIFA vẫn chạy đua cùng thời gian để có thể làm tròn trách nhiệm với quốc gia.

Suarez gục xuống trong một buổi tập cùng ĐT Uruguay trước thềm World Cup nhưng nên nhớ, đôi chân anh đã ở mức quá mỏi mệt sau chuỗi ngày cày ải không ngừng nghỉ ở Liverpool. Trường hợp của Diego Costa là điển hình hơn cả. Trừ khi bất khả kháng, HLV Simeone của Atletico mới chấp nhận cất chân sút gốc Brazil trên băng ghế dự bị. Như ở trận chung kết Champions League, anh nén đau vào sân và rồi lặng lẽ rút lui sau vỏn vẹn 9 phút.

World Cup kì này “ám” những ngôi sao - 2

Ronaldo và Suarez đang chạy đua cùng thời gian

Cộng thêm tình hình mới nhất từ Neymar (ĐT Brazil, lật cổ chân trong buổi tập hôm qua) và Gerrard (ĐT Anh, chấn thương háng), người hâm mộ càng thêm phần xót xa, thấp thỏm. Chẳng có cái gọi là thế lực huyền bí nào “gieo quẻ” lên những đôi chân của họ cả (theo một số nguồn tin đăng tải, chấn thương của Ronaldo là do một phù thủy người Ghana yểm bùa). Các CLB bỏ ra cả núi tiền để chiêu mộ, trả lương kếch xù hàng tuần cho các cầu thủ thì họ có quyền “khai thác” tối đa.

Video Neymar chấn thương mắt cá trong buổi tập mới nhất của ĐT Brazil:

Các ĐTQG phải cắn răng tiếp nhận những trụ cột của mình trong trạng thái sức cùng lực kiệt. Mà chẳng lỡ họ về phục vụ quốc gia bị chấn thương, các CLB còn nghiễm nhiên nhận tiền bồi thường từ FIFA. Dù sao những ngôi sao ấy vẫn còn may mắn vì hi vọng chơi bóng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chưa hết. Chamberlain (ĐT Anh), Lucas Biglia (ĐT Argentina) và Romelu Lukaku (ĐT Bỉ) cũng giống như vậy.

Đi tìm nhân tố bí ẩn

Ronaldo và Suarez dường như là hai nhân vật đặc biệt ở ĐT Bồ Đào Nha và Uruguay, nghĩa là khó có phương án khỏa lấp tốt nhất khi họ vắng mặt. Nhưng với một số cái tên khác, sự thay thế là có thể.

Vắng Ribery, HLV Deschamps còn đó Remy Cabella. Thua xa về kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc, bù lại Cabella có tốc độ, kĩ thuật chẳng kém và sức trẻ. Và ngay cả Antoine Griezmann, người vừa lập cú đúp vào lưới Jamaica trong chiến thắng 8-0 của ĐT Pháp, cũng sẵn sàng dạt trái nếu được yêu cầu.

Không Van Der Vaart, Sneijder càng thoải mái trong vai trò nhạc trưởng. Xét về phong độ và khả năng hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự, tiền vệ 24 tuổi Leroy Fer còn ấn tượng hơn Van Der Vaart.

World Cup kì này “ám” những ngôi sao - 3

Marco Reus tuyệt vọng vì mất World Cup nhưng HLV Joachim vẫn còn nhiều hi vọng khác

Falcao ư? Nếu có trở lại, e rằng anh cũng chẳng thể là chính mình vì đã “ngồi chơi xơi nước” quá lâu. Người hâm mộ Colombia hãy cứ đặt niềm tin vào bộ đôi Jackson Martinez và Adrian Ramos (có tổng cộng hơn 40 bàn ở mùa giải vừa qua).

Riêng với Marco Reus, HLV Joachim Loew hẳn không đến mức quá lo lắng. Ở vị trí chạy cánh, ông vẫn còn tới 2 quân bài dự bị hạng sang là Andre Schuerrle (Chelsea) hay Julian Draxler (Schalke). Vấn đề của ĐT Đức lúc này là làm sao đạt trạng thái tinh thần (và cả thể lực) tốt nhất trước màn đọ sức với Bồ Đào Nha chứ không phải câu chuyện mang tên Marco Reus lỡ World Cup 2014.

Vận rủi của người này đôi khi là may mắn với người khác. Tất nhiên chẳng đội bóng nào muốn mất những trụ cột, nhưng biết đâu từ đó, họ lại tìm ra được nét tích cực trong lối chơi với một nhân tố mới, giàu sức sống và khao khát?

Nhìn rộng ra, World Cup 2014 còn là sân khấu để rất nhiều những sao trẻ khác thông báo cho cả thế giới biết tài năng của mình. 1 năm trước, Januzaj có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới ngày được góp mặt tại Brazil, được khoác lên mình màu áo ĐTQG Bỉ. Tới đây, anh sẽ có cơ hội vươn mình hơn nữa. Raheem Sterling của ĐT Anh, Memphis Depay (Hà Lan), Verratti và Immobile (Italia)…, tất cả đều rất hứa hẹn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Linh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN