"Vua Cúp C1" Real Madrid và nghệ thuật kéo 1% hy vọng của Man City về số 0
HLV Pep Guardiola thừa nhận, Man City chỉ có 1% hy vọng ngược dòng trước Real Madrid, nhưng cách "Đội bóng Hoàng gia" lấy đi 1% cơ hội của đối thủ thực sự phũ phàng.
4 bàn trong trận Real Madrid - Man City
Real Madrid lấy đi 1% hy vọng của Man City ra sao?
"Rất khó để giành chiến thắng tại Bernabeu ở hoàn cảnh của chúng tôi, và mọi người đều biết điều đó. Nếu bạn hỏi trước trận đấu về tỷ lệ phần trăm để vượt qua, tôi không biết, nhưng có thể chúng tôi chỉ đạt 1%. Bóng chưa lăn, tôi không biết cơ hội tối thiểu là bao nhiêu, nhưng miễn là có nhiều cơ hội, chúng tôi sẽ cố gắng, điều đó chắc chắn".
Đó là lời tuyên bố của HLV Pep Guardiola trước thềm trận đại chiến giữa Man City và Real Madrid, thuộc khuôn khổ lượt về vòng play-off Champions League.
Real nhẫn tâm cướp đi 1% hy vọng ngược dòng của Man City
Guardiola thừa hiểu, trận thua tai hại Real 2-3 ở lượt đi khiến cơ hội đi tiếp của Man City vô cùng mong manh. Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn có niềm tin nhỏ nhoi vào khả năng tạo "địa chấn" trên sân Bernabeu.
Niềm tin đó xuất phát từ chiến thắng 4-0 của Man City trước Newcastle ở Ngoại hạng Anh. Niềm tin đó cũng đến từ tân binh Omar Marmoush, tác giả cú hat-trick vào lưới Newcastle và góp mặt trong đội hình xuất phát trận gặp Real.
Để rồi, Real lấy đi 1% cơ hội của đối thủ vô cùng phũ phàng với chiến thắng 3-1. Không phải ngẫu nhiên, HLV Carlo Ancelotti dành lời khen ngợi khả năng phòng ngự của Real Madrid ở trận đấu này. Thống kê chỉ ra, Man City không tạo ra bất kì cơ hội nào trong 30 phút đầu trận.
Khoảng thời gian tiếp theo, tuyến giữa Man City hoàn toàn bị "bóp nghẹt". Họ không cầm nổi bóng, thậm chí các đường tấn công dễ dàng bị Real bẻ gãy trước khi xâm nhập vòng cấm địa. Khoảnh khắc Nico Gonzalez... kéo quần Vinicus là hình ảnh tiêu biểu cho sự bất lực đến tận cùng của nhà vô địch Ngoại hạng Anh.
Man City có thể đổ lỗi cho "vận đen" vì chân sút chủ lực Erling Haaland không thể thi đấu, hay trung vệ John Stones rời sân ngay phút thứ 8. Dù vậy, ngay cả trường hợp Haaland lành lặn, hay John Stones tiếp tục thi đấu, không ai dám đảm bảo họ tạo nên khác biệt trong thế trận lép vế của đại diện Ngoại hạng Anh.
Không thể đi tiếp với 1% hy vọng, nếu không phải... Real Madrid
Bán kết Champions League 2021/22, Real Madrid vượt qua Man City với tổng tỷ số 6-5 sau 2 lượt trận. Ở trận lượt về, "Đội bóng Hoàng gia" bị dẫn 0-1 tới tận phút 90, trước khi những pha lập công của Rodrygo (90', 90'+1), Benzema (95', pen) giúp họ làm nên màn ngược dòng khó tin bậc nhất lịch sử giải đấu.
Real đã vượt qua vòng play-off "sinh tử" theo cách không thể thuyết phục hơn
So với Man City ở trận play-off lượt về đêm qua, tình cảnh của Real thời điểm ấy còn khó khăn hơn vì chỉ có khoảng... 0,001% cơ hội đi tiếp.
Thậm chí, dư luận chỉ biết vin vào yếu tố "ADN Cúp C1" để lí giải cho việc đội chủ sân Bernabeu tạo nên nhiều màn ngược dòng ngoạn mục đến vậy. Nhờ "ADN Cúp C1", Real vượt qua Man City ở tứ kết mùa 2023/24, hay PSG, Chelsea, Bayern Munich trong quá khứ.
Nếu không có "bộ tứ siêu đẳng" Mbappe, Vinicius, Bellingham, Rodrygo ở trận đấu đêm qua, một gương mặt khác hoàn toàn sẵn sàng thay họ tỏa sáng. Nếu Mbappe không lập hat-trick, những ngôi sao khác sẽ được số phận lựa chọn để mang về chiến thắng cho Real.
Với Real, 1% hy vọng là đủ để mơ về khả năng lội ngược dòng. Nhưng với các đội bóng khác, 1% hay 10% hy vọng không thể giúp họ đi tiếp nếu để Real nắm lợi thế trong tay. Đó cũng là lí do, đội chủ sân Bernabeu chinh phục 15 cúp bạc Champions League, đồng thời khẳng định vị thế đội bóng vĩ đại nhất châu Âu.
Real Madrid thắng Man City với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận play-off trong ngày Mbappe tỏa sáng, còn Haaland không thể góp mặt. Sau đây là những...
Nguồn: [Link nguồn]
-20/02/2025 08:45 AM (GMT+7)