Vì sao Bruno Fernandes không đá trúng đầu đối phương vẫn bị thẻ đỏ?
Bruno Fernandes bị đuổi sau pha cao chân với cầu thủ Porto trong trận hòa 3-3 của MU ở Europa League.
Tình huống dẫn tới thẻ đỏ của Bruno Fernandes
Manchester United chỉ còn 10 người trên sân ở phút 80 trận gặp Porto sau khi Bruno Fernandes bị rút thẻ đỏ cho pha cao chân với Nehuén Pérez của đội chủ nhà. Tấm thẻ đến trong lúc MU gặp nguy khốn, họ dẫn 2-0 chỉ sau 20 phút nhưng để cho Porto ngược dòng dẫn 3-2 từ phút 50.
Fernandes đã 2 lần bị thẻ vì cao chân với cầu thủ Porto
Fernandes đã bị một thẻ vàng ở phút 32 (cũng vì cao chân) nên tấm thẻ vàng thứ 2 này không những thiệt thòi cho MU mà theo luật VAR cũng không được can thiệp (chỉ với thẻ đỏ trực tiếp). Tuy nhiên một góc quay chậm của tình huống cho thấy dù đã cao chân, Fernandes vẫn kịp rụt chân lại và thực tế đã không đá trúng đầu Perez.
Điều này gây ra tranh luận rằng phải chăng trọng tài đã quá nặng tay với Fernandes? Perez ôm đầu ngã xuống và có thể thấy trung vệ này rất cố ý trong việc cường điệu hóa pha va chạm để mong trọng tài phạt Fernandes.
Dù vậy luật bóng đá quy định rõ bất cứ pha bóng cao chân nào cũng đều xứng đáng ăn thẻ vàng, dù va chạm có xảy ra hay không. Thậm chí nếu Fernandes không rụt chân và có va chạm xảy ra, trọng tài có đủ cơ sở để rút thẻ đỏ trực tiếp kèm án treo giò lâu hơn dành cho Fernandes.
Mặc dù Fernandes pha bóng này cao chân với hy vọng chạm được vào bóng và tạo nên một cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, anh chỉ có thể thoát thẻ nếu chạm được vào bóng. Luật bóng đá chỉ cho phép các pha tung chân dứt điểm trên không xảy ra nếu không gây nên nguy hiểm với cầu thủ đối phương.
Đây là lần thứ 2 Bruno Fernandes bị truất quyền thi đấu trong chưa đầy 1 tuần. Dù anh đã được xóa thẻ đỏ ở trận thua Tottenham, diễn biến mới đây sẽ đặt một sự hoài nghi to lớn lên tư cách thủ quân của tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Nguồn: [Link nguồn]
Những tưởng MU đã thua Porto trên sân khách khi bị dẫn bàn đến hết phút 90. May mắn cho “Quỷ đỏ” là họ có bàn thắng gỡ hòa nhờ công trung vệ Harry...