Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs PSG
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Vẫn dưới cơ bóng đá Thái

HLV trưởng Hà Nội T&T Phan Thanh Hùng và một số chuyên gia bóng đá nhận định rằng thất bại 0-2 của đội vô địch V-League trước Muangthong United (Thái Lan) ở vòng sơ loại 2 AFC Champions League đêm 8-2 cho thấy các đội bóng của Việt Nam còn cần tích trữ thêm nhiều năng lượng nếu muốn có tiếng nói ở sân chơi cao nhất của các CLB châu Á.

Đã có không ít kỳ vọng về việc Hà Nội T&T có thể tạo ra một bất ngờ trên đất Thái nhưng cuối cùng bất ngờ đã không đến. Không thể phủ nhận những nỗ lực của đội bóng đại diện cho Việt Nam tranh suất dự vòng bảng AFC Champions League nhưng á quân Thái Lan mùa trước vẫn ở một đẳng cấp cao hơn và có lực lượng hùng hậu hơn.

HLV Phan Thanh Hùng cho rằng phải chơi trên sân khách trước một đội mạnh như Muangthong là rất khó khăn. Theo ông, trong 30 phút đầu của hiệp 1 và nhiều thời điểm trong hiệp 2, các cầu thủ của mình đã chơi sòng phẳng với đội chủ nhà. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đà Nẵng thừa nhận đội đã phải nhận thất bại do bỏ lỡ một số cơ hội tốt.

Vẫn dưới cơ bóng đá Thái - 1

Tiền đạo Jay Bothroyd (9) là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho Muangthong (Ảnh: Hải Anh)

Thẻ đỏ ở phút 56 của trung vệ Sam Ghallager được xem là bước ngoặt khiến T&T Hà Nội mất hoàn toàn khả năng chống đỡ trước Muangthong vốn có nhiều cầu thủ đẳng cấp, nhất là các ngoại binh. Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Sĩ Hiển, các cầu thủ ngoại của Hà Nội T&T từ trung vệ đến tiền đạo lại thay nhau mắc lỗi. Để nhận tới 2 thẻ đỏ (tiền đạo Samson bị đuổi vào cuối trận) trên sân khách trong những tình huống không đáng có cho thấy mặt bằng về độ chuyên nghiệp của ngoại binh V-League vẫn thấp hơn Thai-League rất nhiều!

Hà Nội T&T có tiềm lực tài chính mạnh nhưng chưa là gì so với Muangthong, đội có tiền đạo Jay Bothroyd (Anh) trị giá tới… 7 triệu bảng. Khoản treo thưởng gần 1,5 tỉ đồng của bầu Hiển không thể phát huy tác dụng ở một sân chơi khác xa với V-League khi thực lực 2 đội có sự chênh lệch. Đội bóng thủ đô mới chỉ qua được vòng sơ loại đầu tiên của AFC Champions League chứng tỏ bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB còn phải phấn đấu rất nhiều mới tạo tiếng vang ở cấp châu lục. Ông Nguyễn Sĩ Hiển nói: “Đội tuyển là bức tranh phản ánh của trình độ các CLB quốc nội. Tôi nghĩ các CLB Việt Nam phải tự nâng tầm”. Vì thế, có thể xem chiến thắng của Muangthong và trước đó là chức vô địch SEA Games 2013 của đội U23 cho thấy bóng đá nam Thái Lan tiếp tục thể hiện họ đang rất ổn định ở vị thế cao, trái ngược với bóng đá Việt.

Muangthong tiếp tục là nỗi ám ảnh của các đội bóng do bầu Hiển tài trợ khi năm 2011, Hà Nội T&T cũng từng bị họ loại và năm 2010, Đà Nẵng thua đội này 0-3 tại vòng bảng AFC Cup. Thất bại vào tối 8-2 khiến Hà Nội T&T trở lại sân chơi AFC Cup. Tuy nhiên, vị thế của giải này không được đánh giá cao như AFC Champions League.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Ngọc (nld.com.vn)
V-League 2024-25: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN