Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Jordan vs Triều Tiên
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Logo Triều Tiên - PRK Triều Tiên
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Las Palmas vs Deportivo Alavés
Logo Las Palmas - LPM Las Palmas
-
Logo Deportivo Alavés - ALA Deportivo Alavés
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Southampton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Ipswich Town vs Nottingham Forest
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-
AFC Bournemouth vs Brentford
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
RB Leipzig vs Borussia Dortmund
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Venezia vs Napoli
Logo Venezia - VEN Venezia
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leganés vs Real Betis
Logo Leganés - LEG Leganés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Fiorentina vs Juventus
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Stuttgart vs Bayer Leverkusen
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Leicester City vs Manchester United
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSG vs Olympique Marseille
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Atlético Madrid vs Barcelona
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Việt Nam vs Campuchia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Campuchia - CAM Campuchia
-
Nga vs Grenada
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Grenada - GRN Grenada
-
Australia vs Indonesia
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Nhật Bản vs Bahrain
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Hàn Quốc vs Oman
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Lào vs Sri Lanka
Logo Lào - LAO Lào
-
Logo Sri Lanka - SRI Sri Lanka
-
Iran vs UAE
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Uzbekistan vs Kyrgyzstan
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Saudi Arabia vs Trung Quốc
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Iraq vs Kuwait
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Jordan vs Palestine
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Qatar vs Triều Tiên
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Triều Tiên - PRK Triều Tiên
-
Singapore vs Nepal
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Nepal - NEP Nepal
-
Thái Lan vs Afghanistan
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Afghanistan - AFG Afghanistan
-
Nhật Bản vs Saudi Arabia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Trung Quốc vs Australia
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Hàn Quốc vs Jordan
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Indonesia vs Bahrain
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Kyrgyzstan vs Qatar
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Iran vs Uzbekistan
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Palestine vs Iraq
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Kuwait vs Oman
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Triều Tiên vs UAE
Logo Triều Tiên - PRK Triều Tiên
-
Logo UAE - UAE UAE
-

Tranh hùng Cup C1, Man City – Real Madrid: Trận play-off quyết định… ngôi vô địch?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tâm điểm của cuộc chiến loạt trận play-off Champions League là cuộc so tài Man City – Real Madrid. Cỗ máy chơi bóng Man City và “Giải ngân hà” Real Madrid, liệu ai sẽ thắng?

  

Video Real loại Man City ở tứ kết cúp C1 mùa trước:

Pep Guardiola gọi đấy là trận derby của cả châu Âu, hoặc theo ông ít ra cũng đã đến lúc để gọi như thế, về cuộc thư hùng thượng đỉnh Manchester City – Real Madrid ở giải Champions League. 

Mỗi khi mùa bóng bắt đầu, Man City và Real Madrid luôn là 2 đội đứng đầu trong danh sách ứng viên vô địch Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu (cũng là thế giới) tầm CLB. Họ cứ thẳng tiến mãi, cho đến khi đụng độ với nhau ở giai đoạn knock-out, rồi đội chiến thắng sau đó sẽ vô địch. Ba mùa vừa qua luôn như vậy…

Sản phẩm kỳ lạ của thời thế

Real Madrid khỏi giới thiệu. Họ vô địch châu Âu trong suốt 5 mùa đầu tiên của cúp C1 (1955-1956 đến 1959-1960). Kỷ lục này đến tận bây giờ vẫn đang đứng vững, và có thể sẽ là kỷ lục vĩnh cửu. Đội bóng Hoàng gia của Tây Ban Nha lại đoạt cúp lần nữa vào năm 1966 trước khi chìm vào quên lãng, phải đợi những 32 năm mới trở lại được ngôi cao, khi cúp C1 châu Âu đã được nâng cấp thành Champions League.

Man City đấu Real dần trở thành cặp đấu kinh điển mới của bóng đá châu Âu

Man City đấu Real dần trở thành cặp đấu kinh điển mới của bóng đá châu Âu

Man City ở đâu khi Real đoạt lại chiếc cúp C1 châu Âu, lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League, vào năm 1998? Xin thưa, họ vừa rớt hạng ở thời điểm ấy, rơi xuống tận bảng hạng Ba trong làng bóng Anh. Cho đến cách đây chỉ hơn chục năm, Man City chưa là gì cả. Ngoài vài danh hiệu trong nước, lần duy nhất đội này được vinh danh trên sân cỏ châu lục vào năm 1970 khi đoạt cúp C2 châu Âu (cúp này dành cho các đội đoạt cúp quốc gia, đã bị UEFA khai tử từ… thế kỷ trước).

Như mọi người đã biết “anh hào hạng hai” ở thành phố Manchester bỗng vươn mình trở thành đại gia giàu nhất trong thế giới bóng đá vào năm 2008, khi ông hoàng Ả Rập Sheikh Mansour mua lại đội bóng. Thông qua cả một cơ cấu sở hữu loằng ngoằng, chủ sở hữu của Man City hiện thời là tập đoàn City Football Group, có hơn chục đội bóng chuyên nghiệp trên khắp thế giới.

Giá trị hiện thời của Man City khoảng 4 tỷ euro, đứng đầu thế giới về doanh thu trong năm tài chính được công bố gần đây nhất (731 triệu euro, trong mùa bóng 2021-2022). HLV Pep Guardiola đã được đội bóng nhà giàu này cung cấp đến 1,7 tỷ euro để mua sắm hơn 50 hảo thủ, kể từ khi ông huấn luyện Man City vào năm 2016.

Giàu như vậy, nên Man City lập tức trở thành đội bóng mạnh nhất châu Âu trong những năm gần đây. Trong số 42 CLB từng có vinh dự đá trận chung kết cúp C1/Champions League xưa nay, Man City chính là đội cuối cùng (năm 2021). Trong số 23 CLB từng vô địch giải này, Man City cũng là đội cuối cùng (năm 2023). 

Ở thái cực ngược lại, ngất ngưởng trên đỉnh bảng về bề dày truyền thống ở cúp C1/Champions League lại là Real, với 15 lần vô địch (đội kế tiếp trong bảng vàng chỉ mới đăng quang 7 lần).

Nếu như Real là đội “có ADN vô địch Champions League”, Man City chính là đội đã được “đổi gene để vô địch Champions League”. Suốt 3 mùa bóng gần đây, Real luôn gặp Man City ở giai đoạn knock-out Champions League và đội nào chiến thắng thì đội ấy sẽ vô địch (Real 2 lần, Man City 1 lần).

Real - Man City được xem là "trận chung kết" sớm?

Real - Man City được xem là "trận chung kết" sớm?

Chỉ có thời thế mới “đẻ” ra được một đội vốn là “vô danh tiểu tốt” bỗng trở nên ngang hàng với Real, làm đối trọng số 1 của Real ở giải bóng đá có đẳng cấp cao nhất thế giới. Cuộc đụng độ Real – Man City ở Champions League, vốn dĩ trước đây không thể tồn tại (vì họ coi như không có dịp gặp nhau) bỗng trở thành trận “derby châu Âu”.

Thời thế đã sổ toẹt cơ man những cuốn sách công phu nhất, viết về lịch sử bóng đá đỉnh cao trong thế kỷ 20, làm cho những công trình nghiên cứu lịch sử bóng đá ấy trở nên lạc hậu, thiếu sót hẳn chương hay nhất của bóng đá hiện đại.

Phải đá play-off, cũng là thời thế

“Play-off” là một thuật ngữ bóng đá dùng để chỉ các trận đấu… phát sinh, mà trong tuyệt đại đa số trường hợp, người ta không xem đấy là trận đấu chính thức. Nó giống hơn với một phương pháp để chọn đội đi tiếp, lên hạng, xuống hạng, dự các giải đấu mùa sau… Nó không thuộc về bản thân giải đấu, cũng giống như màn đá luân lưu 11m (penalty shoot-out) chỉ thuần túy là cách để chọn đội đi tiếp trong trường hợp hòa, không được tính vào bản thân trận đấu vậy.

Vì mục đích tăng số đội, tăng số trận, đồng nghĩa tăng lợi nhuận, UEFA lần đầu tiên áp dụng một thể thức điên rồ vào Champions League mùa này. Không có giải đấu uy tín nào lại gồm 36 đội (con số rất “lẻ” trong thi đấu thể thao). Càng điên rồ hơn khi người ta đưa cả 36 đội ấy vào chung một bảng xếp hạng, dù không có đội nào có đối thủ giống nhau, thậm chí đa số không hề gặp nhau.

Thể thức mới góp phần khiến 2 ứng viên vô địch như Real và Man City phải sớm loại nhau ngay từ vòng play-off

Thể thức mới góp phần khiến 2 ứng viên vô địch như Real và Man City phải sớm loại nhau ngay từ vòng play-off

Hệ quả ngoài sức tưởng tượng (của tuyệt đại đa số giới quan sát) khi 3 đội bóng hùng mạnh nhất giải, giữ 3 vị trí cao nhất trong bảng điểm của UEFA (đội còn lại ngoài Man City và Real Madrid là Bayern Munich) đều rơi vào danh sách phải đá play-off để giành quyền vào đá tiếp vòng chính gồm 16 đội ở giai đoạn knock-out.

Trước mắt, hai ứng cử viên vô địch sáng giá nhất (ở thời điểm đầu giải) sẽ phải quyết đấu sống mái để loại nhau, trong 2 lượt play-off vào các ngày 11/2 và 19/2. Quy luật “ai thắng sẽ thẳng tiến đến ngôi vô địch” liệu còn đứng vững? Xin thưa, vẫn chưa hề sai. Bạn vẫn có quyền gọi đây là trận “derby châu Âu”, hoặc “chung kết sớm” của Champions League mùa này, tùy ý.

Còn nếu cười cợt, rằng “chung kết sớm” của Champions League hóa ra chỉ là 2 trận play-off, đấy lại là lỗi của UEFA, của sức mạnh tiền bạc. Cả Real lẫn Man City đều có những vấn đề riêng về mặt chuyên môn khiến họ sa sút trong nửa đầu mùa bóng, nhưng không xuống cấp đến nỗi phải làm quen với khái niệm “đá play-off” mà giới bóng đá xưa nay rẻ rúng. Thôi thì “gặp thời thế, thế thời phải thế”.

Tương phản cho đến tận cùng

Ngay từ đầu, biệt danh “citizens” (nghĩa là “thường dân”) của Man City, đúng hơn là của giới hâm mộ đội này, đã thể hiện rõ sự khiêm nhường so với lực lượng đông đảo cổ động viên “Quỷ Đỏ” (MU). Thế còn Real Madrid? Trong tiếng Tây Ban Nha, Real nghĩa là “hoàng gia”, và đấy là tên chính thức do vua Tây Ban Nha Alfonso XIII ban cho đội bóng vào năm 1920 (trước đó, đội này tên là Madrid FC).

Từ truyền thống, bề dày lịch sử, cho đến những diễn biến đương đại của bóng đá đỉnh cao, Real và Man City cứ tương phản mãi. 

Vinicius Junior của Real tỏa sáng theo kiểu lấp lánh trong khi “người hùng thầm lặng” Rodri của Man City lại được France Football trao “Quả Bóng Vàng 2024”, sự kiện đủ ầm ĩ đến nỗi phái đoàn Real tẩy chay không dự lễ trao giải. Còn ngay lúc này, chỗ tương phản quan trọng nhất cần được bàn đến hẳn nhiên phải là khác biệt giữa hai tượng đài huấn luyện, Carlo Ancelotti của Real và Pep Guardiola của Man City.

Mọi kịch bản đều có thể xảy ra ở cặp đấu này

Mọi kịch bản đều có thể xảy ra ở cặp đấu này

Không có cặp kỳ phùng địch thủ nào thành công như họ, về thành tích vô địch Champions League. Ancelotti giữ kỷ lục 5 lần lên ngôi, đứng ngay sau ông trong bảng vàng là Guardiola với 3 lần vô địch. Hai tượng đài của 8 danh hiệu vô địch châu Âu. Họ lên ngôi vô địch ở những đội bóng khác hẳn nhau.

Ancelotti thành danh ở AC Milan, trong môi trường bóng đá đáng gọi là số 1 thế giới về tính chiến thuật, rồi sang “giải ngân hà” Real, nơi các siêu sao phải nghe lời ông răm rắp. 

Guardiola vươn lên ở Barcelona, nơi ông từng được Johan Cruyff huấn luyện khi còn là cầu thủ. Tại đấy, bóng đá trước tiên là một triết lý. Khi được rước sang Man City, Guardiola biến đội này thành một cỗ máy chơi bóng đậm đặc tính triết lý.

Bóng đá của Guardiola là thứ bóng đá mà dù thắng hay thua thì đấy vẫn cứ như là một lẽ đương nhiên. Triết lý như thế, tất yếu phải chơi như thế, và đạt kết quả như thế. Ông chỉ ngày đêm nghiền ngẫm sao cho thứ bóng đá của mình ngày càng hoàn thiện, tổ chức tập luyện sao cho đội bóng ngày càng nhuần nhuyễn trong cách chơi riêng biệt của họ, bất chấp đối thủ là ai, đá theo chiến thuật gì.

Bóng đá của Ancelotti hoàn toàn ngược lại, cách chơi, chiến thuật thế nào tùy vào đặc điểm của đối phương trước từng trận đấu cụ thể. Ông còn huấn luyện ngay trong trận đấu, tùy theo tình thế, diễn tiến, mà điều chỉnh cách chơi cho phù hợp. Không bao giờ có khái niệm “triết lý Ancelotti”, cũng như không bao giờ có “chiến thuật linh động” nơi Guardiola.

Mọi kết quả đều có thể xảy ra

Thống kê cho thấy: Guardiola đã so tài với Ancelotti 12 lần, với kết quả thắng 6, hòa 3, thua 3. Nghĩa là Guardiola nhỉnh hơn? Chưa chắc!

Cả đời, Guardiola chỉ mới dẫn dắt 3 đội, toàn là “siêu CLB”, gồm Barcelona, Bayern Munich và Man City (khi đội này đã cải thiện tầm vóc). Ancelotti đã dẫn dắt 10 CLB khác nhau, thuộc đủ các đẳng cấp. Đa số thất bại của Ancelotti trước Guardiola là những trận thua của Everton trước Man City trong làng bóng Anh.

Ancelotti - Pep Guardiola là cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân vĩ đại bậc nhất thế giới

Ancelotti - Pep Guardiola là cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân vĩ đại bậc nhất thế giới

Khi họ liên tục gặp nhau ở giai đoạn knock-out Champions League trong 3 mùa bóng gần đây, với kết quả đội thắng luôn thẳng tiến đến ngôi vô địch, thì Real thắng 2, Man City thắng 1. Thật ra cũng là ngang ngửa, 1 trong 3 cuộc thư hùng bất phân thắng bại, Real đi tiếp nhờ hơn trong loạt sút luân lưu 11m.

Còn có một lần nữa Ancelotti gặp Guardiola ở giai đoạn knock-out Champions League, thắng rất thuyết phục (1-0, 4-0), rồi thẳng tiến đến ngôi vô địch. Đấy là mùa bóng 2013-2014, khi Real chạm đến cột mốc 10 lần vô địch Champions League. Guardiola khi ấy dẫn dắt Bayern Munich.

Thống kê cũng chỉ là để tham khảo, thế thôi. Mùa này, Man City sa sút thảm hại hơn Real, chủ yếu vì mất thủ lĩnh giữa sân Rodri. Nhưng ngay lúc này, Real đang mất đến 5 hậu vệ vì thảm họa chấn thương (David Alaba, Lucas Vazquez, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Eder Militao). Mặt khác, có đến 7 cầu thủ Real sẽ bị treo giò ở trận lượt về nếu lĩnh thẻ vàng trong trận lượt đi.

Tóm lại, cả Real lẫn Man City đều đang khó khăn như nhau và mọi kết quả đều có thể xảy ra trong cặp đấu này. Đội thắng sẽ đi tiếp vào vòng 16 đội. Và khi ấy, câu chuyện về họ sẽ hoàn toàn khác. Biết đâu, người ta sẽ viết vào cuối mùa bóng, về “chức vô địch Champions League… từ hai trận play-off”!

Man City đón tin vui về tình hình lực lượng trước thềm trận đại chiến với Real Madrid ở lượt đi vòng play-off Champions League.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kinh Thi ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN