Tranh cãi Van Dijk đánh cùi chỏ vẫn thoát thẻ đỏ, fan tố VAR thiên vị Liverpool
Virgil Van Dijk đã may mắn thoát khỏi thẻ đỏ trong trận Liverpool đè bẹp Tottenham ở bán kết lượt về League Cúp.
Van Dijk đánh cùi chỏ Richarlison
Ngay phút thứ ba của trận đấu, Van Dijk và Richarlison bên phía Tottenham đã xảy ra va chạm trong pha tranh chấp tay đôi. Tiền đạo người Brazil nỗ lực thoát khỏi sự theo kèm của Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan trủy cản bằng cách dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào Richarlison.
Van Dijk thoát khỏi thẻ đỏ dù đánh cùi chỏ vào ngực Richarlison
Tuy nhiên, hình ảnh quay chậm cho thấy Van Dijk đã thúc cùi chỏ vào ngực Richarlison khiến tiền đạo người Brazil ngã xuống sân và ôm mặt nằm lăn lộn. Đáng chú ý, VAR vào cuộc kiểm tra và phán quyết không có hành vi bạo lực nào xảy ra. Việc cầu thủ 33 tuổi không phải nhận thẻ phạt nào khiến người hâm mộ bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội.
Tài khoản @MKTIRB chỉ trích gay gắt: “Van Dijk biết chính xác anh ta đang làm gì, chuyện này xảy ra quá thường xuyên nên không thể gọi là vô tình. Theo tôi đếm thì đây là lần thứ tư anh ta làm như vậy trong mùa này. Một gã khốn nạn!”
Tài khoản @CraigBComedy mỉa mai: “Bạn đúng là kẻ ngây thơ nếu nghĩ rằng VAR sẽ xem lại pha phạm lỗi của Van Dijk và truất quyền thi đấu anh ta. Các cầu thủ Liverpool được trọng tài Ngoại hạng Anh bảo vệ quá mức kể từ vụ việt vị của Diaz...”
Tài khoản @walla81 cũng bày tỏ sự bức xúc: “Lần thứ 3 mùa này Van Dijk ‘tình cờ’ thúc cùi chỏ hoặc đánh vào mặt ai đó”.
Tài khoản @TI_Voice đặt câu hỏi: “Sao Van Dijk lại có thể thoát án phạt như vậy?”
Tài khoản @lynnehall so sánh với MU: “Tôi đã nói ngay khi nó xảy ra! Cùi chỏ lộ liễu của Van Dijk mà thậm chí không có thẻ vàng! Cầu thủ MU nào làm vậy thì chắc chắn bị đuổi! Và ban tổ chức còn giả vờ rằng không có thiên vị nào”.
Tottenham có lý do để cảm thấy bất bình với quyết định của trọng tài, bởi tại thời điểm đó, hai đội đang hòa 0-0 và “Gà trống” dẫn dẫn 1 bàn từ trận lượt đi vào tháng trước. Cục diện trận đấu có thể đã rẽ sang hướng khác nếu Van Dijk bị truất quyền thi đấu ngay từ những phút đầu.
Van Dijk không những thoát thẻ đỏ mà còn ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0 cho Liverpool trước Tottenham. Đó đã là bàn thắng thứ 26 của Van Dijk cho Liverpool trên mọi đấu trường kể từ khi cập bến Anfield vào tháng 1/2018, nhiều hơn bất kỳ hậu vệ nào khác ở Ngoại hạng Anh trong cùng khoảng thời gian.
Chung cuộc, Liverpool đánh bại Tottenham tổng tỷ số 4-1. Đoàn quân của HLV Arne Slot sẽ đối đầu với Newcastle trong trận chung kết League Cup diễn ra tại Wembley. Trước đó, “Chích chòe” đã dễ dàng đánh bại Arsenal với tỷ số chung cuộc 4-0.
Những con số thống kê đáng chú ý sau trận Liverpool thắng Tottenham - Liverpool là đội đầu tiên trong lịch sử League Cup lọt vào trận chung kết 15 lần. Họ chỉ còn cách kỷ lục giành được chiếc cúp Liên đoàn Anh lần thứ 11 ít nhất 90 phút nữa. - Liverpool hiện đã ghi được 521 bàn thắng ở League Cup, là số bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử giải đấu này. - Liverpool nối dài thành tích bất bại trên sân nhà trước Tottenham lên con số 15 trận (thắng 11, hòa 4), ghi được 36 bàn và để thủng lưới 17 lần. - Mohamed Salah hiện đã ghi được 13 bàn thắng vào lưới Tottenham kể từ khi khoác áo Liverpool, bằng với số pha lập công vào lưới West Ham và chỉ kém MU (16 bàn). - Tottenham không có nổi 1 cú sút trúng đích nào trong trận đấu với Liverpool, điều xảy ra lần đầu tiên dưới thời HLV Ange Postecoglou. |
(Bán kết lượt về) Trận đại chiến trên sân Anfield diễn ra với thế trận một chiều và "cơn mưa" bàn thắng mãn nhãn.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/02/2025 08:24 AM (GMT+7)