Tin mới nhất bóng đá tối 9/4: Mainoo trở lại đội hình MU đấu Lyon tứ kết Europa League
MU đón tin vui về lực lượng khi sao trẻ Mainoo có thể ra sân ở cuộc đối đầu với Lyon.
Mainoo trở lại đội hình MU đấu Lyon tứ kết Europa League
Sau 2 tháng ngồi ngoài vì chấn thương cơ, tiền vệ Kobbie Mainoo sẽ trở lại thi đấu cho MU ở tứ kết Europa League 2024/25 gặp Lyon (2h, 11/4). Sao trẻ người Anh đã tham gia tập luyện đầy đủ cùng đội hình MU ở sân tập Carrington vào buổi sáng thứ 4, sau đó toàn đội sẽ lên đường sang Pháp để gặp đội chủ nhà Lyon.
Thực tế Mainoo đã trở lại tập luyện từ trước trận gặp Man City cuối tuần qua, nhưng anh không được HLV Amorim điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu ở derby Manchester. Tuy nhiên ở cuộc đối đầu với Lyon, khả năng tiền vệ này ra sân là rất sáng sủa. HLV Amorim chia sẻ: “Mainoo đang tập luyện cùng đội. Chúng tôi muốn thận trọng với mọi cầu thủ mới trở lại sau chấn thương, nhưng cậu ấy có thể góp mặt trong đội hình ở trận đấu sắp tới”. Ngoài Mainoo, Harry Maguire cũng sẽ góp mặt sau khi bị rút ra ở phút 58 của trận derby Manchester.
CĐV bị bắt vì hành hung Jack Grealish
Cảnh sát Manchester mới đây ra thông báo đã bắt một nam thanh niên và truy tố với cáo buộc hành hung sau khi có hành động tát vào mặt tiền vệ Jack Grealish của Manchester City, trong trận derby hòa 0-0 tại Old Trafford cuối tuần qua.
Sự việc xảy ra khi Grealish đang rời sân sau trận hòa 0-0. Trong lúc di chuyển gần đường hầm khu vực Stretford End, anh được một khán giả gọi lại. Bất ngờ, cầu thủ 29 tuổi bị tấn công vào mặt. Cảnh sát sau đó đã vào cuộc để điều tra. Trong thông cáo chính thức, đại diện sở cảnh sát Greater Manchester cho biết: “Alfie Holt, 20 tuổi, trú tại Haven Drive, Droylsden, đã bị truy tố với tội danh hành hung. Cáo buộc này liên quan đến vụ việc xảy ra tại Sân vận động Old Trafford”.
HLV Amorim mong muốn có Matheus Cunha
Tiền đạo Matheus Cunha thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Wolves, giúp đội bóng này sáng cửa trụ hạng. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, ngôi sao 25 tuổi người Brazil đang được ông lớn MU theo đuổi. Theo đó, đích thân HLV Ruben Amorim bày tỏ nguyện vọng với ban lãnh đạo "Quỷ đỏ", đem Cunha về Old Trafford hè này. Vị thuyền trưởng của MU đánh giá cao khả năng hoạt động độc lập của Cunha, điều mà các tiền đạo ông đang có trong tay như Rasmus Hojlund hay Joshua Zirkzee không thể hiện được.
MU nhắm đến Matheus Cunha của Wolves
Chelsea tính thải loại 2 ngôi sao
Theo tờ Daily Mail, HLV Enzo Maresca và ban lãnh đạo Chelsea đã lên kế hoạch cho mùa giải mới mà không có sự hiện diện của Mykhailo Mudryk và Christopher Nkunku. Đây là hai bản hợp đồng từng được kỳ vọng rất nhiều nhưng chỉ đổi lấy thất vọng của người hâm mộ đội bóng Tây London. Sự thay đổi trong chiến lược nhân sự cho thấy "The Blues" có thể tiếp tục cải tổ mạnh mẽ hè này. Hiện Chelsea đang xếp thứ tư Ngoại hạng Anh, có cơ hội lớn để dự Champions League mùa tới.
Người cũ Chelsea khuyên CLB chiêu mộ Osimhen
Cựu tiền vệ John Obi Mikel bày tỏ mong muốn đội bóng cũ ký hợp đồng với tiền đạo đồng hương Victor Osimhen. Những lời kêu gọi của Mikel được đưa ra trong bối cảnh Victor Osimhen đang thi đấu khá thành công trong màu áo Galatasaray theo dạng cho mượn từ Napoli.
Osimhen đang được Chelsea theo đuổi
Về phía Chelsea, dù có phong độ trồi sụt, họ vẫn đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League và nỗ lực cạnh tranh một suất tham dự UEFA Champions League mùa tới. Việc bổ sung một chân sút đẳng cấp như Osimhen được xem là bước đi cần thiết để Chelsea củng cố tham vọng của mình.
Eriksen có thể trở lại Brentford
HLV Thomas Frank mới đây đã để ngỏ khả năng CLB Brentford tái ký hợp đồng với Christian Eriksen từ MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2025. Cầu thủ người Đan Mạch từng thi đấu cho Brentford vào đầu năm 2022, sau quãng thời gian hồi phục từ sự cố ngừng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tại EURO 2020.
Màn trình diễn ấn tượng của Eriksen trong 11 lần ra sân ngắn ngủi đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của MU, nơi anh ký hợp đồng có thời hạn 3 năm vào mùa hè 2022. Mới đây, Eriksen xác nhận sẽ rời MU sau khi mùa giải 2024/25 kết thúc.
Liverpool nhắm sao Brighton, bị hét giá 100 triệu bảng
Theo truyền thông Anh, Liverpool đang để mắt đến tiền vệ Carlos Baleba của Brighton. Tuy vậy, "Seagulls" hét giá ngôi sao 21 tuổi tới 100 triệu bảng. Đây sẽ là rào cản rất lớn với đội chủ sân Anfield. Theo tiết lộ của báo chí Anh, HLV Slot muốn bổ sung một tiền vệ và đang nhắm đến các ngôi sao có tiềm năng. Mùa giải này, Baleba đã chơi 25 trận tại giải Ngoại hạng Anh, 31 trận trên mọi đấu trường cho Brighton.
Liverpool nhắm đến Baleba
HLV Flick thận trọng trước tứ kết Cúp C1
Trong buổi họp báo trước trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Dortmund, HLV Hansi Flick bày tỏ sự tin tưởng vào màn trình diễn của các học trò, song từ chối nhận Barcelona là đội “cửa trên”. Chiến lược gia người Đức cho biết: “Ở vòng tứ kết, bạn phải sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào nếu muốn tiến xa. Trận đấu sẽ rất khó khăn. Dortmund là một đội bóng ổn định, có hàng công mạnh… chúng tôi phải kiểm soát tốt họ, đồng thời chủ động áp đặt lối chơi khi có bóng.
HLV Flick muốn Barcelona giữ đôi chân trên mặt đất
Toàn đội có thể mơ, nhưng cầu thủ và ban huấn luyện cần giữ đôi chân trên mặt đất. Những gì đã đạt được là nhờ nỗ lực không ngừng, và đó không phải là điểm kết thúc. Chúng tôi muốn tiếp tục duy trì thành tích bất bại trong năm nay, nhưng để làm được điều đó, cả đội phải thể hiện phong độ cao nhất trước một đối thủ rất mạnh”.
Yamal hướng tới “cú ăn ba”
Khi được ESPN hỏi liệu việc nói về cú ăn ba có quá sớm, Lamine Yamal cho biết: “Tôi luôn tin tưởng vào đội bóng của mình. Ngay từ đầu mùa, tôi đã luôn đặt mục tiêu cao nhất. Nếu có thể giành cú ăn ba thì đó chính là điều tôi hướng đến. Điều này không đến từ sự tự tin thái quá, mà vì bạn phải tin vào bản thân mình.
Nếu bạn bước vào sân mà lại nghĩ đội khác sẽ thắng, thì tôi không hiểu tại sao bạn còn thi đấu. Chúng tôi là Barcelona. Chúng tôi đã từng làm được điều đó vào năm 2009 và 2015, hy vọng năm nay có thể lặp lại”.
Barcelona hiện dẫn đầu La Liga, sẽ đối đầu Real Madrid ở chung kết Cúp Nhà vua, và tiếp đón Dortmund trong khuôn khổ lượt đi tứ kết Champions League.
Ronaldo xúc động tri ân “người thầy vĩ đại”
Cristiano Ronaldo đã bày tỏ lòng tri ân dành cho tuyển trạch viên huyền thoại của Sporting Lisbon, Aurelio Pereira, người đã qua đời ở tuổi 77. Gắn bó với hệ thống tuyển trạch trẻ của Sporting Lisbon từ năm 1988, Pereira là người đã phát hiện và đưa về hàng loạt tên tuổi lớn, trong đó nổi bật là Ronaldo và Luis Figo.
Trên trang cá nhân, Ronaldo đã đăng tải bức ảnh chụp cùng người thầy năm xưa và viết những lời tri ân đầy xúc động: “Một trong những biểu tượng lớn nhất của thế giới đào tạo bóng đá đã ra đi, nhưng di sản của ông sẽ sống mãi. Tôi sẽ không bao giờ ngừng biết ơn vì tất cả những gì ông đã làm cho tôi và rất nhiều cầu thủ khác. Vĩnh biệt thầy Aurelio, cảm ơn vì tất cả. An nghỉ nhé thầy”.
Man City nhắm sao Ngoại hạng Anh thay De Bruyne
Theo The Athletic, Morgan Gibbs White đã được Man City đưa vào tầm ngắm như một phương án thay thế Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Anh đang thi đấu bùng nổ trong màu áo Nottingham Forest với 5 bàn thắng và 9 kiến tạo, góp công lớn vào nỗ lực cạnh tranh vé dự Champions League của đội chủ sân City Ground. Bên cạnh đó, Florian Wirtz tiếp tục là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man City trong kế hoạch tái thiết vào mùa hè này.
HLV Klopp chuẩn bị trở lại Liverpool
Theo The Athletic, HLV Jurgen Klopp đã được mời tới dự khán trận đấu cuối cùng của Liverpool ở Ngoại hạng Anh mùa này. “Lữ đoàn đỏ” sẽ khép lại mùa giải bằng cuộc tiếp đón Crystal Palace tại Anfield, nơi nhiều khả năng sẽ là thời khắc đăng quang chức vô địch nước Anh lần thứ 20 trong lịch sử của đội bóng thành phố cảng. Đây sẽ là lần đầu tiên HLV Klopp trở lại Anfield kể từ buổi chia tay đầy cảm xúc vào tháng 5 năm ngoái, khép lại hành trình 8 năm rưỡi rực rỡ cùng Liverpool.
Cựu trung vệ Rio Ferdinand nói De Bruyne chưa đủ tầm lọt vào top 3 tiền vệ hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Nguồn: [Link nguồn]
-08/04/2025 23:13 PM (GMT+7)