Tin mới nhất bóng đá tối 27/4: Rudiger thừa nhận sai lầm, xin lỗi trọng tài
Trung vệ của Real bất ngờ lên tiếng xin lỗi trọng tài ở trận gặp Barca đêm qua sau khi có nhiều hành động đáng lên án.
Rüdiger thừa nhận sai lầm, xin lỗi trọng tài
Antonio Rüdiger đã bị trọng tài De Burgos Bengoetxea truất quyền thi đấu ngay trước khi trận đấu với Barcelona kết thúc, do phản ứng giận dữ và ném một vật thể xuống sân.
Sau trận đấu, khi đã bình tĩnh lại, trung vệ của Real Madrid thừa nhận sai lầm và gửi lời xin lỗi: "Không có lý do nào biện minh cho hành động của tôi đêm qua. Tôi rất xin lỗi, đặc biệt là với trọng tài". Anh cũng ghi nhận màn trình diễn tốt của toàn đội và một lần nữa tự phê bình: "Chúng tôi đã chơi rất hay từ hiệp hai trở đi. Nhưng sau 111 phút, tôi không còn đủ tỉnh táo để giúp đội bóng. Và trước khi trận đấu kết thúc, tôi đã mắc sai lầm".
Với hành vi mất kiểm soát, Rüdiger có nguy cơ phải nhận án phạt nặng. Theo báo cáo trận đấu, trọng tài người xứ Basque ghi rõ rằng trung vệ người Đức đã ném một vật thể từ khu kỹ thuật xuống sân, dù không trúng trọng tài. Sau khi nhận thẻ đỏ, anh còn có thái độ hung hăng, buộc nhiều thành viên ban huấn luyện phải can thiệp kiềm chế. Tuy nhiên, lời xin lỗi công khai của Rüdiger có thể là tình tiết giảm nhẹ trong việc xem xét mức độ kỷ luật.
CLB của siêu sao Hollywood lập kỳ tích bóng đá Anh
Rạng sáng 27/4, Wrexham thắng Charlton 3-0 ở vòng 45 League One, qua đó giành vé thăng hạng trực tiếp lên Championship. Đội bóng của chủ đồng sở hữu Ryan Reynolds, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hollywood, tiếp tục hành trình thăng tiến kỳ diệu khi giành quyền thăng hạng lên giải hạng Nhất Anh (Championship). Đây là lần thăng hạng thứ 3 trong 3 mùa liên tiếp, từ National League, League Two, League One lên Championship của câu lạc bộ chủ sân Racecourse Ground, một kỳ tích chưa từng có trong bóng đá Anh.
Lí do Rashford vắng mặt trong thảm bại của Aston Villa
Marcus Rashford bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Aston Villa ở trận bán kết FA Cup gặp Crystal Palace (Aston Villa thua 0-3). Sau trận đấu, HLV Unai Emery xác nhận tiền đạo 27 tuổi dính chấn thương gân khoe, thậm chí có thể ngồi ngoài vài tuần. Điều này đồng nghĩa, Rashford có thể không kịp chơi trận cuối cho Aston Villa trước khi hết hạn hợp đồng cho mượn và sẽ trở lại MU vào đầu tháng 6.
Rashford dính chấn thương gân khoeo
“Cậu ấy bị chấn thương trong tuần này. Là chấn thương gân kheo. Chúng tôi sẽ kiểm tra tiến triển của Rashford qua từng trận, nhưng có thể cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tuần", HLV Emery cho hay.
Harry Kane bị treo giò ở trận định đoạt ngôi vua Bundesliga
Hiện tại, Bayern Munich vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 75 điểm, hơn Leverkusen 8 điểm khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Thầy trò HLV Kompany chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa để chính thức lên ngôi vô địch. Cơ hội đăng quang có thể đến ngay vòng tới khi Bayern hành quân tới sân RB Leipzig.
Tuy nhiên, Bayern sẽ không có sự phục vụ của Harry Kane vì án treo giò. Tiền đạo người Anh đã nhận thẻ vàng thứ 5 tại Bundesliga mùa này sau tình huống câu giờ cuối hiệp 1 trước Mainz. Trả lời phỏng vấn với tờ Bild, Kane bày tỏ: "Đó là quyết định quá nặng tay, trọng tài không thể rút thẻ vàng trong pha bóng ấy. Nhưng đừng lo, tôi sẽ ăn mừng cuồng nhiệt hơn bất cứ ai khi Bayern lên ngôi vô địch".
Mbappe vượt thành tích ghi bàn của Ronaldo
Ở trận Real thua Barca 2-3 mới đây ở chung kết cúp Nhà vua, Mbappe đóng góp 1 bàn thắng cho "Kền kền trắng" với 1 pha đá phạt đẹp mắt. Thống kê của trang Squawka chỉ ra rằng, Mbappe là cầu thủ có thành tích tốt thứ 2 trong lịch sử ở mùa giải ra mắt Real khi có 34 pha lập công trên mọi đấu trường. Dẫn đầu đang là Ivan Zamorano (1992/93, 37 bàn). Vị trí thứ 3 thuộc về C.Ronaldo (2009/10, 33 bàn) và Ruud van Nistelrooy (2006/07, 33 bàn).
Ngoại hạng Anh xác định xong 3 suất xuống hạng
Ipswich Town chính thức xuống hạng sau thất bại 0-3 trước Newcastle. Đứng thứ ba từ dưới lên và kém vị trí an toàn tới 15 điểm khi chỉ còn 4 trận đấu, đoàn quân của HLV Kieran McKenna đã chính thức phải chia tay Ngoại hạng Anh ngay sau mùa giải đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù sau 22 năm.
Ipswich Town chính thức xuống hạng
Cùng với Southampton và Leicester City, Ipswich Town sẽ góp mặt ở Championship (Hạng hai của Anh) mùa tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, cả 3 suất xuống hạng đều được xác nhận khi mùa giải còn tới 4 vòng đấu.
Rashford chấn thương
Marcus Rashford đã không thể góp mặt trong trận bán kết FA Cup giữa Aston Villa và Crystal Palace. HLV Unai Emery xác nhận ngay trước giờ bóng lăn rằng tiền đạo người Anh vắng mặt vì chấn thương. Gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn từ MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Rashford nhanh chóng để lại dấu ấn với 4 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 17 lần ra sân.
Messi, Suarez khiến Inter Miami lo lắng
Lionel Messi và Luis Suarez đều vắng mặt trong 15 phút đầu buổi tập mở của Inter Miami hôm 25/4. Thủ môn số một Oscar Ustari cũng không tham gia tập luyện cùng toàn đội, trong khi tiền vệ Sergio Busquets chỉ tập riêng cùng một thành viên ban huấn luyện.
HLV Javier Mascherano xác nhận sẽ có những sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận gặp FC Dallas vào cuối tuần này, do Inter Miami chỉ có chưa đầy 72 giờ hồi phục sau trận thua Vancouver Whitecaps 0-2 ở bán kết lượt đi Concacaf Champions Cup.
HLV Maresca hài lòng trận Chelsea thắng Everton
HLV Enzo Maresca của Chelsea đã dành lời khen cho màn trình diễn các học trò sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Everton tại Stamford Bridge, qua đó tiến thêm một bước dài tới suất dự Champions League mùa tới.
Chiến lược gia người Italia phát biểu: “Hiệp một, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tạo ra cơ hội và hầu như không để đối phương có cơ hội nào. Hiệp hai chúng tôi có phần chùng xuống, nhưng toàn đội đã cho thấy sự mạnh mẽ, thậm chí là quyết liệt khi cần thiết. Tổng thể, tôi nghĩ Chelsea xứng đáng giành chiến thắng và chúng tôi rất hài lòng”.
Greenwood được HLV Marseille khen ngợi
Mason Greenwood đã lấy lại cảm giác ghi bàn khi lập cú đúp trong chiến thắng tưng bừng 5-1 của Marseille trước Montpellier hôm 20/4. Dù trải qua giai đoạn phong độ không ổn định, tiền đạo người Anh vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ HLV Roberto De Zerbi của Marseille.
Phát biểu trước báo giới, HLV De Zerbi chia sẻ: “Chúng ta có thể thấy tốc độ và sự bùng nổ của Greenwood đã trở lại. Điều này là bình thường về mặt sinh lý học, trong suốt 10 tháng, qua 33 trận đấu, sẽ có những lúc phong độ đi xuống. Đây không phải là ngụy biện, mà là những hoàn cảnh dẫn tới sự sa sút đó”.
Có nhiều lí do để tin rằng, việc Liverpool vô địch vào cuối tuần này sẽ giúp những đội bóng khác "dễ thở" hơn.
Nguồn: [Link nguồn]
-26/04/2025 23:44 PM (GMT+7)