Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

“Thông nòng” sau 515 phút, Diego Costa thở phào

Tiền đạo gốc Brazil thừa nhận anh như trút bỏ được gánh nặng sau khi có bàn thắng đầu tiên trong màu áo ĐT Tây Ban Nha.

Diego Costa được coi là sát thủ xuất sắc nhất Premier League thời điểm hiện tại với hiệu suất làm bàn khủng khiếp: 9 pha lập công/7 vòng đầu tiên, qua đó giúp CLB Chelsea ngự trị ở ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, phong độ của “Quái thú” trong màu áo ĐT TBN lại rất nhạt nhòa. Dù được HLV Vicente Del Bosque tạo điều kiện đá chính nhưng anh vẫn chưa một lần nổ súng sau 6 trận, dẫn đến thành tích thi đấu bết bát của những chú Bò tót ở World Cup 2014 cũng như vòng loại Euro 2016 (thua 5/7 trận gần đây, trong đó có thất bại đầu tiên ở các chiến dịch vòng loại sau 8 năm trước Slovakia).

“Thông nòng” sau 515 phút, Diego Costa thở phào - 1

Diego Costa đã có bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG Tây Ban Nha.

Cuối cùng ở cuộc đối đầu đêm qua với đối thủ yếu Luxembourg, Costa đã “thông nòng” với 1 pha ghi bàn. Bàn thắng này đã giúp anh cởi bỏ rất nhiều áp lực đè nặng lên vai bấy lâu nay, như chính tiền đạo gốc Brazil thừa nhận sau trận đấu.

“Thời gian đầu khoác áo ĐTQG đã khiến tôi phiền muộn rất nhiều, phiền muộn không chỉ vì mình không ghi bàn, mà còn vì điều đó làm cho đội nhà nhận những thất bại cay đắng”, Costa phát biểu trên kênh TVE.

“Mỗi trận đấu là một cơ hội để khẳng định năng lực bản thân. Vì vậy tôi hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình sau bàn thắng đêm qua”.

HLV Del Bosque – người luôn hết lòng ủng hộ Costa cũng bày tỏ niềm tin vào một sự thay đổi của cậu học trò:

“Bàn thắng này sẽ là động lực để Costa chiến đấu trong tương lai. Hiệp đầu, cậu ấy có vẻ hơi mất bình tĩnh, tôi đã khuyên cậu ấy cần phải thư giãn và quên đi áp lực. Rốt cục mọi việc cũng diễn ra tốt đẹp và chúng tôi đều hạnh phúc vì sự kiện này”.

6 điểm có được sau 3 lượt trận đầu tiên tạm thời giúp TBN xếp ở vị trí thứ 2 bảng C, sau Slovakia (9 điểm). Vào tháng tới, những chú Bò tót sẽ tiếp tục chiến dịch VL Euro 2016 bằng cuộc đối đầu với Belarus trên sân nhà 

Costa dở nhất trận đấu Luxembourg – TBN

Dù ghi bàn thắng đầu tiên và nhận số điểm 3.5 theo đánh giá của trang web uy tín Goal, nhưng Diego Costa vẫn bị các độc giả bình chọn là “Cầu thủ tệ nhất trận đấu”. Ở trận đấu này, tiền đạo gốc Brazil có rất nhiều cú sút và một tình huống ngon ăn bên cạnh pha ghi bàn ở phút thứ 69. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Euro 2024: Hành trình khốc liệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN