Tân binh Man City ra mắt Ngoại hạng Anh ấn tượng, Pep Guardiola như vớ được "vàng"
Bộ ba tân binh mùa đông của Man City đều chơi ấn tượng trong chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Newcastle ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là việc “The Citizens” cuối cùng cũng có một tiền vệ phòng ngự đích thực.
Bốn bàn thắng của Man City trước Newcastle
Gonzalez ra mắt Ngoại hạng Anh ấn tượng
Trận đấu lượt đi giữa Newcastle và Man City tại St James' Park hồi tháng 9 năm ngoái đánh dấu lần đầu tiên “The Citizens” không có sự phục vụ của Rodri sau chấn thương khiến anh sớm kết thúc mùa giải. Nhưng màn tái đấu giữa hai đội tại Etihad hôm 15/2 có thể coi là lần đầu tiên Man City tìm được người thay thế xứng đáng cho khoảng trống mà tiền vệ người Tây Ban Nha để lại.
Nico Gonzalez không mất nhiều thời gian để thích nghi với Ngoại hạng Anh
Tại St James' Park ở lượt đi, HLV Pep Guardiola từng đặt niềm tin vào Mateo Kovacic và Rico Lewis ở hàng tiền vệ. Nhưng không ai trong số họ chứng tỏ mình là phương án thay thế đáng tin cậy cho Rodri, khiến Man City phải chi 50 triệu bảng để mang về Nico Gonzalez ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.
Sau khi bỏ lỡ trận đấu với Leyton Orient vì chấn thương và ngồi dự bị trong trận đấu với Real Madrid, đây mới là lần đầu tiên Gonzalez có cơ hội thể hiện vai trò số 6 thực thụ. Và điều đáng mừng là cuối cùng Man City cũng có một cầu thủ biết mình phải làm gì ở vị trí đó.
Trước trận, HLV Pep Guardiola từng công khai đặt câu hỏi liệu Man City có thể ‘cạnh tranh’ với hàng tiền vệ của Newcastle về thể lực hay không. Trong một bài phân tích sâu về những điểm yếu của Man City ngay trước trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông gặp vấn đề với việc kiểm soát bóng, chơi quá chậm và quá mong manh.
HLV Pep Guardiola thậm chí còn ám chỉ rằng Man City cần cầm cự đến mùa hè để có thể tái thiết đội hình và làm lại từ đầu. Ông không hẳn đã buông xuôi mùa giải này, nhưng rõ ràng cũng chẳng lạc quan về những thay đổi vừa giữa mùa giải. Cựu HLV Barcelona không quá kỳ vọng vào những bản hợp đồng mới.
Nhưng có lẽ, với Nico Gonzalez, HLV Pep Guardiola dường như đã tìm thấy lời giải cho vị trí tiền vệ “mỏ neo”. Anh mang lại chất cơ bắp cho hàng tiền vệ, giúp Man City kiểm soát bóng theo đúng cách ông thầy đồng hương mong muốn.
Dù đó chỉ là những đường chuyền đơn giản cho đồng đội, một pha trả bóng an toàn về cho thủ môn Ederson hay sự bình tĩnh trong những tình huống xử lý không gian hẹp, Gonzalez thi đấu như thể anh đã khoác áo Man City nhiều năm chứ không chỉ mới vài ngày. Anh thực hiện nhiều đường chuyền nhất trên sân với tỷ lệ chính xác 97% và chạm bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.
Pep Guardiola tìm ra lời giải
Sân Etihad đồng loạt vỗ tay khi Gonzalez loại bỏ 3 cầu thủ Newcastle chỉ với một pha khống chế và xoay người đầy tinh tế. Bên ngoài đường biên, HLV Pep Guardiola cũng vỗ tay tán dương cậu học trò mới.
Và khi Gonzalez dũng cảm lao vào Tino Livramento khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa là kết thúc để ngăn chặn một pha phản công, giữ thăng bằng và đoạt lại bóng, HLV Pep Guardiola hào hứng vỗ tay trên đầu, rồi quay ra kêu gọi đám đông cùng làm theo. Đó chính là sự cơ động mà HLV Pep Guardiola từng cho rằng đội bóng của ông không có.
Omar Marmoush xứng đáng nhận những lời khen ngợi với màn trình diễn chói sáng. Abdukodir Khusanov cũng chơi xuất sắc khi khóa chặt Alexander Isak, còn Gonzalez ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng lên hàng tiền vệ.
Trang bìa cổ động Man City trước trận gặp Newcastle tái hiện bức ảnh huyền thoại năm 2010 của HLV Roberto Mancini khi ông ra mắt bốn tân binh David Silva, Yaya Toure, Aleksandar Kolarov và Jerome Boateng. Phiên bản năm nay là HLV Pep Guardiola đứng cạnh Marmoush, Khusanov, Gonzalez và Vitor Reis.
Còn quá sớm để khẳng định liệu 4 bản hợp đồng mùa đông trị giá 180 triệu bảng mà Man City mang về có thể mang lại hiệu quả tương tự hay không. Và thực tế, không nhiều người hâm mộ đội chủ sân Etihad kỳ vọng vào điều đó. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola hẳn cảm thấy rất hài lòng khi 3 tân binh của mình đều tỏa sáng trong chiến thắng quan trọng trước Newcastle.
Và trên hết, màn ra mắt của Gonzalez ở Ngoại hạng Anh đã mang đến cho Man City điều mà họ thiếu suốt cả mùa giải. Việc cựu cầu thủ Barcelona thi đấu chững chạc, giúp đội kiểm soát khu trung tuyến, chắc chắn mang lại sự hài lòng không kém cú hat-trick của Marmoush.
Man City tỏ ra rất mát tay sau những vụ chuyển nhượng trong tháng 1 vừa qua.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/02/2025 00:28 AM (GMT+7)