Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Everton vs Southampton
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Quy Nhơn Bình Định vs Thể Công - Viettel
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Parma vs Napoli
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Lecce vs Torino
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Fiorentina vs Bologna
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Leicester City vs Ipswich Town
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Las Palmas vs Leganés
Logo Las Palmas - LPM Las Palmas
-
Logo Leganés - LEG Leganés
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético Madrid vs Real Betis
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Wolverhampton Wanderers
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
TP Hồ Chí Minh vs Becamex Bình Dương
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-

Sôi động C1: Mourinho thư giãn trước đại chiến

Mourinho dường như đang có tâm lý rất thoải mái trước màn tiếp đón Atletico.

Mourinho thư giãn trước đại chiến: Các phóng viên đã "chộp" được hình ảnh HLV Mourinho ngồi ở ban công một khách sạn ở London trước trận gặp Atletico với vẻ mặt đầy thoải mái và điềm tĩnh. Kết quả hòa 0-0 ở lượt đi là một lợi thế nho nhỏ nhưng Chelsea lại gặp bất lợi về nhân sự khi Cech chấn thương, Lampard và Mikel bị treo giò. Dù sao sự trở lại của John Terry, Samuel Eto'o và Eden Hazard là một tin tốt lành cho The Blues.

Sôi động C1: Mourinho thư giãn trước đại chiến - 1

Mourinho trò chuyện cùng các cộng sự

Robben ngán ngẩm Chelsea & Atletico: "Tôi thực sự không quan tâm (cặp bán kết giữa Chelsea và Atletico). Tôi đã xem 90 phút ở trận lượt đi. Thú thực, tôi không thể xem nổi bởi tôi nghĩ nó chẳng liên quan gì tới bóng đá. Tất nhiên mỗi HLV có cách chơi của riêng mình". Ở lượt đi, hai đội đã hòa nhau 0-0 trong một trận đấu vô cùng tẻ nhạt và nhuốm đầy mùi thực dụng. Là một cầu thủ tấn công, có thể hiểu được Robben lại tỏ ra chán ngán khi chứng kiến Chelsea và Atletico thi đấu.

Robben chúc Real vô địch: "Tôi nghĩ Real sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết. Tôi muốn gửi tới họ những lời chúc tốt đẹp nhất". Bayern của Robben vừa thua thảm 0-4 trước Real ngay tại Allianz Arena (tổng tỷ số 0-5 sau 2 lượt trận). "Kền kền trắng" cũng áp dụng lối chơi phòng ngự phản công tuy nhiên đó không phải là lối chơi tiêu cực bởi họ luôn sẵn sàng tung ra những đòn phản công sắc như dao cạo.

Chủ tịch Atletico Enrique Cerezo "nói mỉa" Chelsea: "Tôi đã từng đi xe bus 2 tầng ở London. Mourinho và Simeone là hai HLV có phong cách gần tương đồng. Mourinho là một HLV tuyệt vời nhưng Simeone là người giỏi nhất thế giới. Chúng tôi đang có cơ hội ở cả La Liga và Champions League. Nhưng với tôi, mặt trận nào cũng nằm trong mục tiêu cao nhất của chúng tôi".

Pep Guardiola thừa nhận sai lầm: "Chúng tôi đã chơi tệ khi không có bóng trong chân. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã có những sai lầm về chiến thuật. Tôi thật sự thất vọng. Đội bóng này đã từng giành mọi thứ để mang đến hạnh phục tột độ cho người hâm mộ. Nhưng đôi khi lại không thể. Tôi xin lỗi vì màn trình diễn ngày hôm nay".

Dưới đây là trích đoạn phỏng vấn Mourinho của tờ Marca:

Phóng viên (Pv): Ông đánh giá thế nào về Atletico?

Mourinho: Họ là tập thể chất lượng. Lối chơi của Atletico không phải kiểu phòng ngự phản công. Họ không chỉ thủ giỏi, mà còn ghi được nhiều bàn nữa...

Pv: Ông sẽ sẵn lòng làm HLV của Atletico chứ?

Mourinho: Nếu có thể chọn thì tôi muốn gắn bó ở đây (Chelsea) mãi mãi. Atletico từng là kình địch của tôi trong 3 mùa giải, và tôi luôn có sự tôn trọng rất lớn cho ông Gil Marin và toàn thể CLB.

P/v: Ông sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật như ở trận lượt đi chứ?

Mourinho: Có lẽ tôi sẽ sử dụng 3 tiền đạo đá chính gồm Eto'o, Torres và Ba.

Video Mourinho giành bóng với cầu thủ Liverpool và ăn mừng như phát điên trên đường pít:

Tiago tin Chelsea vẫn dựng xe buýt. Tiền vệ Tiago Mendes đêm nay sẽ trở lại Stamford Bridge, nơi anh từng có một mùa giải thi đấu dưới trướng Jose Mourinho. Cầu thủ 32 tuổi chia sẻ suy nghĩ của mình về trận này: “Đó vẫn sẽ là một trận đấu khó cho cả hai, vì đây là bán kết Champions League mà. Khi bạn không có khoảng trống, bạn sẽ gặp khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố. Tôi tin Chelsea sẽ mạnh hơn khi về sân nhà nhưng họ sẽ không thay đổi nhiều so với trận lượt đi, vẫn là một đội bóng phòng ngự chặt, tổ chức tốt và tận dụng tối đa những pha bóng cố định hay những tình huống xử lý cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ như thế, tận dụng tối đa bóng chết và chiến đấu mạnh mẽ giành trung tuyến”.

Sôi động C1: Mourinho thư giãn trước đại chiến - 2

Costa trong buổi tập trước trận lượt về

Costa vững vàng. Các cổ động viên Chelsea khi tới Madrid xem trận bán kết lượt đi đã đứng đợi Diego Costa và hô “Diego Costa, chúng tôi sẽ gặp anh vào năm sau”, thể hiện mong muốn anh sẽ gia nhập đội bóng London vào mùa Hè này. Trước trận lượt về trên đất Anh, tiền đạo gốc Brazil cho biết anh không hiểu nội dung thông điệp từ các fan Chelsea. Anh chia sẻ: “Tôi nói thật là tôi không hiểu gì cả. Tôi chỉ nghe thấy họ gọi tên tôi, tôi đã phải hỏi mọi người xem những người ấy nói gì. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó và tôi rất hạnh phúc với vị trí hiện nay. Tôi cũng không hồi hộp trước trận tái đấu Chelsea, đó là một trận đấu lớn và chúng tôi sẽ rất vui khi được chơi”.

Demba Ba bị phân biệt chủng tộc. Liverpool đang truy tìm danh tính CĐV đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Demba Ba, cầu thủ mở tỷ số trong trận đại chiến Liverpool - Chelsea ở Anfield chiều Chủ nhật. Tiền đạo của Chelsea không nghe thấy lời lẽ miệt thị màu da của mình nhưng tổ chức Kick It Out đã xác nhận có chuyện đó. Demba Ba là người hùng của Chelsea với bàn thắng ở những phút cuối trận tứ kết lượt về gặp PSG, đưa Chelsea vào bán kết. Anh có thể sẽ tiếp tục được Jose Mourinho trao cơ hội khi tái đấu Atletico.

Video Demba Ba chớp thời cơ, ghi bàn mở tỷ số vào lưới Liverpool, góp công giúp Chelsea thắng 2-0 cuối tuần qua:

Sôi động C1: Mourinho thư giãn trước đại chiến - 3

Thibaut Courtois tỏ ra thoải mái

Thibaut Courtois tự tin. Áp lực cho Thibaut Courtois bởi thủ môn người Bỉ thuộc biên chế Chelsea nhưng đã quyết định sẽ thi đấu cho Atletico Madrid, chống lại đội bóng thực sự sở hữu mình. Cầu thủ 21 tuổi cũng nhiều lần thể hiện mong muốn được gắn bó dài lâu với đội bóng TBN. Thái độ ấy có thể khiến nhiều fan Chelsea không thích. Tuy nhiên Courtois tỏ ra rất bình tĩnh, tự tin trong buổi tập trước trận, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tâm lý. Từ mùa sau, Courtois rất có thể sẽ trở lại Stamford Bridge để bắt chính thay Petr Cech, người vừa chấn thương bả vai nghỉ hết mùa. Hiện Chelsea chỉ còn 2 thủ môn lành lặn, Mark Schwarzer bắt chính và Hilario dự bị, cả hai đều quá già.

Atletico từng loại một CLB Anh ở bán kết. Mùa giải 2009-10, Atletico Madrid từng gặp Liverpool tại bán kết Europa League. Họ đánh bại The Kop 1-0 ở lượt đi trên sân nhà và thua 1-2 tại Anfield, qua đó giành quyền vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Tác giả của cả 2 bàn thắng cho Atletico là tiền đạo Diego Forlan (nay đang chơi ở Nhật). Atletico sau đó đánh bại một CLB Anh khác là Fulham để lên ngôi vô địch. Trước ngày Atletico tái đấu Chelsea, Forlan chia sẻ suy nghĩ của mình: "Chelsea là đội bóng rất khó chơi, họ có lợi thế về kinh nghiệm và có HLV giỏi. Tôi rất vui khi được xem đội bóng cũ thi đấu qua tivi. Tôi có các bạn chơi tại Atletico và nay tôi là fan của họ”.

4 cầu thủ nghỉ chung kết nếu nhận thẻ. Trung vệ Juanfran và tiền vệ Koke, những cầu thủ có đóng góp quan trọng trong lối chơi của Atletico sẽ nghỉ đá chung kết nếu nhận thẻ vàng ở Stamford Bridge. Nếu một trong hai người, đặc biệt Juanfran bị cấm thi đấu ở Lisbon, đội bóng áo đỏ trắng sẽ gặp khó bởi họ không có người thay thế. HLV Simeone không còn trung vệ do cầu thủ trẻ Manquillo bị chấn thương ở cổ trong trận đấu với Real Madrid. Koke cũng là một phần không thể thiếu của đội hình, người đã có 13 pha kiến tạo bàn thắng mùa này (chỉ kém Di Maria và Cesc Fabregas, những người có 14 kiến tạo). Chelsea cũng có 2 cầu thủ phải nghỉ chung kết nếu nhận thêm thẻ là David Luiz và Willian.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Như Ngọc (Khampha.vn)
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN