Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quảng Nam
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Athletic Club vs Real Valladolid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Valladolid - VLD Real Valladolid
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
RB Leipzig vs Heidenheim
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Real Madrid vs Girona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Montpellier
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Montpellier - MON Montpellier
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Empoli vs Atalanta
Logo Empoli - EMP Empoli
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs PSG
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

SLNA lại dính "nghi án diễn kịch”: Một mất mười ngờ

Thất bại bất ngờ 1 - 3 trước HAGL ở vòng 22 V - League 2015 khiến SLNA thêm một lần phải đối mặt với nghi án trận thua “có mùi”.

Chỉ trong vòng 2 phút (từ phút 76 tới 78), HAGL đã có liên tiếp 2 bàn thắng để làm nên cuộc lội ngược dòng 3 - 1 trước đội bóng xứ Nghệ. Trước đó ở giai đoạn lượt đi, SLNA đã dễ dàng giành chiến thắng 2 - 0 trong cuộc tiếp đón đội bóng phố Núi ở sân Vinh.

Chứng kiến kịch bản trận đấu giữa HAGL và SLNA thay đổi một cách chóng mặt, bình luận viên trên truyền hình đã không ngừng thốt lên câu “không thể tin nổi”.

SLNA lại dính "nghi án diễn kịch”: Một mất mười ngờ - 1

Sau bàn gỡ hòa của Công Phượng, SLNA thi đấu chùng xuống và để các cầu thủ HAGL có được thêm 2 bàn thắng của Hoàng Thiên và Văn Thanh để hoàn tất thắng lợi 3 - 1 cho đội bóng phố Núi.

Trước trận đấu này cũng đã có nhiều ý kiến lo ngại, SLNA sẽ có thể chủ động "nhường điểm" cho đội bóng xếp cuối bảng HAGL. Để trấn án dư luận, thầy trò HLV Ngô Quang Trường đã liên tục lên tiếng khẳng định, đội bóng xứ Nghệ sẽ chơi hết mình và đặt mục tiêu giành chiến thắng ở Pleiku.

Trước đó, sau chuỗi trận toàn thua ở 3 vòng đấu liên tiếp 18, 19, 20 và đặc biệt là trận thua S.Khánh Hòa ở vòng 18 đã khiến dư luận dấy lên nghi ngờ rằng liệu sau khi đã chắc suất trụ hạng, đội bóng xứ Nghệ thi đấu “lỏng chân”, hoặc một số vi trí có thể nhân cơ hội "làm kinh tế”?!.

Chuyện SLNA thua khó hiểu và hoài nghi dính tiêu cực là chuyện không hiếm. Ở những mùa bóng trở lại đây, đội bóng xứ Nghệ luôn phải đối mặt với câu hỏi, trận thua của SLNA “có mùi” hay không.

SLNA lại dính "nghi án diễn kịch”: Một mất mười ngờ - 2

Dù trước trận thầy trò HLV Ngô Quang Trường khẳng định chơi hết mình để giành chiến thắng, tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ đã phải chịu thất bại chung cuộc 1 - 3.

Ở giai đoạn lượt đi V - League 2015, CĐV xứ Nghệ không khỏi khỏi ngạc nhiên khi SLNA thua Đồng Nai 1 - 2 ở vòng 12. Trước đó đội bóng xứ Nghệ có chuỗi trận ấn tượng với 5 trận không thua.

Khi trận đấu mới bước sang phút 75, có lẽ do quá thất vọng với màn trình diễn của đội chủ nhà, nhiều khán giả ở khu vực khán đài A đã đứng dậy bỏ về giữa chừng. Số khán giả còn lại thì quay sang cổ vũ cho đội khách Đồng Nai. Đương nhiên  sau trận đấu này, thầy trò HLV Ngô Quang Trường bị đặt trong “vòng xoáy nghi án đá tiêu cực".

Năm 2014, SLNA thua HAGL 1 -  3 tại vòng 4 tại Pleiku. Trước vòng đấu này, HAGL đang rơi vào quãng thời gian khủng hoảng khi ngụp lặn ở vị trí cuối BXH.

Tuy nhiên, chiến thắng quý giá 3 – 1 trước SLNA đã giúp HAGL thoát khỏi vị trí bét bảng và leo lên thứ tám trên bảng tổng sắp. Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng của SLNA phàn nàn về công tác trọng tài khi ông cho rằng các vị “vua áo đen” đã cố tình bỏ qua 2 quả 11 m của SLNA.

Lý giải thất bại của HLV Hữu Thắng đã không thể xoa dịu sự thất vọng của CĐV xứ Nghệ khi rất người hâm mộ nghi ngờ, phải chăng SLNA thua để “giúp” HAGL (?!).

Năm 2013, tại vòng 14 V – League 2013, ngay trên sân Vinh, SLNA thua “vỡ mặt” 0 – 4 trước SHB Đà Nẵng . Ở trận đấu đó, không ít khán giả xứ Nghệ đã tỏ ra ngán ngẩm và phản ứng bằng cách bỏ ra về sớm trước màn trình diễn “yếu đuối” của SLNA. Sau trận đấu trên, dù không có bằng chứng nào thuyết phục được đưa ra để chứng tỏ cầu thủ SLNA chủ động chơi “dưới sức”, nhưng đội bóng xứ Nghệ phải đối diện với sự hoài nghi tiêu cực của người hâm mộ.

Năm 2008, trận thua được xếp vào diện "tai tiếng nhất" của đội bóng xứ Nghệ là chuyến làm khách của SLNA (lúc ấy có tên là Tài chính Dầu khí.SLNA) tới sân của Hà Nội ACB ở vòng 22 V - League 2008.

Những khán giả trên sân Hàng Đẫy hôm đó không khỏi bị bất ngờ trước những bàn thua dễ dàng của SLNA và nhiều người cho rằng đội bóng xứ Nghệ đã thua trong tình thế HN.ACB đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng.

Hàng thủ của SLNA liên tục có vấn đề khi Hồng Tiến đánh đầu phản lưới nhà, Huy Hoàng, Đình Đồng và thủ thành Viết Nam mắc phải những  sai lầm nghiêm trọng dẫn tới các bàn thua.

Trước sức ép của dư luận, Tiểu ban Kỷ luật của VFF đã quyết định xử phạt 4 cầu thủ của SLNA là Huy Hoàng, Hồng Tiến, Đình Đồng, Viết Nam với án phạt treo giò hết mùa giải (sau vòng 22) vì lý do đã thi đấu không đúng sức,  vi phạm điều 51 khoản b của Quy định kỷ luật, trong trận thua 2-4 đầy khó hiểu của SLNA trước Hà Nội ACB.

Điểm lại một số trận đấu trong quá khứ để thấy thất bại 1-3 mới nhất của SLNA ở giai đoạn "nhạy cảm" của giải đấu năm nay không còn là điều mới mẻ. Và sau lần này, người hâm mộ xứ Nghệ lại ngờ vực về chuyện SLNA "cứu bạn" ở V-League 2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huy Hùng ([Tên nguồn])
V-League 2024-25: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN