Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thể Công - Viettel vs TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Quy Nhơn Bình Định vs Hà Nội
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Becamex Bình Dương vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Quảng Nam
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-

Siêu "dị nhân" World Cup: Garrincha - Thiên tài chân cong, vĩ đại hơn Pele

Vua bóng đá Pele và “Cậu bé vàng” Diego Maradona lâu nay được mệnh danh là những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng trong tâm tưởng nhiều người Brazil, họ có một vị thiên tài khác còn xuất chúng hơn hai vĩ nhân ấy. Ông là Garrincha!

Lịch sử World Cup chứng kiến nhiều ngôi sao tỏa sáng, gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ không chỉ bởi tài năng, mà còn bởi  sự độc đáo, kỳ lạ về tính cách, ngoại hình, và phong cách chơi bóng. Mời đón đọc loạt bài "Dị nhân" World Cup bắt đầu từ 9/5!

Video tài năng thiên bẩm của Garrincha:

Video Player is loading.
Thời gian hiện tại 0:00
Duration 0:00
Thời gian còn lại 0:00
Đã tải: 0%
Advertisement

Garrincha, sau nửa thập kỷ đôi chân vòng kiềng ấy ngừng chơi bóng, như vẫn còn in hằn trong tâm tưởng của lớp người già Brazil. Nếu Pele được mệnh danh là Vua bóng đá, Maradona là “Cậu bé vàng”, thì Garrincha đơn giản là Garrincha - huyền thoại của mọi huyền thoại, thiên tài của các thiên tài. Ông vĩ đại, với số đông, thậm chí còn hơn cả Pele.

Siêu "dị nhân" World Cup: Garrincha - Thiên tài chân cong, vĩ đại hơn Pele - 1

Garrincha (áo vàng) trở thành nguồn cảm hứng của Brazil tại World Cup 1962

Garrincha, tên thật là Manuel Francisco dos Santos, sinh ra trong cảnh nghèo nàn như hàng triệu đứa trẻ Brazil khác năm 1933. Gia đình túng quẫn là một chuyện, bản thân ông cũng mang đầy khiếm khuyết. Ở một quốc gia như Brazil - nơi bóng đá trở thành thứ tôn giáo bất diệt, đôi chân cong biến dị chẳng thể nào xóa nhòa đi ước mơ chơi bóng của cậu bé Manuel Francisco dos Santos. Số phận không cho Garrincha một đôi chân hoàn hảo như Pele, bù lại, Garrincha được thiên phú ở khả năng dẫn dắt rê bóng mà đời sau đánh giá là xuất sắc nhất mọi thời đại.

Cần phải nói đôi chút về đôi chân “ngoặc kép” của Garrincha. Đó là đôi chân cong đến độ kỳ dị, khiến người đời sau không thể lý giải tại sao với một đôi chân như thế, Garrincha hay Manuel thuở thiếu thời lại có thể chơi bóng: Chân trái cong ra ngoài, còn chân phải thì cong vào bên trong. Đến khi trưởng thành, đôi chân ấy lệch nhau, chân phải dài hơn chân trái tới 6cm!

Nhưng hóa ra nghịch cảnh lại trở thành bệ phóng để một con người vụt lên tầm vĩ nhân, ghi dấu ấn mạnh mẽ ở giải đấu mà Messi hay Ronaldo hôm nay cũng phải ao ước - World Cup. Giải vô địch thế giới lần đầu tiên mà Brazil có Garrincha tham dự là World Cup 1958 - giải đấu trên đất Thụy Điển.

Siêu "dị nhân" World Cup: Garrincha - Thiên tài chân cong, vĩ đại hơn Pele - 2

Đôi chân của Garrincha cong một cách bất thường

Năm ấy, Garrincha và Pele sát cánh cùng nhau, cho dù họ chênh nhau 7 tuổi nhưng đã tạo nên một hàng tấn công mạnh chưa từng thấy. Brazil cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi, tiến một mạch đến trận chung kết trước khi hạ gục đội chủ nhà Thụy Điển 5-2 ở trận chung kết. Đó chính là chức vô địch World Cup đầu tiên của Brazil, mở ra một kỷ nguyên thống trị của đội bóng có số lần vô địch thế giới nhiều nhất lịch sử.

4 năm sau, World Cup 1962 diễn ra ở Chile. Một cú sốc với người Brazil: Pele chấn thương, kết thúc hành trình World Cup chỉ sau 1 trận ở vòng bảng đầu tiên. Nhưng điều đó không có nghĩa nhà đương kim vô địch sẽ ngã gục, bởi họ vẫn còn đó thiên tài Garrincha. Và đó là lúc đôi chân cong biến dị ấy thể hiện tài năng kiệt xuất, phô diễn sự biến ảo trong từng đường bóng. Cũng bởi đôi chân Garrincha khác thường, cái cách mà thiên tài quá cố này chơi bóng cũng vượt xa mọi logic thời đại.

Trận tứ kết, Brazil đụng đầu người Anh. Chính Garrincha là người mở tỷ số, trước khi bị Hitchens gỡ hòa cho đại diện châu Âu. Nhưng sau giờ nghỉ, Vava ghi một bàn thắng quan trọng giúp “Selecao” vượt lên. Để rồi đến phút 59, đích thân Garrincha “đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài”, chôn vùi tham vọng bá vương thế giới của “Tam sư”.

Siêu "dị nhân" World Cup: Garrincha - Thiên tài chân cong, vĩ đại hơn Pele - 3

Không thể sử dụng logic thông thường để đoán định cách đi bóng của Garrincha

Vào bán kết, Brazil nội chiến Nam Mỹ với đội chủ nhà Chile. Tại sân vận động quốc gia ở Santiago, Garrincha chơi một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của mình. Ông lại là nguồn cảm hứng với một cú đúp, giúp Brazil đánh bại đội chủ nhà 4-2. Không Pele, Brazil vẫn lọt đến chung kết.

Nhưng ĐT Tiệp Khắc của “Quả bóng vàng châu Âu” Josef Masopust đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Brazil. Trận chung kết, đội bóng Đông Âu đã làm tốt nhiệm vụ kiểm tỏa Garrincha. Nhưng nhờ vậy, các đồng đội của ông là Amarildo, Zito và Vava đã cùng nhau ghi 3 bàn, giúp Brazil đả bại Tiệp Khắc 3-1.

Brazil trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử World Cup sau Italia 1934 và 1938, bảo vệ thành công chức vô địch. Nói về chức vô địch của Brazil tại World Cup 1962 là nói về Garrincha, và nói về Garrincha tức là nói về đôi chân vòng kiềng thiên tài, về huyền thoại của mọi huyền thoại.

Hồ sơ siêu sao

Tên đầy đủ: Manuel Francisco dos Santos

Ngày sinh: 28/10/1933

Ngày mất: 20/1/1983

Danh hiệu ĐTQG

Vô địch World Cup 1958, World Cup 1962

Vô địch Oswaldo Cruz Cup 1960

Vô địch O'Higgins Cup 1955, 1959, 1961

Danh hiệu cá nhân

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1962

Vua phá lưới World Cup 1962

Đội hình tiêu biểu mọi thời đại của bóng đá thế giới

Đứng thứ 7 trong danh sách Cầu thủ của thế kỷ 20

Bóng đá Colombia, trong quá khứ đã từng sản sinh ra một thiên tài kiệt xuất. Đó là Carlos Valderrama - ông trùm tuyến giữa của đội bóng Nam Mỹ với mái tóc xù khuynh đảo một thời. Mời độc giả đón đọc sáng 18/5!

Siêu ”dị nhân” World Cup: Chilavert - Thiên tài sút phạt trong hình hài thủ môn

Chilavert có lẽ là dị nhân giữa các dị nhân, là của hiếm giữa những siêu sao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long (Khám phá)
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN