Sao Liverpool đấu khẩu với "Messi Thổ Nhĩ Kỳ" và con số 1088 "bí ẩn"
Szoboszlai và Arda Guler tiếp tục "cà khịa" nhau từ trên sân lên tới mạng xã hội.
Hungary vừa nhận thất bại nặng nề trước Thổ Nhĩ Kỳ trong trận đấu tranh thăng hạng lên League A của Nations League mùa sau. Đội bóng đến từ Đông Âu thua 1-3 trong trận lượt đi và tiếp tục thua 0-3 trong trận lượt về. Một mình Dominik Szoboszlai không thể giúp Hungary có được bàn danh dự trên sân nhà.
Szoboszlai đáp trả lại màn "cà khịa" của Arda Guler
Không những vậy, tiền vệ đang thi đấu cho Liverpool còn bị Arda Guler, cầu thủ đang khoác áo Real Madrid, "cà khịa" ngay trên sân. Đôi bên dường như đã có va chạm từ trước, và tiền vệ trẻ được mệnh danh là "Messi Thổ Nhĩ Kỳ" đã đặt ngón tay lên miệng, hướng về Szoboszlai trong một tình huống tranh cãi. Hành động này mang ý nghĩa yêu cầu đối phương im lặng. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hai cầu thủ này "cà khịa" nhau trên sân.
Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, và một kênh thể thao của Hungary đã đăng lên Instagram, kèm theo dòng chú thích: "Arda Guler yêu cầu Dominik Szoboszlai im lặng." Tiền vệ của Liverpool ngay lập tức có lời đáp trả đầy ẩn ý trong bài viết này với bình luận ngắn gọn "1088."
Giới mộ điệu nhanh chóng nhận ra con số này chính là số phút Arda Guler đã thi đấu cho Real Madrid trong mùa giải này. Kể từ khi gia nhập Madrid từ đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce vào năm 2023, Guler đã gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính giữa một đội hình đầy tài năng tấn công.
Mặc dù đã ra sân 30 lần trên mọi đấu trường cho đội bóng Tây Ban Nha, nhưng Guler mới được đá chính ở La Liga đúng 6 trận. Carlo Ancelotti thường xuyên sử dụng Guler từ ghế dự bị. Cụ thể sao trẻ Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi 644 phút ở La Liga, 142 phút ở Champions League, 2 phút ở Siêu cúp châu Âu và 300 phút ở cúp Nhà vua, ghi được 3 bàn thắng và 5 pha kiến tạo trong 30 trận đấu. Trong khi đó, Szoboszlai đã thi đấu 2.887 phút cho Liverpool và đá chính tới 22 trận tại Ngoại hạng Anh.
Cư dân mạng nhanh chóng thích thú với màn đáp trả này của tiền vệ người Hungary. "Tôi đoán Szoboszlai đã về phòng thay đồ và tìm kiếm ngay thông tin về Guler sau khi trận đấu kết thúc"; "Thâm thật đấy, Szoboszlai ra đòn quá hiểm khiến Guler cảm thấy'khó thở"; "Tôi thích chàng trai này rồi đấy. Cậu ta biết chính xác điểm yếu của đối phương để tấn công. Tranh cãi như vậy mới đẳng cấp"... là những bình luận tiêu biểu trên mạng xã hội.
Đúng với tính chất một cuộc thư hùng đỉnh cao của bóng đá châu Âu, Đức và Italia đã mang đến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá với nhiều cung bậc...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/03/2025 18:03 PM (GMT+7)