Sancho động viên Rashford: “Cừu đen” tung hô nhau, dễ có ngày gặp họa
Sancho và Rashford tỏ ra phấn khởi vì thoát được MU, nhưng để xem vui của họ được bao lâu?
Aston Villa đánh bại Tottenham 2-1 ở vòng 4 FA Cup và trong trận này, Marcus Rashford đã có màn ra mắt không đến nỗi nào từ ghế dự bị. Sau trận Jadon Sancho đã bình luận một từ ngắn gọn như sau trên bức ảnh Rashford đăng ở Instagram: “Tự do”.
Sancho và dòng bình luận "tự do" trên trang Instagram của Rashford
Chẳng khó để thấy rằng Sancho đang mỉa mai MU và có ý rằng Rashford rời Old Trafford không khác gì được giải thoát. Thật kỳ khôi làm sao khi hai cầu thủ được trả lương 300.000 bảng/tuần ở MU lại cảm thấy khó ở.
Chăm chỉ thời vụ
Các nhà quản lý bóng đá ở các CLB lớn luôn phải đề phòng 2 điều: 1) Hiện tượng năm hợp đồng; 2) Cầu thủ thuê hãng PR cho riêng mình hoặc chơi thân với cánh báo chí. Rashford có cả 2, còn Sancho thì không cần điều 1.
Hiện tượng “năm hợp đồng” không phải hiếm, khi một cầu thủ đột nhiên đá hay trước khi anh ta hết hợp đồng với CLB chủ quản. Đây là lý do vì sao MU trong nhiều năm phải chịu đựng những “của nợ” như Rashford và Anthony Martial. Hai cầu thủ này đá hay một thời gian là họ được gia hạn, và khi mực đã khô trên giấy lập tức cả hai trở lại sự vô dụng quen thuộc, khiến MU không làm gì nổi.
Bộ 3 "báo thủ" của MU, 1 người được trả lương cao hàng đầu thế giới ngay khi mới gia nhập, 2 người còn lại cứ khi sắp hết hợp đồng là lại đá hay
Những thành phần như vậy bây giờ thậm chí tràn lan trong thế giới thể thao, không chỉ riêng bóng đá. Ben Simmons của giải bóng rổ NBA là ví dụ. Dù được xem là ngôi sao triển vọng nhưng anh chơi không tiến bộ. Tuy nhiên, 3 năm qua Ben Simmons thường xuyên ngồi chơi xơi nước, bay đêm và giao du với giới showbiz và vẫn đút túi hàng chục triệu USD từ CLB Brooklyn Nets.
Thậm chí Simmons trước mỗi mùa giải còn đăng clip tập rất hăng, rồi khi bắt đầu mùa là… dính chấn thương, nghỉ dài hạn. Tình cờ làm sao Rashford lại hay xem NBA, thậm chí hồi tháng 10 đã mò sang New York dự khán một trận đấu ở đó. Cứ khi HLV mới lên ở MU là Rashford lại đăng clip tập rất hăng. Tình cờ chăng? Có lẽ không.
Rashford ít ra cũng có lúc bỏ công sức để qua mặt được đội ngũ ở MU, còn Sancho không cần phải "dở trò". MU ngay khi mua về đã trả lương rất cao cho cầu thủ này, điều ngay cả Real Madrid còn ít khi làm. Real Madrid có quy định tiền lương rất ngặt và họ chỉ chấp nhận phá lệ với Kylian Mbappe, ngoài ra lương cầu thủ Real dù không phải cao nhưng tiền thưởng thì rất lớn, nên các cầu thủ luôn cố sức.
Sự vô kỷ luật của Rashford được MU dung dưỡng quá nhiều
Sancho chưa có công trạng gì cho MU, và tài năng được đánh giá chưa bằng một góc của Mbappe, nhưng đã được trả lương cao ngất ngưởng. Tinh thần chuyên nghiệp của Sancho không bằng một phần của Mbappe, Sancho từ trước khi về MU đã từng bị phạt ở ĐT Anh do cùng Tammy Abraham bỏ ra ngoài chơi đêm, giữa lúc đang diễn ra cách ly dịch Covid-19.
Rashford là một kẻ khôn lỏi, tận dụng sự dễ dãi của CLB để kiếm tiền mà không tốn sức. Còn Sancho không dại từ chối một món quà được xuất phát từ cách làm của các giám đốc ở MU. Tất nhiên, khi dứt ra được MU là họ cảm thấy “tự do”.
Hình ảnh giả tạo
Rashford trong thời gian ở MU đã thuê 2 hãng khác nhau chuyên làm mảng PR, quảng bá hình ảnh cho mình. Hãng đầu tiên là một công ty cũng được Raheem Sterling thuê và từ đây các hoạt động từ thiện của Rashford được quảng bá rộng rãi, còn hãng thứ 2 có cả Cristiano Ronaldo và Sancho là thân chủ, Rashford thuê hãng này giữa lúc đang đá rất dở mùa 2023/24.
Rashford thuê một hãng PR do Jay-Z sáng lập (với Sterling là một trong những khách hàng), trước khi chuyển sang hãng mới ở London có Sancho là thân chủ
Các CLB phải luôn đề phòng những cầu thủ thuê hãng PR riêng như Rashford hay Sancho, bởi họ muốn tô vẽ hình ảnh của mình trong khi thi đấu không ra gì trên sân cỏ. Đây cũng là lý do vì sao Ruben Amorim mạnh tay loại bỏ Rashford một khi phát hiện ra trò tuồn tin ra ngoài cho cánh nhà báo, sự nghi ngờ của ông được khẳng định khi Rashford công bố mình muốn “đi tìm thử thách mới” trên tờ The Times.
The Times chính là tờ báo đầu tiên tiết lộ vào mùa hè 2022 rằng Ronaldo muốn đào tẩu khỏi MU để chuyển sang một CLB khác đá Cúp C1, fan MU giờ hẳn đã biết kết cục của câu chuyện đó ra sao. Có thể thấy tờ này quan hệ thân thiết với một số cầu thủ MU, khi cần những kẻ như Rashford có thể gọi điện để cánh nhà báo tung tin làm mất uy tín các HLV trưởng, thay vì nhận trách nhiệm cho kết quả kém về phía mình.
Trường hợp của Rashford cũng không khác ngôi sao Russell Wilson ở giải bóng bầu dục NFL. Wilson có hẳn đội ngũ PR cho mình và luôn nói những lời hay ý đẹp, nhưng thi đấu ở CLB nào cũng đều tuồn tin cho báo chí đổ lỗi thất bại cho HLV trưởng, hoặc đồng đội. 3 CLB Wilson thi đấu gần nhất, cả 3 đội đều chủ động bỏ rơi Wilson không kèn không trống, và gần như mọi đồng đội cũ đều quay ra chê bai Wilson vì sự giả tạo.
Rashford đã làm điều tốt cho xã hội qua các hoạt động từ thiện, nhưng bên cạnh đó là việc dùng các chiêu trò PR để tâng bốc mình khi MU đá hay, và bôi nhọ các đời HLV khi MU đá dở
Những Maguire, Bruno Fernandes hay Dalot không cần đến hãng PR, họ có đi làm từ thiện cũng không tự quảng bá bản thân. Trong khi đó Rashford, Sancho và Ronaldo đều là những kẻ hai mặt ở MU. Sai lầm của CLB là đã không cứng rắn với những kẻ như vậy.
Rashford đã có trận đầu tiên chơi tương đối tốt cho Aston Villa, nhưng hãy chờ xem sự phấn khởi này kéo dài được bao lâu. Sancho giờ cũng đã bắt đầu bị fan Chelsea chỉ trích, nên việc 2 “cừu đen” đi khích lệ nhau và chế giễu CLB chủ quản là điều khá nực cười.
HLV Unai Emery và khả năng “đánh hơi” kẻ lười HLV Unai Emery đòi hỏi rất kỹ từ các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị các trận đấu. Khi còn dẫn dắt Valencia, Emery thường gửi đĩa DVD hoặc thẻ USB phân tích chiến thuật để các cầu thủ về nhà nghiên cứu, nhưng có lần ông nhận thấy một cầu thủ (giấu tên) không làm theo chỉ đạo của mình. Emery chuẩn bị USB cho trận tiếp theo và trao tận tay cầu thủ này, dặn kỹ rằng phải xem để ngày mai có gì cần thì ông giải thích. Hôm sau, khi Emery hỏi lại thì cầu thủ này nói đã hiểu chiến thuật ông đề ra và không có thắc mắc gì. Emery lẳng lặng không nói gì, nhưng sau đó cho cầu thủ này lên ghế dự bị tới hết mùa giải, vì USB đó thực ra hoàn toàn không có gì hết. Fan Valencia đã đồn đoán rằng cầu thủ đó là hậu vệ Miguel Brito, kẻ không chịu bỏ hút thuốc và thường xuyên đến tập muộn vì ngủ quên. Brito bị Valencia cắt hợp đồng và ở tuổi 32 đã giải nghệ sớm, do không tìm được đội nào mời về, dù đã từng chơi gần 60 trận cho ĐT Bồ Đào Nha. |
Cổ động viên MU không tiếc lời chỉ trích Rashford sau khi tiền đạo 27 tuổi có màn ra mắt ấn tượng ở Aston Villa.
Nguồn: [Link nguồn]
-11/02/2025 18:29 PM (GMT+7)