Salah rơi nước mắt, cơ hội nào cho "vua Ai Cập" đua Quả bóng vàng?
Thất bại trước Paris Saint-Germain tại Cúp C1 và Newcastle tại chung kết League Cup đã chính thức khép lại giấc mơ giành "cú ăn 4"của Liverpool, đồng thời cũng có thể đặt dấu chấm hết cho tham vọng giành Quả bóng Vàng của Mohamed Salah trong mùa giải này.
Video bàn thắng trận đấu giữa Liverpool và PSG

2 thất bại định mệnh và giấc mơ dang dở
Bước vào vòng 1/8 đội Champions League với khát vọng lớn, Salah hiểu rằng chỉ có những màn trình diễn xuất sắc ở sân chơi châu lục mới giúp anh trở thành ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất thế giới. Tuy nhiên, trong cả 2 lượt trận trước PSG, tiền đạo người Ai Cập đều "im hơi lặng tiếng" và không để lại bất kỳ dấu ấn đáng chú ý nào.
Mo Salah thi đấu nhạt nhòa trước PSG
Số 11 của "The Kop" bị phong tỏa hoàn toàn bởi hàng thủ đối phương và không thể tạo ra khoảnh khắc định đoạt trận đấu. Thậm chí, tờ L’Equipe của Pháp còn chấm 3/10 điểm vì màn trình diễn nhạt nhòa. Điểm trừ này có thể gián tiếp khiến giấc mơ giành Quả bóng Vàng của Salah trở nên xa vời.
Sau trận đấu, hàng loạt ý kiến từ chuyên gia cho đến người hâm mộ đều cho rằng: "Hy vọng giành QBV của Salah đã chấm dứt sau thất bại cay đắng trước PSG". Thay vào đó, tất cả các ý kiến đồng tình rằng: "Raphinha mới xứng đáng là chủ nhân của danh hiệu cao quý này".
Hy vọng giành QBV của Salah sau trận thua PSG trở nên mong manh
Đặc biệt, huyền thoại Thierry Henry đã khẳng định Raphinha chính là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay. Cựu danh thủ của Barcelona đưa ra lý do khác biệt trên kênh CBS Sports rằng: "Một tiền đạo toàn diện không chỉ cần ghi bàn, mà còn phải gây áp lực, hỗ trợ phòng ngự và giúp đỡ hậu vệ cánh. Và Raphinha có tất cả những điều đó, cậu ấy xứng đáng với danh hiệu QBV".
Theo thống kê, Raphinha đã có tổng cộng 27 bàn thắng và 19 kiến tạo trên mọi đấu trường – một thành tích đáng kinh ngạc. Ngôi sao người Brazil vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích trong phần còn lại của mùa giải.
Trong khi đó, không ai có thể phủ nhận sự ổn định của Salah trong màu áo Liverpool mùa này. Anh tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất của "Lữ đoàn đỏ", bùng nổ tại Premier League với 27 bàn thắng và 17 đường kiến tạo sau 29 vòng đấu.
Tuy nhiên, ở Champions League, mọi thứ lại là câu chuyện khác. Salah chơi không tệ, ghi 3 bàn và có 4 kiến tạo châu Âu mùa này cho Liverpool, nhưng thông số ấy kém xa các đối thủ khác. Mbappe ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo, Vinicius ghi 7 bàn và có 2 kiến tạo.
Raphinha dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League
Raphinha còn ấn tượng hơn, khi 11 bàn và có 5 kiến tạo, trở thành chân sút có thống kê tốt nhất tại Champions League mùa này. Trong một năm thi đấu không có Euro lẫn World Cup, giải đấu danh giá nhất châu Âu trở thành thước đo quan trọng trong cuộc đua Quả bóng vàng.
Lịch sử đã chứng minh, Quả bóng Vàng không chỉ dựa vào phong độ ở giải đấu quốc nội. Đối với những nhà báo đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Đức hay Ý có ảnh hưởng lớn đến kết quả bầu chọn, Champions League mới là yếu tố then chốt để bỏ phiếu.
"Cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn"
Dù Champions League không còn là bệ phóng cho Salah, nhưng hy vọng vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Khi Liverpool giành chức vô địch Premier League, cơ hội dành cho Salah có thể được nhen nhóm trở lại.
HLV Arne Slot từng lên tiếng ủng hộ cậu học trò rằng: "Cơ hội giành QBV của Salah sẽ tăng lên đáng kể nếu như cậu ấy có được nhiều danh hiệu cùng Liverpool trong mùa giải này". Chính vì vậy, "Vua Ai Cập" vẫn có lý do để tự tin khi Liverpool vẫn còn đấu trường Ngoại hạng Anh để vô địch ở mùa giải này.
Salah phải cạnh tranh quyết liệt với các ngôi sao từ La Liga
Tuy nhiên, ngay cả khi điều này xảy ra, anh vẫn sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những ứng viên nặng ký như Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Kylian Mbappe - những cầu thủ có khả năng tỏa sáng ở các trận cầu lớn.
Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là sự công nhận từ các nhà báo Pháp, những người có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đua Quả bóng Vàng. Việc bị L’Equipe chấm điểm thấp ở trận lượt đi và không thể hiện được giá trị ở lượt về càng khiến cơ hội của Salah bị thu hẹp.
Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Salah trong cuộc đua - những ngôi sao La Liga - luôn có lợi thế hơn nhờ sự ưu ái từ truyền thông Tây Ban Nha.
Thống kê cho thấy sự nhạt nhòa của Salah trong các trận chung kết ở Liverpool lẫn ĐTQG
Những tưởng tiền đạo người Ai Cập sẽ có thể nhen nhóm được cơ hội vượt lên trong cuộc đua khốc liệt này nếu như giành chiến thắng trước Newcastle ở trận chung kết League Cup.
Tuy nhiên một lần nữa, Mo Salah tiếp tục thi đấu mờ nhạt và không thể giúp "The Kop" giành được danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Đáng chú ý, "Vua Ai Cập" đã chơi tổng cộng 11 trận chung kết trong màu áo Liverpool lẫn ĐTQG nhưng anh mới chỉ ghi được 2 bàn thắng (penalty) cùng 1 kiến tạo.
Rõ ràng, thành tích trên càng chứng tỏ cho quan điểm không mấy tích cực rằng Salah là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn. Chỉ trong ít ngày, tiền đạo 33 tuổi đã hai lần phải rơi nước mắt vì đội nhà để thua cay đắng và chấp nhận mất đi một đấu trường đem lại danh hiệu.
Không ít ý kiến của các CĐV đồng loạt cho rằng giọt nước mắt Salah rơi, cuộc đua giành QBV năm nay dường như đã kết thúc. Bởi lẽ, ngôi sao sinh năm 1992 sẽ chỉ còn đấu trường duy nhất để có được danh hiệu ở mùa bóng năm nay, đó là Ngoại hạng Anh.
"Ánh sáng cuối đường hầm" chờ Salah có thể xoay chuyển tình thế
Mặc dù bị loại khỏi Champions League là một đòn giáng mạnh vào tham vọng giành QBV, nhưng Salah vẫn còn những cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế. Trong quá khứ, vẫn có những cầu thủ giành danh hiệu cá nhân cao quý dù không vô địch Champions League, điển hình là Lionel Messi năm 2021 và 2023.
Nhưng để làm được điều đó, Salah cần màn trình diễn bùng nổ và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong phần còn lại của mùa giải. Trong lịch sử, Quả bóng Vàng từng thuộc về những cầu thủ không vô địch Champions League nhưng có mùa giải xuất sắc ở các giải khác, điển hình như Michael Owen năm 2001 hay Fabio Cannavaro năm 2006.
Salah phải nỗ lực gấp bội để thay đổi tình thế
Một yếu tố quan trọng khác trong cuộc đua Quả bóng Vàng chính là sự hậu thuẫn từ truyền thông. Những cầu thủ thi đấu tại La Liga như Bellingham, Vinicius, Mbappe hay Raphinha thường có lợi thế bởi sự ủng hộ của báo giới Tây Ban Nha. Nếu Salah muốn duy trì hy vọng, anh cần tiếp tục có những khoảnh khắc bùng nổ ở Ngoại hạng Anh và khiến báo chí Anh quốc liên tục nhắc đến tên mình.
Không ai có thể phủ nhận tài năng và sự ổn định của Salah tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Nếu Salah kết thúc mùa giải với chức vô địch cùng thành tích cá nhân vượt trội, cơ hội vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Quan trọng hơn, anh cần chứng tỏ rằng mình vẫn là ngôi sao hàng đầu thế giới - nhân tố có thể định đoạt kết cục của những trận đấu lớn.
Chỉ cần bùng nổ đúng thời điểm và tận dụng tốt những cơ hội còn lại, Salah vẫn có thể viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Nhưng nếu không có những khoảnh khắc xuất thần, giấc mơ Quả bóng Vàng của "Vua Ai Cập" có lẽ sẽ tiếp tục dang dở.
Dù để thua đau đớn trước PSG trên chấm 11m ngay tại Anfield, HLV Arne Slot vẫn lên tiếng bảo vệ học trò và khẳng định Liverpool đã có màn trình diễn...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/03/2025 23:06 PM (GMT+7)