Roy Keane tố đội trưởng MU "giả tạo", CĐV chia phe bảo vệ Fernandes
Huyền thoại "Quỷ đỏ" không ngần ngại chỉ trích Bruno Fernandes ngay trên sóng truyền hình, trong khi Ian Wright ra sức lập luận bảo vệ tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Video MU ngược dòng thắng Ipswich Town
Keane chỉ trích gay gắt Bruno Fernandes
Cuộc tranh luận gay gắt giữa Roy Keane và Ian Wright về Bruno Fernandes đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, khi cựu đội trưởng Man United thẳng thừng gọi các cầu thủ "Quỷ đỏ" là "những kẻ giả tạo" và đặt dấu hỏi về vai trò thủ lĩnh của Fernandes. Những phát ngôn đầy giận dữ của Keane không chỉ khiến Ian Wright phản ứng dữ dội mà còn tạo nên làn sóng tranh luận giữa các CĐV.
Xuất hiện trong chương trình Stick To Football của Sky Bet, Roy Keane, Gary Neville, Ian Wright và Jill Scott đã thảo luận về phong độ bết bát của Man United mùa này. Trong đó, Keane đã có một trong những màn chỉ trích nảy lửa nhất của mình, đặc biệt nhắm vào Bruno Fernandes.
Roy Keane chỉ trích các cầu thủ MU là những "kẻ giả tạo"
"Hãy xem xét lại chiến lược tuyển dụng và lối chơi của đội bóng. Họ cần thể hiện sự chiến đấu, tốc độ và chất lượng trong từng pha bóng. Nhưng tôi thấy họ lại chẳng có gì cả. Họ hòa Everton và cư xử như thể vừa vô địch vậy. Thật lố bịch!", Keane bức xúc.
Cựu danh thủ này tiếp tục công kích Fernandes, cho rằng anh không xứng đáng làm đội trưởng: "Tôi thấy các CĐV hát vang tên Bruno. Nhưng tôi nhìn vào cậu ta, tôi thấy đó là một kẻ giả tạo".
Ngay lập tức, Ian Wright phản bác: "Không, anh bạn, không phải Bruno".
Nhưng Keane không hề nhượng bộ, đập mạnh xuống ghế và lớn tiếng đáp lại: "Cậu có xem Arsenal hàng tuần không? Tôi đang nói về MU! Ngồi xuống và xem trận đấu đi. Nhìn cái cách Bruno thi đấu ở Leicester, nhìn trận gặp Everton tuần trước. Họ chỉ giả vờ pressing".
Ian Wright bảo vệ Fernandes, cuộc tranh luận trở nên căng thẳng
Trước sự chỉ trích nặng nề của Keane, Ian Wright lập luận rằng Bruno Fernandes là người duy nhất đang cố gắng cứu vớt MU khỏi tình trạng khủng hoảng. "Nếu không có Bruno, MU chắc đã xuống nhóm cuối bảng rồi. Cậu ấy có đủ tài năng để vực dậy đội bóng", Wright khẳng định.
Cựu danh thủ Ian Wright ra sức bảo vệ Bruno
Tuy nhiên, Keane cười khẩy trước ý kiến này: "Họ đang đứng thứ 15 đấy. Và cậu nói Bruno đang cứu họ sao? Thế thì tạ ơn Chúa đi".
Dù Wright tiếp tục nhấn mạnh rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha luôn hành động và nỗ lực hết mình, Keane vẫn không đồng ý. Ông cho rằng một đội trưởng thực thụ phải thể hiện bản lĩnh và sự quyết liệt, thay vì chỉ dựa vào tài năng.
"Đội trưởng là phải hành động! Khi ra sân, hãy thể hiện lòng dũng cảm, dám nhận bóng, dám tranh chấp. Khi pressing đối phương, làm cho đúng đi! Đừng chỉ chạy hời hợt rồi giả vờ đã làm hết sức. Tôi ghét mấy kẻ giả tạo kiểu đó!", Keane không ngừng gắt gỏng.
CĐV chia rẽ vì màn tranh luận bùng nổ
Chỉ vài giờ sau khi đoạn clip được phát sóng, những phát ngôn của Keane đã gây bão trên mạng xã hội với hơn 1,5 triệu lượt xem. CĐV cũng chia thành hai phe rõ rệt. Một tài khoản trên mạng xã hội bình luận: "Ai mà không muốn Keane làm chuông báo thức chứ? Chắc chắn không ai dám bấm nút hoãn khi ông ấy nổi cơn thịnh nộ".
CĐV "Quỷ đỏ" chia hai phe trước quan điểm của Roy Keane
Một CĐV khác đồng tình với Keane: "Roy nói đúng, đội trưởng phải làm gương. Không thể cứ cau có và than vãn trên sân khi mọi thứ không suôn sẻ". Tuy nhiên, một số ý kiến lại bảo vệ Bruno: "Keane chẳng có quyền chỉ trích Bruno như vậy. Cậu ấy là cầu thủ duy nhất có thể tạo ra điều khác biệt trong đội hình này".
Có thể thấy, màn tranh luận giữa Roy Keane và Ian Wright không chỉ làm nóng sóng truyền hình mà còn khiến cộng đồng người hâm mộ "Quỷ đỏ" dậy sóng. Câu hỏi về vai trò của Bruno Fernandes tại MU vẫn bỏ ngỏ, nhưng một điều chắc chắn rằng áp lực dành cho đội trưởng người Bồ Đào Nha đang ngày càng lớn hơn bao giờ hết.
Thầy trò HLV Ruud Van Nistelrooy đã tiếp tục bại trận và chưa thể thoát khỏi khu vực xuống hạng sau vòng 27 Ngoại hạng Anh.
Nguồn: [Link nguồn]
-28/02/2025 15:26 PM (GMT+7)