Ronaldo ăn mừng kiểu mới, tuyên bố "tôi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, chấm hết"
Ronaldo tuyên bố đầy tự tin khi nói về kỳ tích ghi bàn của bản thân trước thềm sinh nhật tuổi 40.
Video Ronaldo ghi bàn và kiến tạo ở trận Al Nassr - Al Raed (Saudi Pro League)
Ronaldo ăn mừng kiểu mới sau khi chạm mốc 923 bàn
Vào ngày 5/2, Cristiano Ronaldo sẽ chính thức bước sang tuổi 40. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng đón chào thời khắc ý nghĩa này bằng cú đúp trong trận thắng 4-0 của Al Nassr trước Al Wasl ở AFC Champions League.
Đáng chú ý, sau khi ghi bàn thứ 2, thay vì ăn mừng bằng động tác "Siuuu" quen thuộc (nhảy lên cao xoay vòng đáp xuống đất, vung tay sang 2 bên và hô vang từ “Siu”), Ronaldo đã ra mắt màn ăn mừng mới. Anh giơ tay lên không trung, làm động tác như vừa bắn hạ một vật thể rơi xuống đất.
Ronaldo "trình làng" kiểu ăn mừng mới sau khi chạm mốc 923 bàn
Theo thống kê, những pha lập công vào lưới Al Wasl giúp Ronaldo chạm mốc 923 bàn trong sự nghiệp. Giờ đây, người hâm mộ đang háo hức chờ đợi xem, CR7 có thể chinh phục cột mốc 1.000 bàn hay không khi khoảng cách chỉ là 77 bàn.
Ronaldo: "Tôi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, chấm hết"
Trước đó không lâu, trong cuộc trò chuyện với nhà báo Edu Aguirre trên kênh truyền hình La Sexta (Tây Ban Nha), Ronaldo thẳng thắn chia sẻ về áp lực từ kỳ vọng của công chúng: "Thành thật mà nói, tôi không thấy mệt mỏi, nhưng mọi người đang quá tập trung vào con số 1.000 bàn.
Tôi biết một phần là do tôi tạo ra kỳ vọng đó, nhưng điều này khiến họ quên mất những gì tôi đang làm được. Ví dụ, năm nay tôi ghi rất nhiều bàn thắng đẹp, nhưng thay vì tận hưởng khoảnh khắc, họ chỉ đếm ngược: 'Còn 85 bàn, 84 bàn".
Bên cạnh đó, siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định anh chính là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, kể cả không cán mốc 1000 bàn: "Mọi thứ cần diễn ra một cách tự nhiên. Nếu tôi ghi được 920, 925 hay 930 bàn, thì tôi vẫn là người vĩ đại nhất trong lịch sử, chấm hết".
Khi nhà báo Aguirre hỏi lại: "Anh có phải là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử không?", Ronaldo không ngần ngại nhấn mạnh: "Về khía cạnh ghi bàn, những con số đã nói lên tất cả. Tôi không ngồi đây để khẳng định mình sẽ đạt mốc 1.000 bàn, nhưng nếu tôi làm được thì thật tuyệt.
Tôi không biết mình có đạt được con số đó không, nhưng tôi không nghĩ quá xa vời. Tôi sống cho hiện tại, không suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Một ngày nào đó, tôi có thể thức dậy và cảm thấy không còn động lực thi đấu nữa. Vì thế, tận hưởng từng khoảnh khắc vẫn là điều quan trọng nhất, đặc biệt trong bóng đá".
Ronaldo khẳng định bản thân là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, đồng thời chê bai MLS kém chất lượng hơn Saudi Pro League
Ronaldo chê MLS kém chất lượng hơn Saudi Pro League
Cũng trong buổi phỏng vấn, siêu sao người Bồ Đào Nha không ngần ngại khẳng định giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) kém chất lượng hơn Saudi Pro League. Đáng chú ý, đại kình địch của Ronaldo là Lionel Messi đang khoác áo CLB Inter Miami ở "Xứ sở cờ hoa".
CR7 tuyên bố: "Khi quyết định đến Saudi Arabia, tôi không nghĩ giải vô địch quốc gia ở đây phát triển nhanh như vậy, nhưng tôi biết rằng chỉ trong 1-2 năm nữa, giải đấu sẽ lớn mạnh như bây giờ.
Nhiều người không hiểu chuyện và nói quá nhiều. Tôi cảm thấy tiếc vì họ nói về Saudi Pro League khác hẳn khi nói về MLS. Liệu MLS có phải giải đấu kém chất lượng hơn Saudi Pro League không? Rõ ràng là vậy. Nhưng giải đấu bị coi thường chỉ vì diễn ra ở Saudi Arabia".
Ronaldo chào tuổi 40 rực rỡ bằng cú đúp vào lưới Al Wasl tại đấu trường cúp C1 châu Á.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/02/2025 10:44 AM (GMT+7)