Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Anh vs Thụy Sĩ
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Hà Lan vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tây Ban Nha vs Pháp
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Thắng tứ kết 3 vs Thắng tứ kết 4
Logo Thắng tứ kết 3 - Thắng tứ kết 3
-
Logo Thắng tứ kết 4 - Thắng tứ kết 4
-
Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2
Logo Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 1
-
Logo Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 2
-

Real vô địch cúp C1: Báo Tây Ban Nha mở hội, báo Đức ngậm ngùi cay đắng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Báo chí Tây Ban Nha mở hội sau khi Real Madrid vô địch cúp C1 lần thứ 15 trong khi giới truyền thông Đức tỏ ra cay đắng với thất bại của Dortmund.

  

Hai bàn thắng của Real Madrid vào lưới Dortmund (Nguồn: FPT Play)

Real Madrid vừa giành chiến thắng trước Borussia Dortmund trong trận chung kết Champions League. Đại diện tới từ Đức có rất nhiều cơ hội để mở tỉ số trong hiệp một nhưng không tận dụng được. Họ phải trả giá cho sự phung phí và non nớt ở hiệp hai. Carvajal và Vinicius là hai cầu thủ ghi bàn giúp Real Madrid có lần thứ 15 đứng trên đỉnh châu Âu.

"Chúa cứu Nhà vua" là tiêu đề bài viết trên tờ Marca

"Chúa cứu Nhà vua" là tiêu đề bài viết trên tờ Marca

Ngay lập tức, báo chí Tây Ban Nha “mở hội” ăn mừng chiến thắng của thầy trò Carlo Ancelotti. Jose Maria Rodriguez của tờ Marca không ngần ngại gọi Carvajal là “God” – “Chúa” với tiêu đề bài viết “Chúa cứu nhà vua”.

“Champions League là giải đấu mọi đội bóng muốn vô địch nhưng Real Madrid thực sự là nhà vua của giải đấu. Thậm chí ngay cả khi họ không quá nỗ lực, họ vẫn là người chiến thắng. Họ bị Dortmund lấn lướt và dồn ép trong suốt hiệp một. Thế nhưng Real Madrid chỉ cần một pha phối hợp chuẩn xác của Kroos và Carvajal để có bàn mở tỉ số. Sau đó, Vinicius ấn định tỉ số để khẳng định bản thân là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu “Quả bóng vàng”.

Có vẻ như Champions League đã trở thành “DNA” của Real Madrid. Các khán giả của đội bóng này hô vang “Khi họ đến Real Madrid, họ chỉ là cầu thủ bóng đá. Nhưng khi họ ra đi, họ là huyền thoại”. Đó giống như lời tạm biệt, lời tri ân dành cho Toni Kroos và Nacho, những cầu thủ sẽ rời Real Madri sau trận đấu này”.

Tờ AS khẳng định Real Madrid là "bất khả chiến bại"

Tờ AS khẳng định Real Madrid là "bất khả chiến bại"

Trên tờ AS, cây viết Luis Nieto cũng có bài viết với tiêu đề rất ngắn gọn nhưng cực kỳ xúc tích, “Lần thứ 15 của đội bóng bất khả chiến bại”. Trong bài viết có đoạn “Gần như cứ hai năm một lần, bảo tàng của Real Madrid lại có thêm một danh hiệu Champions League kể từ năm 2014 tới nay. Đó là điều thực sự không thể tin nổi. Đội bóng này là bất khả chiến bại.

Dường như Real Madrid không có chu kỳ đi xuống. Những huyền thoại bóng đá cứ tới rồi đi nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn luôn là nhà vô địch. Từ Di Stefano, Raul hay gần nhất là Cristiano Ronaldo, Benzema, bây giờ có thể là Toni Kroos. Những sự ra đi ấy tưởng như là không thể thay thế nhưng bằng cách nào đó, Real Madrid vẫn có thể tiếp tục nối dài con đường thành công”.

Tờ Goal gọi Carvajal là "người hùng" của Real Madrid và chấm 9/10 điểm

Tờ Goal gọi Carvajal là "người hùng" của Real Madrid và chấm 9/10 điểm

Trên tờ Goal, Thomas Hindle không ngần ngại gọi Real Madrid là “không thể đánh bại”. Cây viết này chấm điểm Carvajal cao nhất trận đấu với 9/10 cùng dòng nhận xét. “Cầu thủ ghi bàn thắng tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Luôn chắc chắn trong khâu phòng ngự và có mặt đúng lúc khi tấn công. Đây là người hùng thực sự của Real Madrid”.

Tờ Bild tỏ ra thất vọng với trận thua của Dortmund

Tờ Bild tỏ ra thất vọng với trận thua của Dortmund

Trái ngược với màn ăn mừng tại Tây Ban Nha, sự thất vọng tràn trề là điều dễ nhận thấy trên các tờ báo của Đức. Tờ Bild có bài viết tiêu đề cực ngắn gọn "Quá tệ, Dortmund".  Tác giả bài viết tiếc nuối cho thầy trò Edin Terzic khi họ đã có hiệp một xuất sắc với vô số cơ hội mở tỉ số nhưng lại không tận dụng được. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh sự yếu kém của hàng phòng ngự của Dortmund trong bàn thua đầu tiên.

"Tất cả mọi thứ đều ổn cho tới phút 74. Toni Kroos đá phạt góc và Carvajal, cầu thủ chỉ cao 1m73 đã nhảy lên đánh đầu tung lưới Kobel. Hàng thủ của Dortmund thật sự có vấn đề khi để cầu thủ thấp nhất trên sân không chiến thành công như vậy". 

Nguồn: [Link nguồn]

Real Madrid đã chứng tỏ được bản lĩnh khi thi đấu tuyệt hay trong hiệp hai qua đó đánh bại Dortmund trong trận chung kết Champions League.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN