DANH MỤC

 

Lễ ra mắt của Kylian Mbappe tại Real Madrid xác lập hàng loạt kỷ lục thương mại. Trên sân cỏ, anh nhập hội dàn sao vốn đã có Bellingham, Vinicius, Valverde để tạo nên "Los Galacticos 3.0". Nhưng Real Madrid tương đối chật vật khi khởi đầu mùa giải La Liga, còn Mbappe mất tới trận thứ 4 mới ghi bàn.

Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 3Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 4

T

ờ thể thao Marca từ lâu được xem là “người phát ngôn” không chính thức của Real Madrid, nên không ngạc nhiên khi tờ này giật dòng tít “El despertar de la bestia” (Quái thú thức tỉnh) sau cú đúp của Kylian Mbappe vào lưới Real Betis. Marca đã phải chờ lâu để tán tụng Mbappe, bởi ở 3 vòng đầu La Liga Real Madrid thể hiện bộ mặt khá thất vọng.

Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 5

Nhưng ngay cả trong ngày lập cú đúp, Mbappe vẫn chỉ là một nhân vật phụ trong sự chú ý của các fan Real. Phần bình luận của tờ Marca bao gồm nhiều chủ đề, từ trọng tài (nội dung quen thuộc), Valverde đá hay, cho đến Endrick và Brahim Diaz xứng đáng đá chính và Modric nên giải nghệ. Nó chỉ ra một sự thú vị trong cách nhìn của fan Real Madrid với CLB của mình và những cầu thủ đến thi đấu.

20 năm trước, sân Bernabeu là điểm tập trung của “Dải ngân hà” lớn nhất bóng đá thế giới, nhưng fan giờ không còn thiết tha điều đó. Với họ, Real Madrid không chỉ là một cỗ máy chiến thắng, mà còn là một trường học chiến thắng của bóng đá và các ngôi sao mới cần đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid như trường học chất lượng cao, có thầy dạy giỏi và Mbappe phải đến đây để học cách thắng, chứ thầy không đi tìm trò.

Đối với Florentino Perez, Mbappe chỉ như một tấm vé để tiến vào mỏ vàng thương mại mà ông cần, để bù lại cho khoản đầu tư nâng cấp sân Bernabeu. Fan Real có thể hào hứng với việc Mbappe đầu quân cho đội nhà, nhưng với họ đội bóng không thực sự cần anh để đứng ở đỉnh châu Âu.

Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 6Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 7

L

ần cuối Real Madrid có mùa chuyển nhượng “phủ đầy sao” là năm 2014, khi họ mua James Rodriguez, Toni Kroos và Keylor Navas với tổng mức phí 110 triệu euro. Cả 3 cầu thủ này đều vừa tỏa sáng tại World Cup: Navas cùng Costa Rica đi tới tứ kết, James là Vua phá lưới, còn Kroos đăng quang.

Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 8

Từ đó tới nay Real chuyển chính sách để đối phó với luật tài chính UEFA. Tránh lâm vào vết xe đổ của hai CLB thành Milan, Real ngày càng chú trọng tuyển cầu thủ trẻ giàu tiềm năng ngay từ sớm và nuôi dưỡng họ thành những ngôi sao tương lai: Odegaard, Ceballos, Lunin, Brahim Diaz, Vinicius, Rodrygo, Militao, Camavinga, Endrick và Guler đều đến với CLB ở độ tuổi U21.

Còn lại những cầu thủ gia nhập Real thường rơi vào 2 dạng: 1) Những tài năng trẻ đã thành danh có giá cao (Bellingham, Tchouameni); 2) Những ngôi sao chuyển nhượng tự do đòi hỏi mức lương & lót tay cao (Rudiger, Alaba, Mbappe). Trong số này, thực sự chỉ Mbappe thuộc hàng “Galacticos” theo định nghĩa cũ.

Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 9

Thái độ bề trên (với các cầu thủ) khiến Real không còn vồ vập trong chuyển nhượng. Ví như vụ Leny Yoro, Real muốn chờ anh này hết hợp đồng với Lille để đón về mà không mất phí, nhưng trung vệ trẻ không đợi và chuyển về Man Utd. Hụt Yoro, Real Madrid phải chấp nhận lực lượng phòng ngự mỏng khi mùa giải này bắt đầu (Militao và Rudiger lành lặn, nhưng Alaba và Vallejo chấn thương).

Đội quân báo chí, vốn trong vòng ảnh hưởng của Real, nhanh chóng trấn an fan rằng ban lãnh đạo đã “tính cả rồi”. Dù mất Yoro, nhưng Real vẫn có thể ứng phó bằng cách cho Tchouameni đá tạm trung vệ, và việc mua trung vệ mới sẽ được thực hiện khi có cơ hội. Thậm chí, tờ Marca lấy chấn thương nặng của Yoro sau khi về MU làm lý do chứng tỏ các sếp Real đã sáng suốt.

Phải nói rằng ban lãnh đạo Real Madrid rất giỏi tận dụng uy thế của CLB để tuyển mộ cầu thủ. Và khi thất bại, công tác tuyên truyền luôn được duy trì để uy tín của các sếp không bị ảnh hưởng trong mắt fan, cho phép họ theo đuổi chính sách của mình mà không gặp áp lực nào.

Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 10Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 11

R

eal Madrid lúc này đang có sự cân bằng giữa tuổi tác và kinh nghiệm, họ có rất nhiều cầu thủ trẻ còn cống hiến đỉnh cao thêm nhiều mùa nữa, nhưng cũng có kinh nghiệm của những Alaba, Rudiger, Modric và Carvajal. Dù vậy khi nhìn vào cụ thể từng vị trí, chưa hẳn mọi thứ đã ổn.

Hàng thủ có lẽ là tuyến ổn định nhất của Real nếu chấn thương không xảy ra. Nhưng vì chấn thương, lẫn vụ hụt "săn" Yoro nên lúc này Real chỉ có Rudiger và Militao lành lặn. Nhìn lên trên, dàn tiền vệ đang thiếu một nhà kiến thiết từ xa sau khi Toni Kroos giải nghệ, những Tchouameni, Camavinga và Valverde giỏi về tranh chấp, kéo bóng, nhưng không giỏi về phát động tấn công.

Trên hàng công, Mbappe, Vinicius và Rodrygo đều sở trường đá dạt trái. Rodrygo cùng với Brahim Diaz (sở trường hộ công) vì yêu cầu của HLV nên đá dạt phải, nhưng thực tế thi đấu cho thấy họ không ít lần rời khỏi vị trí đó. Và lúc này "Los Blancos" không có trung phong thực thụ nào, sự ra đi của Joselu khiến Real không còn một “máy ủi” để dựa vào, khi gặp phải những hàng phòng ngự số đông lùi sâu.­­

 

 

Real Madrid may mắn là họ đang có Carlo Ancelotti trên băng ghế chỉ đạo, HLV người Ý vốn giỏi “liệu cơm gắp mắm”, thay vì dựa vào một sơ đồ hay hệ thống cụ thể, ông cố gắng tận dụng bất cứ có ngôi sao nào có trong tay. Khả năng chắp vá đội hình của “Carletto” rất đáng nể, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ông không còn dẫn dắt "Kền kền trắng"?

Những mùa qua ở La Liga, Atletico Madrid không ở vị thế cạnh tranh được với Real, còn Barcelona suy yếu vì quá nhiều sai lầm thượng tầng. Dẫu vậy mùa 2022/23, Xavi vẫn đưa được Barca tới chức vô địch La Liga. Mùa này, dù Barca mua quân khó khăn, nhưng Hansi Flick đưa đội bóng xứ Catalunya tới thành tích toàn thắng sau 4 vòng.

Mùa giải vẫn còn dài, Barcelona đang ganh đua khiến Real sẽ không có màn bảo vệ ngôi vô địch dễ dàng. Nhìn ra mặt trận Champions League ở châu Âu, thách thức sẽ càng khó hơn khi số trận không chỉ tăng lên 8 trận ở vòng bảng, mà việc chỉ có 8 suất vào thẳng vòng 1/8 khiến Real càng gặp áp lực phải đá hết sức từng trận, thay vì tích đủ điểm sớm và xoay vòng ở những lượt cuối vòng bảng theo thể thức cũ.

Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 13Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 14

N

gày ra mắt Mbappe là một sự kiện thương mại lịch sử cho Real Madrid. Tuy nhiên sự cần thiết của Mbappe ở góc độ chuyên môn không lớn bằng góc độ thương mại, trong khi người ta đã cảm nhận rằng Mbappe và Vinicius sẽ khó hợp tác được với nhau.

21 năm trước Real Madrid đã tự huyễn hoặc mình rằng David Beckham và Luis Figo có thể đá cùng nhau, tới mức họ đều bị đặt đá trái sở trường ở những thời điểm khác nhau để không ai tị nạnh với ai. Cách nghĩ này ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của Real Madrid khi đó. Sau 2 thập kỷ, nó vẫn hiện hữu ở Bernabeu, mặc dù bóng đá hiện đại khiến các cầu thủ đa năng hơn.

"Los Galacticos" của hiện tại không phải như định nghĩa cũ về đội bóng, mà là "Dàn sao kết hợp giữa tài năng trẻ đắt tiền với danh thủ không mất phí". Cho nên sự hào nhoáng của Real kỳ thực chỉ xoay quanh Mbappe. Tuy nhiên sự bất cập của chính sách này là Real Madrid mua cầu thủ dựa theo tiềm năng (với trường hợp sao trẻ), hoặc trạng thái hợp đồng (với danh thủ) sao cho có lợi nhất về thương mại, chứ không theo nhu cầu vị trí.

 

 

Về lâu dài, tương lai của Real Madrid vẫn ổn bởi chính sách săn tài năng trẻ từ sớm của họ cho phép đội bóng không phải đua tài chính với những CLB quá giàu do được cả quốc gia hậu thuẫn (như Man City). Sau khi đã đón về những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, nhưng một số vị trí vẫn còn thiếu người, về lý thuyết Real có thể bổ sung bằng các ngôi sao lớn ở tình trạng chuyển nhượng tự do, hoặc trao cơ hội với các cầu thủ đội trẻ Castilla.

Tuy nhiên có 3 vấn đề đáng kể sẽ khiến chính sách này bị thách thức: 1) HLV Ancelotti ra đi và người kế tục sẽ không dễ tính lẫn có sự linh hoạt như ông; 2) Sự tự chấn chỉnh bản thân của hai đối thủ chính Barcelona & Atletico Madrid, cộng thêm độ khó từ thể thức mới của Cúp C1; 3) Sự bất mãn của các cầu thủ vì đá trái vị trí, hoặc phải dự bị, có thể lúc này nó chưa xuất hiện nhưng sẽ đến lúc leo thang.

Trong những năm qua đường lối hiện tại của Florentino Perez là sách lược tốt nhất cho CLB, nhưng không có chiến lược nào hoàn hảo mãi mãi. Nếu cả 3 yếu tố trên xảy ra, Real Madrid sẽ lần đầu tiên phải nhìn lại chiến lược của mình sau 10 năm. Mùa giải này mới đi được chưa đến 1 tháng nên còn quá sớm để nói điều gì, nhưng nhìn qua phong độ giữa Barca với Real, những dấu hiệu đầu tiên của sự rắc rối đã xuất hiện trước mắt Perez.

Real Madrid liệu có “giải ngân hà 3.0”, hay giấc mộng ảo của nhà vua? - 16

Content: Hoàng Quân

Media: Hoàng Quân

Thứ Tư, ngày 04/09/2024 10:24 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Q.D ([Tên nguồn])