Real Madrid khủng hoảng hậu vệ trái, lấy ai ngăn chặn Yamal ở Siêu kinh điển?
Real Madrid chỉ còn đúng một phương án lành lặn cho vị trí hậu vệ trái trước trận chung kết Cúp Nhà vua gặp Barcelona.
Màn trình diễn của Fran Garcia trước Getafe

HLV Ancelotti đau đầu hậu vệ trái
Real Madrid đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe ở vòng 33 La Liga hôm 24/4 để duy trì hy vọng bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng phần nào bị lu mờ bởi chấn thương của David Alaba và Eduardo Camavinga.
Alaba và Camavinga đều dính chấn thương trong trận Real Madrid thắng Getafe
Trung vệ Alaba cảm thấy không thoải mái trong hiệp một trận đấu tại Coliseum Alfonso Perez và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Camavinga. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp cũng chỉ thi đấu được ít phút trước khi phải rời sân vì chấn thương, khiến Real Madrid kết thúc trận đấu với 10 người.
Trong buổi họp báo sau trận HLV Ancelotti đã được hỏi về khả năng ra sân của Camavinga ở trận chung kết Cúp Nhà vua gặp Barcelona vào ngày 27/4 tới. Chiến lược gia người Italia cho biết: “Chúng tôi sẽ phải chờ đến ngày mai. Cậu ấy và Alaba đều gặp vấn đề về cơ. Rất khó để họ kịp hồi phục cho trận đấu cuối tuần này”.
Trong bối cảnh Alaba và Camavinga chấn thương, còn Ferland Mendy chưa hoàn toàn bình phục, HLV Ancelotti giờ đây chỉ còn đúng một phương án lành lặn cho vị trí hậu vệ trái ở trận Siêu kinh điển sắp tới là Fran Garcia.
Fran Garcia “nóng máy” chờ đấu Yamal
Fran Garcia được HLV Ancelotti trao suất đá chính trong trận Real Madrid thắng Getafe và anh đã không phụ lòng ông thầy. Trong hiệp 1, hậu vệ người Tây Ban Nha có pha va chạm mạnh với Djene, may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng. Anh suýt ghi bàn với cú dứt điểm chìm sau đường căng ngang từ Vinicius, nhưng không thể thắng được thủ môn bên phía Getafe.
Fran Garcia gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với Yamal ở trận chung kết Cúp Nhà vua
Sang hiệp 2, Fran Garcia có tình huống xử lý lập bập khiến bóng rơi ngay trong vòng cấm, suýt khiến Real Madrid thủng lưới. Dù vậy, cầu thủ 25 tuổi vẫn chơi đầy quyết tâm, tích cực trong cả tấn công lẫn phòng ngự và có pha cứu thua quan trọng trong những giây cuối cùng. Tổng thể, Fran Garcia đã mang tới tín hiệu tích cực sau quãng thời gian mờ nhạt gần đây.
Phát biểu sau chiến thắng trước Getafe, HLV Ancelotti xác nhận: “Fran Garcia sẽ là lựa chọn duy nhất của chúng tôi cho vị trí hậu vệ trái trong trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp Barcelona”. Hay nói cách khác, hậu vệ người Tây Ban Nha giờ đây trở thành lựa chọn bắt buộc của Real Madrid cho trận Siêu kinh điển sắp tới.
Phía trước Fran Garcia sẽ là thử thách cực đại mang tên Lamine Yamal. Theo thống kê mới nhất, ngôi sao tuổi teen của Barcelona đã thực hiện thành công 118 pha đi bóng tại La Liga mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Để so sánh, Vinicius với 74 lần rê bóng qua người thành công và Kylian Mbappe (69) đều kém xa Yamal về chỉ số này.
Phong độ ấn tượng của Yamal không chỉ giúp anh trở thành mũi nhọn đột biến bên hành lang phải của Barcelona, mà còn là một trong những trụ cột giúp đội bóng xứ Catalunya đang nuôi hy vọng giành “cú ăn ba” vĩ đại mùa này (La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League). Do đó, trận chung kết Cúp Nhà vua hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh và khả năng của Fran Garcia.
Real Madrid đang thể hiện bộ mặt khá tệ tới mức HLV trưởng của họ giờ lại là nguyên nhân của sự tệ đó.
Nguồn: [Link nguồn]
-24/04/2025 18:26 PM (GMT+7)