Real đá bay Man City: Báo Anh thất vọng ê chề, Mbappe được ví như "Hoàng đế"
Báo chí Anh và Tây Ban Nha đều cho rằng Real Madrid đã vượt trội Man City về mọi mặt ở lượt về vòng play-off Champions League.
Video bàn thắng Real Madrid 3-1 Man City
Trên tờ Daily Mail (Anh), ký giả Oliver Holt viết: “Man City cần phải có màn trình diễn hoàn hảo, đó là điều Pep Guardiola đã nhấn mạnh trước trận đấu. Nhưng sự hoàn hảo ấy chỉ tồn tại chưa đầy 4 phút tại Bernabeu. Ngay trong đợt tấn công đầu tiên, Real Madrid đã xé toang hàng thủ đội khách và mở tỷ số.
Mbappe lập hat-trick đẳng cấp, tiễn Man City khỏi Champions League
Từ 'hoàn hảo', Man City nhanh chóng trượt dài xuống ‘thiếu sót’, rồi đến ‘tầm thường’, và cuối cùng là ‘thảm họa’ trước khi chìm vào nỗi thất vọng ê chề. Đội bóng từng thống trị châu Âu nay chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Thay vì thể hiện sự xuất sắc, những gì Man City để lại tại thánh địa Bernabeu chỉ là hình ảnh một đội bóng bị đối thủ hạ gục bởi tốc độ tư duy và hành động.
Điền hình Là cảnh Kylian Mbappe lao thẳng vào Abdukodir Khusanov, khiến trung vệ trẻ này quay cuồng với những pha đảo chân đầy ma thuật. Hay đó là hình ảnh Nico Gonzalez bất lực đến mức chỉ còn biết bám chặt lấy quần của Vinicius để ngăn chặn một pha phản công thần tốc khác.
Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Real Madrid, đội bóng vượt trội về tốc độ, thể lực, khát khao và đẳng cấp, đã nhẹ nhàng giành chiến thắng 3-1, giành vé vào vòng 1/8 với tổng tỷ số 6-3. Mbappe chói sáng với một hat-trick đẳng cấp, còn Man City lần đầu tiên sau 12 năm bị loại ngay từ vòng bảng Champions League.
Dù Real Madrid thi đấu xuất sắc, vẫn có chút tiếc nuối khi chứng kiến Man City bị hủy diệt một cách toàn diện và tàn nhẫn. Họ có thể thiếu vắng Erling Haaland vì chấn thương, nhưng khoảng cách giữa họ và Real Madrid hôm nay là quá lớn. Man City đã sa sút nhanh đến mức khó tin, và đoàn quân của Pep Guardiola giờ đây đã cách đỉnh cao một khoảng rất xa”.
Trong khi đó, cây bút Luis Nieto của tờ AS (Tây Ban Nha) viết: “Real Madrid lọt vào vòng 1/8 với một chiến thắng dễ dàng, điều tưởng chừng không thể xảy ra khi cặp đấu này được công bố. Thoát khỏi áp lực tại La Liga, đội bóng Hoàng gia đã trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao trên mọi phương diện.
Tờ AS: "Nhà vô địch và đó là Mbappe!"
Asensio đang ở độ chín, điều đó thể hiện qua cả lối chơi lẫn sự thừa nhận từ người hâm mộ. Valverde thi đấu đầy nhiệt huyết, Ceballos kiểm soát tuyến giữa, Tchouameni ngày càng trưởng thành, Rodrygo trở thành nhân tố đáng tin cậy trong mọi trận đấu, Vinicius gieo rắc nỗi kinh hoàng, và ở cuối hành trình, Mbappe sừng sững như hoàng đế.
Ba bàn thắng nữa, nâng tổng số lên 28, cùng khí chất của một cầu thủ không thể ngăn cản, vượt trội so với tất cả. Đây chính là đêm huy hoàng đầu tiên của Mbappe tại Bernabeu”.
Theo phân nhánh bốc thăm vòng 1/8 Cúp C1, Real Madrid sẽ gặp “hàng xóm” Atletico Madrid hoặc Bayer Leverkusen của Đức. Đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti sẽ biết được đối thủ tại lễ bốc thăm diễn ra vào lúc 18h ngày 21/2 (giờ Việt Nam).
Kylian Mbappe tiết lộ đối thủ mà anh muốn Real Madrid đối đầu ở vòng 1/8 Champions League sau chiến thắng ấn tượng trước Man City.
Nguồn: [Link nguồn]
-20/02/2025 10:02 AM (GMT+7)