Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quảng Nam
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Athletic Club vs Real Valladolid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Valladolid - VLD Real Valladolid
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
RB Leipzig vs Heidenheim
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Real Madrid vs Girona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Montpellier
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Montpellier - MON Montpellier
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Empoli vs Atalanta
Logo Empoli - EMP Empoli
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs PSG
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Phía sau ước mơ của cầu thủ U19 Việt Nam

Những hiệu ứng từ U19 Việt Nam không thể cứu được cả nền bóng đá đã “chạm đáy”, nhưng ít nhiều nó đang mang đến những hy vọng, niềm tin cho người hâm mộ vào lúc này.

Từ nỗi buồn bóng đá nội

Hôm 15/3, ông Tanaka Koji chính thức được VPF giới thiệu trong vai trò Trưởng Ban tổ chức V-League 2014. Và chuyên gia người Nhật này đã có chuyến “vi hành” đầu tiên ở sân Gò Đậu để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà B.Bình Dương và QNK Quảng Nam diễn ra chiều qua.

Trận đấu giữa đội bóng đất Thủ và QNK Quảng Nam đã diễn ra khá hấp dẫn với tổng cộng 7 bàn thắng được ghi. Có điều, dù gần như dự đoán được đội chủ nhà sẽ có chiến thắng tưng bừng và trận đấu này cũng diễn ra chiều Chủ nhật, nhưng các khán đài sân Gò Đậu hôm qua lại không được lấp kín như mọi khi.

Phía sau ước mơ của cầu thủ U19 Việt Nam - 1

Ông Tanaka Koji (phải) trên khán đài sân Gò Đậu

Ở phía khán đài B, Hội cổ động viên chủ nhà vẫn tổ chức múa rồng, đánh trống, thổi kèn cùng dàn hot girl nhảy múa và cổ vũ khá cuồng nhiệt. Còn ở khu vực khán đài C dành cho đội khách, số CĐV xứ Quảng không đông bằng fan chủ nhà nhưng cũng thể hiện tinh thần hết mình với đội nhà trong suốt 90 phút trận đấu. Nhưng dù thế nào, sân Gò Đậu với sức chứa khoảng 22.000 chỗ ngồi chiều qua vẫn còn rất nhiều ghế trống.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Ban tổ chức sân Gò Đậu đã bán vé trở lại (dù mức giá vé khá thấp) chứ không mở cửa tự do như trước nữa là nguyên nhân chính khiến các khán đài thưa thớt đến thế. Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi sau khi trận đấu kết thúc, ông Tanaka Koji giải thích rằng có thể chất lượng chuyên môn các trận đấu ở V-League chưa thật sự cao, cùng với những scandal bạo lực trong thời gian qua nên chưa thể lôi kéo nhiều người hâm mộ đến sân.

“Bóng đá Việt Nam để bóng chết nhiều quá, các tình huống đó sẽ làm khán giả nhàm chán và dẫn đến chuyên môn chưa cao. Cầu thủ Việt Nam đá nhiều pha phức tạp không cần thiết, bóng đá hiện đại chỉ cần đá đơn giản nhưng hiệu quả, có nhiều cầu thủ cố ý đá bóng khó và giảm đi tính hiệu quả”, ông Tanaka Koji nói.

Phía sau ước mơ của cầu thủ U19 Việt Nam - 2

Các trận đấu ở giải bóng đá nữ VĐQG diễn ra trong tình cảnh các khán đài không một bóng người

Cũng trong chiều qua, sân Pleiku chỉ có khoảng chưa đến 5000 người hâm mộ tới cổ vũ đội nhà HAGL trong cuộc tiếp đón HV An Giang. Một đồng nghiệp của chúng tôi tại Pleiku cho biết, do trận đấu giữa HAGL và HVAG diễn ra cùng thời điểm với cuộc đọ sức giữa U19 HAGL và U19 Viettel  tại Trung tâm huấn luyện thể thao Hàm Rồng nên người hâm mộ phố Núi đã kéo nhau lên cả Hàm Rồng để cổ vũ thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Đó được cho là lý do chính khiến sân Pleiku khá vắng vẻ, dù ai cũng có thể đoán trước 3 điểm khó thoát khỏi tay đội bóng nhà bầu Đức.

Đến giấc mơ bóng đá Việt sôi động như ngoại hạng Anh

Mới đây, khi được dự khán trận đấu giữa chủ nhà Stoke City và West Ham ở vòng 30 giải ngoại hạng Anh, tiền vệ Đức Huy không khỏi chạnh lòng và thốt lên: “Em ước sao các sân bóng ở Việt Nam lúc nào cũng chật kín và người hâm mộ cuồng nhiệt như thế này…”. Quá khập khiễng nếu so sánh các trận đấu của giải đấu được coi là số một hành tinh như giải ngoại hạng Anh với các trận đấu ở Việt Nam.

Phía sau ước mơ của cầu thủ U19 Việt Nam - 3

Làm thể nào để kéo được người hâm mộ đến sân là câu hỏi khó với những người làm bóng đá Việt Nam

Các cầu thủ U19 Việt Nam đã từng khiến người hâm mộ “rồng rắn”, chen lấn nhau mua vé vào sân Thống Nhất trong dịp giải U19 Quốc tế diễn ra hồi tháng 1. Những nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam từng hy vọng, với những hiệu ứng từ U19 Việt Nam ấy, người hâm mộ sẽ càng đến sân đông hơn.

Nhưng chỉ không lâu sau đó, cũng trên sân Thống Nhất, lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đã diễn ra không thể “lặng lẽ” hơn khi số người hâm mộ trên các khán đài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các trận đấu ở V-League 2014 đã thưa thớt dần và mới nhất là các trận đấu ở giải hạng Nhất, rồi cả Cúp Quốc gia cũng diễn ra trong tình cảnh các khán đài vắng như “chùa Bà Đanh”. Ngay cả trận đấu của ĐTQG trước Hong Kong ở vòng loại Asian Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình cũng không thể kéo được người hâm mộ đến sân.

Trong buổi lễ ký kết tài trợ cho giải hạng Nhất quốc gia 2014, bầu Thắng bảo: “Bóng đá Việt Nam đang có quá nhiều vấn đề. Bây giờ, nghe đến bóng đá Việt Nam là các nhà tài chợ sợ đến nỗi “chạy mất dép”, huống chi người hâm mộ.”

Trước đó, ông quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng nói rằng bóng đá Việt Nam đã “không thể tệ hơn” được nữa nên cái ghế Chủ tịch VFF chẳng thơm tho gì… Không lẽ, bóng đá xứ mình giờ lại tệ đến vậy sao và niềm hy vọng của cả một nền bóng đá chỉ còn đặt vào một lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức? Câu hỏi nhiều năm chưa có lời giải đang chờ những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam "mổ xẻ" kỹ hơn để tìm giải pháp thực hiện, thay vì những phát biểu kiểu "hứa rồi để đấy" khiến người hâm mộ chán ngán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Tuấn ([Tên nguồn])
V-League 2024-25: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN