Pep Guardiola đối diện bão tố, Man City lao đao ở mùa giải dị thường
Một mùa giải dị thường và đầy sóng gió đang bủa vây Manchester City dưới thời Pep Guardiola. Từ việc bị loại khỏi Champions League một cách cay đắng, chuỗi trận kinh hoàng giữa mùa giải, cho đến 115 cáo buộc vi phạm tài chính, tất cả tạo nên một chiến dịch chưa từng có trong sự nghiệp lẫy lừng của huấn luyện viên tài ba này.
Gương mặt thất thần của Pep: Điềm báo cho cơn khủng hoảng
Sau trận hòa 3-3 đầy bất ngờ của Manchester City trước Feyenoord trên sân nhà vào tháng 11 năm ngoái, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã rơi vào tình trạng lo lắng. Họ đã để mất lợi thế dẫn trước 3-0 chỉ trong 15 phút cuối cùng của trận đấu vòng bảng Champions League, điều này không chỉ khiến các cầu thủ hoang mang mà còn làm lộ rõ sự thất vọng trên gương mặt của huấn luyện viên Pep Guardiola.
Kết quả đầy bất ngờ thời điểm ấy đã khẳng định rằng City đang đối mặt với khủng hoảng, đồng thời cho thấy tín hiệu về mùa giải của họ đang trên bờ vực sụp đổ.
Khuôn mặt thất thần của Pep sau khi Man City để Feyenoord cầm hòa 3-3 dù đã dẫn 3-0
Mục tiêu giành lại chức vô địch châu Âu, điều Guardiola đã thảo luận với chủ sở hữu Sheikh Mansour vào mùa hè trước tại Abu Dhabi, giờ đây trở nên xa vời. Việc này càng được chứng minh khi City bị Real Madrid loại ở vòng play-off mới nhất, đánh dấu lần đầu tiên họ không lọt vào vòng 16 đội dưới thời Guardiola.
Sự bất an và yếu đuối của đội bóng được thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Guardiola. Trong trận đấu với Feyenoord, ông đã cắn móng tay và cào vào mặt trong sự lo lắng. Khi bước vào phòng thay đồ, một số cầu thủ đã bị sốc trước vẻ mặt thất thần của ông. Họ đã quen với sự căng thẳng của Guardiola, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt.
Sau trận đấu, Guardiola dường như đã tự nhốt mình trong văn phòng, tìm kiếm sự an ủi. Có vẻ như ông đã không ngủ được nhiều đêm đó. Ngày hôm sau, các nhân viên tại sân tập đã nhận thấy tâm trạng của ông vẫn chưa cải thiện. "Đó không phải là một buổi sáng tốt lành", ông đã trả lời họ, dường như đã âm thầm chấp nhận rằng cả ông và Manchester City đã sai lầm trong mùa giải này, và một sự tính toán đang đến gần.
Áp lực khủng khiếp đè nặng lên vai Guardiola & sự cô đơn của HLV bóng đá
Trong bối cảnh bóng đá hiện đại, sự chú ý thường đổ dồn vào huấn luyện viên Pep Guardiola, người được coi là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất của bóng đã thế giới từ 2010 trở lại đây.
Tuy nhiên, áp lực mà ông phải đối mặt không hề nhỏ, không chỉ từ thành tích mà còn từ cường độ công việc khắc nghiệt. Đây là lý do khiến Guardiola rời Barcelona, sau khi phải chịu đựng những vấn đề về lưng do căng thẳng, và cũng là nguyên nhân ông quyết định rời Bayern Munich sau ba lần liên tiếp thất bại ở bán kết Champions League.
Pep gây sốc thế giới bóng đá với khuôn mặt nhiều vết cào xước do ông tự gây ra
Nhiều người đã ngạc nhiên khi Guardiola ở lại Manchester City gần 9 năm và đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm vào tháng 11 năm ngoái, chỉ 5 ngày trước trận đấu với Feyenoord. Ban đầu, kỳ vọng chỉ là thêm 1 năm nữa, và có ý kiến cho rằng ông cần một kỳ nghỉ để phục hồi sức lực.
Tuy nhiên, Guardiola khẳng định không hối tiếc về quyết định cam kết đến năm 2027. Theo các nguồn tin, một phần động lực của ông là mong muốn tái thiết đội hình City. Dù vậy, nếu Guardiola muốn rời khỏi câu lạc bộ ngay lập tức, City sẽ không cản trở, nhờ mối quan hệ thân thiết giữa ông và chủ tịch Khaldoon Al Mubarak.
Gần đây, Guardiola đã chia sẻ về áp lực mà ông phải chịu trong hai cuộc phỏng vấn, trong đó có một cuộc trò chuyện với đầu bếp Tây Ban Nha Dani Garcia. Ông đã nói về "sự cô đơn của huấn luyện viên bóng đá" và cảm giác "không có sự an ủi" sau những thất bại, đặc biệt khi "đóng cửa phòng ngủ và tắt đèn". Những chia sẻ này cho thấy rõ hơn về áp lực tâm lý mà Guardiola phải đối mặt trong sự nghiệp huấn luyện của mình.
Cuộc sống cá nhân của Pep đảo lộn vì kết quả bết bát
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm ngoái, HLV Pep Guardiola đã chia sẻ với người bạn và đồng đội cũ, Luca Toni, về những ảnh hưởng của bóng đá đối với sức khỏe của ông. Guardiola tiết lộ rằng ông đang gặp phải vấn đề về da và phải sử dụng thuốc kháng histamine, điều này dẫn đến những vết lốm đốm trên cơ thể ông sau trận đấu với Feyenoord. Ông cũng cho biết mình không "tiêu hóa thức ăn đúng cách" và đôi khi chỉ ăn súp vào buổi tối.
Mặc dù thường xuyên giành chiến thắng, Guardiola chưa bao giờ ăn trước các trận đấu, mà chỉ thưởng thức món giăm bông Tây Ban Nha và một ly rượu vang đỏ sau khi trận đấu kết thúc. Khi làm như vậy, ông luôn di chuyển và trò chuyện sôi nổi về các chi tiết của trận đấu.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng chỉ vài ngày sau đó, ông không cảm thấy "đủ tốt". Ban đầu, điều này có vẻ như một chiến thuật để giảm áp lực, nhưng dần dần nó có thể trở thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm.
Cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ cũng khiến tâm lý Pep bị ảnh hưởng
Manel Estiarte, một thành viên trong ban huấn luyện của Manchester City, cũng là một người bạn thân thiết của Guardiola, đã nhắc đến "quy luật 32 phút" - thời gian mà ông ước tính Guardiola có thể nói về một chủ đề khác trước khi quay lại với bóng đá.
Guardiola đã bày tỏ sự cảm thông chân thành khi nói về Jürgen Klopp, người vừa từ chức HLV Liverpool, với lý do không còn đủ năng lượng để tiếp tục. Cuối cùng, chỉ có Guardiola mới hiểu rõ sự ảnh hưởng của cuộc chia ly với vợ và bạn đời 30 năm của mình, Cristina Serra, đến tâm trạng của ông, dù cuộc chia ly đó có diễn ra êm đẹp đến đâu. Đây chắc chắn là một vấn đề riêng tư mà ông không muốn công khai.
Chiến thuật trì trệ và sự thiếu vắng Rodri
Trước trận lượt về với Real Madrid, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ sự lo lắng về sự thiếu vắng của Rodri, cầu thủ được coi là một trong những nhân tố quan trọng nhất của Manchester City. Ông cho biết: "Rodri là một trong những lý do gây ra sự suy thoái. Ai mà không thua khi thiếu cầu thủ giỏi nhất thế giới? Nếu không có Messi, tôi không biết liệu chúng tôi có giành được cú ăn ba ở Barcelona hay không."
Phát biểu này đã gây ra sự phẫn nộ tại Madrid, nơi người hâm mộ vẫn tiếc nuối khi Vinicius Junior không giành được Quả bóng vàng thay Rodri. Sự vắng mặt của Rodri, do chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải gặp phải trong trận đấu với Arsenal vào tháng Chín, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả Guardiola và đội bóng. Nhiều người tại City cho rằng không có cầu thủ nào ở châu Âu quan trọng hơn Rodri đối với đội hình của họ.
Thống kê cho thấy, với Rodri, Manchester City đã thắng 192 trận, hòa 42 và chỉ thua 29 trên mọi đấu trường. Ngược lại, khi không có anh, thành tích của đội giảm sút đáng kể với 62 trận thắng, 16 hòa và 35 thua, tỷ lệ thua tăng từ 11% lên 31%. Việc không có một cầu thủ thay thế xứng đáng, như Kalvin Phillips, càng làm tình hình trở nên khó khăn hơn.
Rodri là quân bài quan trọng nhất trong chiến thuật của Pep
Guardiola cũng đang phải đối mặt với những chấn thương của các trung vệ và sự sa sút phong độ của Kyle Walker, dẫn đến việc hàng phòng ngự liên tục bị xáo trộn. Dù vậy, ông vẫn giữ nguyên chiến thuật pressing cao, nhưng sự thiếu hụt năng lượng và thể lực ở giữa sân đã để lại những khoảng trống lớn cho đối thủ khai thác. Điều này khiến City không còn kiểm soát bóng tốt như trước.
Ngoài ra, quyết định thay người của Guardiola cũng gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt trong trận lượt đi với Madrid khi ông chuyển John Stones ra khỏi vị trí tiền vệ, nơi anh đã thi đấu hiệu quả, để đưa Mateo Kovacic vào sân. Điều này đã khiến Rico Lewis phải đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải, nơi anh không thể đối phó với Vinicius Junior.
Dù Guardiola có thể biện minh rằng ông không có nhiều lựa chọn do cầu thủ vừa trở lại từ chấn thương, nhưng những thay đổi này dường như không mang lại hiệu quả, thể hiện sự trì trệ trong chiến thuật của ông.
Mối lo từ 115 cáo buộc
Khi Premier League công bố các cáo buộc vi phạm luật tài chính đối với Manchester City, HLV Pep Guardiola đã biến điều này thành động lực cho đội bóng. Vào tháng 2 năm 2023, khi các cáo buộc được xác nhận, Guardiola tuyên bố: “Suy nghĩ đầu tiên của tôi là chúng tôi đã bị kết án. Giống như với UEFA, chúng tôi đã bị kết án. Câu lạc bộ đã chứng minh rằng chúng tôi hoàn toàn vô tội. Bạn biết tôi đứng về phía nào”. Ông thể hiện sự kiên quyết và mạnh mẽ trong quan điểm của mình.
Guardiola, nhận được sự ủng hộ từ Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và Giám đốc điều hành Ferran Soriano, đã tiếp tục chiến đấu cho danh dự của câu lạc bộ. Ông thậm chí khẳng định rằng các chỉ trích nhằm vào Manchester City muốn họ "biến mất khỏi mặt đất". HLV này cũng cho biết sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng ngay cả trong trường hợp họ bị xuống hạng, và không yêu cầu điều khoản xuống hạng trong hợp đồng mới mà ông đã ký. Tuy nhiên, nếu ông muốn ra đi, câu lạc bộ sẽ không ngăn cản.
Triều đại Man City trên đà sụp đổ nếu Pep Guardiola không sớm tìm ra giải pháp
Các cáo buộc này đã tạo ra những tác động không nhỏ. Guardiola thường xuyên phải trả lời các câu hỏi về tình hình này và vào đầu tháng này, ông cho biết câu lạc bộ mong đợi sẽ biết kết quả vào tháng Ba, điều này rõ ràng là một sự phân tâm lớn. Mặc dù khó xác định chính xác ảnh hưởng của nó đối với đội bóng và công việc huấn luyện của Guardiola, nhưng tình huống này chắc chắn không mang lại lợi ích.
Ngoài ra, cuộc tranh chấp pháp lý giữa Manchester City và Premier League về các quy định liên quan đến giao dịch của các bên liên quan (APT) đang ngày càng trở nên căng thẳng. Tuần trước, Manchester City đã giành chiến thắng trong diễn biến mới nhất của cuộc chiến này khi các quy định từ năm 2021 đến 2024 bị tuyên bố vô hiệu và không thể thi hành, mở ra khả năng cho các câu lạc bộ khác tiếp tục hành động pháp lý. Đây là kết quả tốt nhất của họ trong một mùa giải đang diễn ra đầy khó khăn.
Với những vấn đề như trên, rõ ràng mùa giải 2024/25 đang diễn ra theo cách không thể tệ hơn với đoàn quân của Pep Guardiola. Lúc này họ chỉ còn mục tiêu khả dĩ nhất là cạnh tranh một vị trí trong top 4 để đảm bảo dự cúp C1 mùa sau. Ngoài ra, Man "xanh" có thể sẽ chiến đấu hết mình ở đấu trường cúp FA nhằm cứu vãn một mùa giải thất bại.
Ancelotti là HLV duy nhất khiến Pep Guardiola phải khổ sở tại đấu trường Cúp C1 nhiều năm qua.
Nguồn: [Link nguồn]
-21/02/2025 15:28 PM (GMT+7)