Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Pellegrini tiếc nuối, Lampard hạnh phúc ngày về

Sự kiện: Premier League 2024-25

Trong khi HLV Pellegrini tiếc nuối vì trận hòa 1-1 trước Chelsea, thì học trò Lampard lại cảm thấy hạnh phúc với những tình cảm của các CĐV sân Stamford Bridge trong ngày anh trở về mái nhà xưa.

Chơi tấn công trong suốt cả trận và tạo ra không ít cơ hội, nhưng rốt cuộc Man City chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Chelsea. Chính vì vậy, dễ hiểu tại sao HLV Pellegrini tỏ ra tiếc nuối.

Pellegrini tiếc nuối, Lampard hạnh phúc ngày về - 1

HLV Pellegrini tiếc nuối vì Man City đã không thể thắng Chelsea

“Tôi nghĩ rằng Man City đã chơi rất cố gắng để giành chiến thắng từ khi trận đấu bắt đầu cho đến khi kết thúc. Tôi rất tự hào vì điều đó, bởi không dễ để chơi như vậy tại Stamford Bridge trước đội bóng đang dẫn đầu Premier League với những cầu thủ rất tuyệt vời. Thật không dễ để có điểm tại sân bóng Chelsea vẫn thường thắng”.

“Chúng tôi đã tạo ra khá nhiều cơ hội, đặc biệt là trong hiệp 1, vì thế tôi không thể hài lòng với 1 điểm. Nhưng tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ, họ đã chiến đấu hết mình vì đội bóng”.

Tiếp đó, chiến lược gia người Chile có thêm nhận xét về phong cách của 2 đội: “Tôi nghĩ 2 đội có phong cách chơi rất khác biệt. Nhưng tôi không muốn phân tích lối chơi của đối thủ. Tôi chỉ quan tâm tới lối chơi của Man City. Chúng tôi đã cố gắng chơi tấn công cho dù không phải bao giờ điều đó cũng đem về 3 điểm”.

Trong khi đó ở bên kia "chiến tuyến", HLV Mourinho tiếp tục đóng cửa với giới truyền thông. Đây là đòn đáp trả của "Người đặc biệt" sau rất nhiều bình luận, chỉ trích của báo giới nhằm vào Chelsea và tiền đạo Diego Costa trong thời gian gần đây.

Trận hòa 1-1 với cả Chelsea và Man City đều không lấy gì làm thỏa mãn, nhưng với cá nhân Frank Lampard đó có lẽ là kết quả đẹp nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh. Nói thế để nói rằng, trong bóng đá cái tình và cái lý luôn hiện hữu và khó có thể tách rời nhau như mối quan hệ giữa Chelsea – Lampard hay Lampard – NHM “The Blues”.

Khoảnh khắc ấn tượng nhất trên sân Stamford Bridge chính là giây phút Lampard nán lại trên sân sau trận đấu, với những cử chỉ cùng lời chào tạm biệt từ tận đáy lòng để gửi tới tất cả NHM Chelsea đã dành niềm tin, tình cảm cho anh kể từ trước đến nay.

Pellegrini tiếc nuối, Lampard hạnh phúc ngày về - 2

Frank Lampard vỗ tay chào tạm biệt NHM trên khán đài  Stamford Bridge

Để đáp trả lại thịnh tình của Lampard, rất nhiều CĐV trên 4 góc khán đài Stamford Bridge đã đứng dậy để hô vang tên người mà họ từng đặt cho biệt danh “Người không phổi” – cầu thủ đã gắn bó như “máu – thịt” trong suốt 13 năm và đang là chân sút ghi bàn hàng đầu của đội bóng áo xanh thành London (221 lần). Thậm chí, nhiều NHM đã làm băng rôn để thể hiện tình cảm với “biểu tưởng” một thời của Chelsea.

"Đây là một ngày trở về có đôi chút kỳ lạ đối với cá nhân tôi”, Lampard xúc động cho biết. Tôi đã rất vui mừng nhưng có một chút lo lắng bởi vì đây là lần đầu tiên tôi quay về Stamford Bridge sau khi ra đi. Là một cầu thủ đã gắn bó lâu năm ở đây, thậm chí bạn còn không nghĩ đến viễn cảnh ngày trở lại, và tôi biết điều này sẽ khác nhau ở mỗi người. Nhưng đối với cá nhân tôi, hy vọng đó sẽ là lần cuối cùng!”.

"Tôi rất vui mừng với sự đón nhận từ NHM của cả hai đội bóng trong trận đấu hôm nay. Các CĐV Manchester City đã cỗ vũ hết mình cho tôi và CLB. Còn NHM Chelsea, theo một cách đúng đắn thì họ đã thể hiện tinh thần chuyên nghiệp cao nhất đúng với đẳng cấp mà đội bóng của họ đang có”.

Và trên hết, tất cả đã đem lại cho tôi một ngày trở về vô cùng hoàn hảo bằng tình yêu chân thành nhất có thể. Tôi vô cùng biết ơn vì điều này”, tiền vệ 36 tuổi chia sẻ.

Pellegrini tiếc nuối, Lampard hạnh phúc ngày về - 3

NHM Chelsea vẫn dành tình yêu trọn vẹn vào Lampard

Bên cạnh đó, tiền vệ Lampard còn thừa nhận có một chút thất vọng và nuối tiếc trong phòng thay đồ của Man City sau trận đấu khi đoàn quân HLV Manuel Pellegrini đã có một hiệp 1 vượt trội chủ nhà Chelsea. Nói về đội bóng cũ trong trận đấu này, Lampard cho rằng việc căng mình thi đấu ở bán kết League Cup trước Liverpool đã khiến các cầu thủ “The Blues” không có được thể lực tốt nhất, vì vậy một kết quả hòa là hợp lý cho Chelsea.

"Để công bằng cho Chelsea, họ đã phải trải qua một trận đấu lớn vào giữa tuần – (120 phút trước Liverpool). Và tôi nghĩ rằng, trận hòa có lẽ là hợp lý nhất với họ khi khoảng cách với Man City vẫn được giữ nguyên 5 điểm”, Lampard nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kim Đông ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN