Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bodø / Glimt vs Lazio
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Manchester United
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Rangers vs Athletic Club
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Tottenham Hotspur vs Eintracht Frankfurt
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-

Nỗi đau MU & đại gia Anh: Bất lực trước sự cám dỗ từ Barca, Real

Tiềm lực tài chính chẳng hề thua kém Barca và Real, thế nhưng cứ mỗi kỳ chuyển nhượng mở cửa là các đại gia Anh lại đứng trước nguy cơ bị hai ông lớn La Liga “hút máu”.

Nỗi đau của Premier League

Trong 15 năm qua, Premier League chỉ có 1 đại diện đoạt Quả bóng vàng. Đó là Cristiano Ronaldo - người đã đoạt thêm 3 Quả bóng vàng nữa cùng Real. Từ năm 2007 đến nay, Premier League có 2 người đoạt giải Chiếc giày vàng châu Âu, là Ronaldo và Suarez. Sau đó, họ đều chuyển sang La Liga khoác áo Real và Barca. Cả hai đều giành thêm danh hiệu này, với CR7 là 3 và Suarez thêm 1.

Nỗi đau MU & đại gia Anh: Bất lực trước sự cám dỗ từ Barca, Real - 1

Ronaldo và Suarez - các ngôi sao sáng giá của Premier League đều đã chuyển sang La Liga

Lần cuối cùng một đội bóng Anh vô địch Champions League là Chelsea, ở mùa giải 2011/12. Năm sau, chức vô địch thuộc về Bayern, và 3 năm kế tiếp hoặc rơi và tay Real, hoặc Barca. Từng có mùa giải, toàn bộ đội hình tiêu biểu của FIFA đều thuộc về La Liga, đó là năm 2012. Hai năm vừa qua, không cái tên nào thuộc Premier League lọt vào danh sách 11 cái tên xuất sắc nhất.

Trong sự gia tăng phi mã gói bản quyền truyền hình của Premier League, giới mộ điệu toàn cầu có quyền yêu cầu giải đấu nước Anh một sự thay đổi. Tình trạng các ông lớn giàu truyền thống của nước Anh, từ MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea hay những đội bóng mới nổi như Man City, Tottenham hoàn toàn hụt hơi ở sân chơi Champions League là một nỗi thất vọng. Nó bắt nguồn từ thực tế là Ngoại hạng Anh đang thiếu các cầu thủ thực sự giỏi, những người nổi bật so với phần còn lại của giải đấu.

Không phải các đội bóng Anh không sở hữu các ngôi sao, nhưng bằng các này hay cách khác, cuối cùng đều rơi vào tay Real Madrid hoặc Barcelona.

Nhà cầm quân huyền thoại Alex Ferguson từng nói về vụ chuyển nhượng Ronaldo đến Real năm 2009 như thế này: “Real đã trả 80 triệu bảng tiền mặt, và bạn có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Đó là cách Florentino Perez - Chủ tịch của họ, nói với thế giới rằng: Chúng tôi là Real Madrid, chúng tôi là CLB lớn nhất thế giới. Đó là một động thái thông minh”.

Liên minh của các đại gia

Sir Alex từng gọi Real là một “đám đông”, và tuyên bố sẽ không bán cho “đám đông” đó dù chỉ là “một con virus”. Đúng là sau đó, Fergie không bán cho Real thêm một cầu thủ nào nữa sau những Beckham, Heinze, Ronaldo. Nhưng giờ đây MU chuẩn bị mất ngôi sao tiếp theo vào tay Perez, đó là thủ thành David de Gea.

Tình trạng này không chỉ xảy đến với MU, mà Liverpool, Arsenal đều đã từng. Liverpool mất ngôi sao số 1 Luis Suarez năm 2014 và lụn bại kể từ đó, trong khi Barca ngay lập tức hoàn thành cú ăn ba. Năm nay, gã khổng lồ xứ Catalan trở lại với mục tiêu đem Coutinho về Nou Camp. Arsenal cũng từng mất nhiều cầu thủ quan trọng vào tay Barca như Hleb, Song, trước đó là Henry - một huyền thoại của CLB.

Mùa hè năm nay, Real và Barca lại đang xâu xé các đội bóng Anh. Bên cạnh De Gea, Real còn dự định đưa Eden Hazard và N’Golo Kante - người vừa đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Trong khi đó, Coutinho và Ander Herrera (MU) cũng nằm trong kế hoạch tái thiết của Barca.

Nỗi đau MU & đại gia Anh: Bất lực trước sự cám dỗ từ Barca, Real - 2

Sẽ ra sao nếu Premier League để mất nốt De Gea, Hazard và Coutinho?

Làm thế nào người Tây Ban Nha đến và lấy đi những ngôi sao sáng giá một cách dễ dàng như vậy? Từ bao giờ Premier League trở thành sân sau của La Liga? Đâu rồi cái thời vòng bán kết Champions League có 4 đội, thì 3 trong số đó là các đội bóng Anh?

Và để chống lại “ách nô dịch” từ La Liga, các ông lớn xứ sương mù đang chuẩn bị thành lập cái gọi là “Liên minh vì sự phát triển bền vững của Premier League”. Đó là nơi các ông lớn ngầm thỏa thuận với nhau, liên kết với nhau hòng giữ lại những ngôi sao sáng giá nhất cho Premier League, hướng tới việc duy trì sức hút của giải đấu này.

Vì lẽ đó, những phi vụ như De Gea, Hazard, Coutinho, Ozil đến Barca hoặc Real chắc chắn sẽ không dễ dàng như trước nữa. Bởi giờ đây, các đại gia Anh sẽ “không bước đi trong cô đơn”.

Chung kết Cúp C1 2016/17 Juventus - Real Madrid
Theo bạn đội nào sẽ đoạt chức vô địch Champions League 2016/17?

Ngược đời ở Real: Zidane &

Zidane có thể đang hiểu hiểu dần sự khắc nghiệt của chiếc ghế mà ông đang ngồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN