Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Romania vs Hà Lan
Logo Romania - ROU Romania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Áo vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tây Ban Nha vs Đức
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Đức - GER Đức
-
Bồ Đào Nha vs Pháp
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Anh vs Thụy Sĩ
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Thắng 1/8 - 7 vs Thắng 1/8 - 8
Logo Thắng 1/8 - 7 - Thắng 1/8 - 7
-
Logo Thắng 1/8 - 8 - Thắng 1/8 - 8
-
Thắng tứ kết 1 vs Thắng tứ kết 2
Logo Thắng tứ kết 1 - Thắng tứ kết 1
-
Logo Thắng tứ kết 2 - Thắng tứ kết 2
-
Thắng tứ kết 3 vs Thắng tứ kết 4
Logo Thắng tứ kết 3 - Thắng tứ kết 3
-
Logo Thắng tứ kết 4 - Thắng tứ kết 4
-
Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2
Logo Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 1
-
Logo Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 2
-

Nam Định chạm một tay vào ngôi vô địch, HLV Hồng Việt thốt lên "sung sướng"

HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định không giấu nổi cảm xúc sau khi đội bóng thành Nam thắng nghẹt thở CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu thuộc vòng 24 của V-League 2023/24.

   

Bàn thắng của trận đấu Nam Định - Hà Tĩnh

Chiều tối ngày 20/6, CLB Thép Xanh Nam Định đã có cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Thiên Trường thuộc vòng 24 của V-League 2023/24. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đối thủ dưới cơ, qua đó tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch ở mùa giải này.

HLV Vũ Hồng Việt ăn mừng chiến thắng của Thép Xanh Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt ăn mừng chiến thắng của Thép Xanh Nam Định.

Tuy nhiên, các ngôi sao của Thép Xanh Nam Định đã gặp vô vàn khó khăn trước một Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá với đội hình lùi sâu, chủ động chơi phòng ngự. Phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Rafaelson mới khiến sân Thiên Trường bùng nổ với pha đánh đầu tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Thắng nghẹt thở đối thủ với tỉ số chung cuộc 1-0, Thép Xanh Nam Định tiếp tục duy trì khoảng cách 4 điểm với đội nhì bảng Quy Nhơn Bình Định. Nhưng thầy trò HLV Vũ Hồng Việt được cho là đã chạm một tay vào ngôi vương V-League sau gần 40 năm chờ đợi.

Bởi ở lượt trận thứ 25 diễn ra ngày 25/6 tới đây, Thép Xanh Nam Định chỉ phải tiếp Khánh Hoà, đội đã chính thức xuống hạng. Chia sẻ với phóng viên trong phòng họp báo, HLV Vũ Hồng Việt không giấu nổi cảm xúc của mình: “Ở chặng nước nước rút này, một trận thắng giúp chúng tôi đến gần chức vô địch hơn.

Chiến thắng chiều này rất sung sướng khi đội đã cố gắng từ đầu đến cuối và nhận thành quả xứng đáng. Trận này đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu với tinh thần rất cao nên đã gây khó khăn rất lớn cho chúng tôi. Sự khác biệt có lẽ đến từ quyết tâm, tính đoàn kết cao của các cầu thủ Nam Định.

Trước trận, chúng tôi đã họp lại với nhau để bày tỏ mong muốn chiến thắng. Thực tế giai đoạn lượt về, các đội đã bắt bài được chúng tôi. Các đối thủ thường chọn lối chơi phòng ngự co cụm, đội hình thấp hạn chế tối đa sức mạnh tấn công của Nam Định. Có điều nữa là chúng tôi khá thiếu may mắn, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn”, HLV Vũ Hồng Việt cho hay.

Bên cạnh đó, HLV Vũ Hồng Việt lên tiếng khi có ý kiến cho rằng CLB Thép Xanh Nam Định đang quá phụ thuộc vào phong độ của các ngoại binh, nhất là ngôi sao Rafaelson. Ông Việt nói tiếp: “Rafaelson chẳng lẽ không phải một thành viên của đội bóng? Rafaelson là một cầu thủ của tập thể.

Mùa giải trước chúng tôi về thứ 5 với hai tiền đạo có thể nói là chân gỗ. Đến mùa giải này, khi xác định cạnh tranh chức vô địch, chúng tôi đã mang Rafaelson về. Chúng tôi cần một tiền đạo có thể ghi ít nhất 15 bàn/mùa để đua vô địch. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải”.

Rafaelson một lần nữa toả sáng giúp Thép Xanh Nam Định thắng trận.

Rafaelson một lần nữa toả sáng giúp Thép Xanh Nam Định thắng trận.

Cuối phần trả lời truyền thông của mình, HLV Vũ Hồng Việt không quên nói lời cảm ơn người hâm mộ bóng đá thành Nam. Sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên là động lực để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hướng đến ngôi vô địch V-League sau gần 40 năm chờ đợi. Đó cũng là dấu ấn lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông Vũ Hồng Việt.

Trong khi HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏ vẻ tiếc nuối khi đội nhà để thủng lưới ở những giây cuối cùng của trận đấu. Bởi để thua trận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng xếp hạng với 28 điểm, hơn vị trí phải đá trận play-off của SLNA đúng 2 điểm.

“Phải nói rằng tôi rất tiếc vì những sự cố gắng của các cầu thủ lại đổ sông đổ bể ở những giây cuối cùng. Sự khác biệt trong trận này đến từ yếu tố cầu thủ ngôi sao. Tôi nghĩ CLB Nam Định đã đặt một tay vào chức vô địch. Họ có thể dễ dàng giành điểm với hai đối thủ sắp tới.

Trận đấu này tôi cũng đã xác định toàn đội phải cố gắng thi đấu, dù kết quả có thế nào cũng phải chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp Sông Lam Nghệ An. Tôi tin tưởng các cầu thủ sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này”, HLV Nguyễn Thành Công chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nam Định đang rất khát điểm để bứt phá, hướng về ngôi vô địch. Nhưng Hà Tĩnh hành quân đến sân Thiên Trường với quyết tâm lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
CLB Nam Định Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN