MU thua trận thứ 12 tại Ngoại hạng Anh, Amorim chỉ ra sự khác biệt với Tottenham
Theo Ruben Amorim, sự khác biệt giữa Tottenham và MU trong trận đấu này chỉ là bàn thắng.
Những pha bỏ lỡ của MU trước Tottenham (Nguồn: K+)
Man United vừa để thua trận thứ 12 tại Ngoại hạng Anh sau khi thất thủ 0-1 trước Tottenham ở vòng 25 Ngoại hạng Anh. "Quỷ đỏ" để thủng lưới từ rất sớm nhưng không thể tìm được bàn gỡ trong khoảng 80 phút còn lại. Chứng kiến màn trình diễn của thầy trò Amorim, cựu thủ quân Gary Neville phải dùng tới từ "nghèo nàn" để miêu tả. Trong buổi phỏng vấn sau trận, ông thầy người Bồ Đào Nha thừa nhận điều này.
HLV Ruben Amorim
"Thật ra, tất cả những gì quý vị nói tới những tuần qua, tôi và các cầu thủ đều biết. Tôi biết bản thân có nhiều vấn đề và công việc ở đây thật khó khăn. Tuy nhiên, chính bởi như vậy nên tôi quyết tâm theo đuổi ý tưởng của bản thân đến cùng.
Trong trận đấu này, kết quả cuối cùng là Tottenham ghi bàn, còn chúng tôi thì không. Đó là điểm khác biệt lớn nhất. Chúng tôi đã có rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Tạo tình huống luôn là điểm bắt đầu của câu chuyện. Ngày hôm nay, chúng tôi làm được điều đó nhưng kết quả không như ý.
Thật ra, cả hai đội đều chơi không tốt và một bàn là đủ để tạo nên sự khác biệt. Vấn đề nhân sự khiến tôi cảm thấy thật sự khó khăn. Chúng tôi bắt đầu với một ý tưởng và phát triển điều đó trong suốt cả tuần. Thế nhưng, ngày qua ngày tôi lại mất thêm cầu thủ. Tôi buộc phải đổi lối chơi bởi không thể dùng Zirkzee giống như Amad (Diallo) được.
Một ví dụ khác là Bruno Fernandes. Tôi muốn cậu ấy chơi ở vị trí nhận bóng và phát triển lên tuyến trên bởi Bruno rất giỏi trong khâu chuyển đổi trạng thái. Thế nhưng tôi lại cần cậu ấy thực hiện công việc pressing nữa. Điều đó thật sự là quá khó".
Khi được hỏi về chấn thương của Amad Diallo và cảm nghĩ của bản thân về vấn đề này, Amorim cũng cho biết thêm. "Diallo sẽ phải nghỉ hết mùa, đó là điều mọi người đã biết. Tôi nghĩ đôi khi chúng ta buộc phải chiến đấu với cả thế giới. Có lẽ tôi sẽ phải tìm cách tiếp cận trận đấu mới.
Chúng tôi có những cầu thủ trẻ tài năng nhưng còn quá sớm để đặt trọng trách lên vai của họ. Khi cần thiết, tôi sẽ cho họ vào sân và có thể điều tốt đẹp sẽ tới. Đó sẽ là giây phút tuyệt vời trong cuộc đời cầu thủ của họ. Chúng tôi luôn vào trận với tâm thế phải thắng. Chúng tôi muốn thắng và cần chiến thắng. Suy cho cùng, điều gì xảy ra đi chăng nữa, mọi trách nhiệm đều thuộc về tôi".
Hai đội đã cống hiến cho khán giả màn đôi công hấp dẫn nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/02/2025 05:28 AM (GMT+7)