MU thua cay đắng, báo Anh trách sếp lớn không xứng đáng với sự trung thành của fan
Sau khi MU bị loại khỏi đấu trường FA Cup, báo chí Anh đã không bỏ lỡ cơ hội để mỉa mai rằng, những ông chủ hiện tại của "Quỷ đỏ" không xứng đáng với lòng trung thành của các CĐV.
Lòng trung thành của CĐV MU bị thách thức
Ngay từ những phút đầu trận thua Fulham, các khán đài Old Trafford đã vang lên những tiếng hò hét phản đối. Hội CĐV "Quỷ đỏ" không ngại ngần bày tỏ sự tức giận khi nhắc đến Sir Jim Ratcliffe và gia đình Glazer trong các câu hát. "Cũng giống nhà Glazer, Jim Ratcliffe là kẻ bất tài" là câu mở đầu đầy cay đắng của một trong những bài hát phản đối vang vọng trên khán đài.
CĐV "Quỷ đỏ" tiếp tục thể hiện sự phẫn nộ với thượng tầng đội bóng
Dù MU đang trải qua thời kỳ đầy khó khăn, các CĐV vẫn luôn sát cánh cùng đội bóng. Mỗi trận đấu tại Old Trafford vẫn thu hút hơn 70.000 người hâm mộ, bất chấp việc phải bỏ ra số tiền đắt đỏ để chứng kiến một đội hình thi đấu kém thuyết phục. Điều này càng làm nổi bật lên lòng trung thành của người hâm mộ "Quỷ đỏ", và cũng làm dày thêm khoảng cách giữa họ với giới chủ hiện tại.
Tờ The Mirror bình luận rằng: "Dù bạn có quan điểm thế nào về nhà Glazers và Sir Jim Ratcliffe, có một điều chắc chắn - các ông chủ của Man United không xứng đáng với những người hâm mộ của CLB này.
Họ không xứng đáng có được hơn 70.000 người hâm mộ trung thành đến cổ vũ đội bóng mỗi khi có trận đấu tại Old Trafford. Họ cũng không xứng đáng với hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, những người đã biến MU trở thành một trong những CLB lớn nhất hành tinh".
Cơn giận của CĐV: Từ tăng giá vé đến sự xuống cấp của Old Trafford
Giới chủ mới Sir Jim Ratcliffe không chỉ bị chỉ trích vì kết quả trên sân cỏ mà còn vì các vấn đề tài chính, đặc biệt là việc tăng giá vé ngay cả với vé dành cho trẻ em. Những biểu ngữ như "66 bảng Anh cho 1 tấm vé, các người đang hủy hoại đội bóng này" xuất hiện khắp các khán đài. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, việc phải trả một số tiền lớn để xem những màn trình diễn "tầm thường" thực sự khiến các CĐV cảm thấy mình bị bóc lột.
Sir Ratcliffe đứng trước làn sóng chỉ trích nặng nề
Không chỉ dừng lại ở việc tăng giá vé, sự xuống cấp của sân vận động Old Trafford cũng là một trong những điểm nóng khiến người hâm mộ bất mãn. Họ không chỉ thất vọng về cách đội bóng thi đấu mà còn cả về cơ sở vật chất không tương xứng với danh tiếng của một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, tinh thần của các CĐV vẫn vững vàng, bất chấp tất cả. Họ có thể phản đối thượng tầng, nhưng luôn ủng hộ các cầu thủ. Minh chứng rõ nhất là dù chứng kiến đội nhà gặp khó khăn trước Fulham, các CĐV vẫn dành sự cổ vũ nhiệt tình cho những gương mặt trẻ như Chido Obi. Ngay cả khi Joshua Zirkzee sút hỏng phạt đền, anh vẫn nhận được những tràng pháo tay động viên.
Hình ảnh Ruben Amorim động viện Zirkzee sau quả phạt đền hỏng ăn
Tựu trung lại, thượng tầng MU hiện tại, từ nhà Glazer đến Sir Jim Ratcliffe, rõ ràng chưa thể mang đến cho người hâm mộ những gì họ xứng đáng nhận được. Một đội bóng với truyền thống và lịch sử hào hùng như "Quỷ đỏ" cần sự tôn trọng, sự đầu tư đúng đắn và một chiến lược rõ ràng để đáp lại lòng trung thành vô điều kiện của hàng triệu trái tim yêu mến "Quỷ đỏ" trên khắp thế giới.
Trận thua trước Fulham cho thấy "vị thế ông lớn" chỉ còn là "danh hão" của Man United. Bruno Fernandes đang cảm thấy cực kỳ cô đơn dù đứng giữa 10...
Nguồn: [Link nguồn]
-03/03/2025 08:31 AM (GMT+7)