Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

MU tái ngộ Chelsea: Mourinho nguy cơ vỡ mộng “ăn 3”

“Sao quả tạ” đã rơi trúng thầy trò Mourinho khi họ sẽ phải làm khách trên sân Stamford Bridge ở tứ kết FA Cup.

Xem video trận Blackburn 1-2 MU (Vòng 5 FA Cup):

Chờ ngày "phục hận" của Mourinho

“Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí” chỉ là một câu miêu tả đơn thuần về ngày về Stamford Bridge lần thứ 2 của Mourinho trong một mùa giải.

MU tái ngộ Chelsea: Mourinho nguy cơ vỡ mộng “ăn 3” - 1

MU từng thua tan tác trước Chelsea

Lần thứ nhất, Mourinho đem “đại quân Quỷ đỏ” về phục thù đội bóng cũ nhưng bất thành, thậm chí chiến lược gia người Bồ còn phải chịu thất bại vô cùng đau đớn và tủi hổ khi trở về “mái nhà xưa” với thất bại 4 bàn không gỡ ở trận lượt đi Premier League mùa này.

Nhiều người đã ví đó là ngày kinh hoàng nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mourinho, khi ông phải nếm trải nỗi đau vô cùng nghiệt ngã, đó là thảm bại vì chính đội bóng mình kỳ công xây dựng trước đây.

Trong quá khứ, những kỷ niệm đẹp của Mourinho và Chelsea có thể nhiều không không kể xiết, tuy nhiên mọi thứ đã kết thúc khi ông tuyên bố bị các học trò cũ ở Stamford Bridge phản bội vào ngày 15/12/2015, sau trận thua Leicester City và nhận án sa thải tức thì của Chủ tịch Abramovich.

Và sau tất cả, Mourinho vẫn đang là một “bại binh” trước Chelsea kể từ đó đến nay, cả về phương diện kẻ thù cũng như từng là một người quản lý. Vì thế, khi lá thăm may rủi mang MU đến Stamford Bridge một lần nữa, liệu rằng Mourinho có thể phục hận đội bóng cũ thành công?

Mộng “ăn 3” khó thành

Sau chiến thắng tương đối nhọc nhằn trước Blackburn và nhận được lá thăm thiếu may mắn khi phải đối đầu với Chelsea ở tứ kết FA Cup, HLV Mourinho đã cho biết:

"Tôi có rất nhiều thứ phải lo nghĩ. Nào là tái đấu Saint-Etienne, phải chơi ở chung kết cúp Liên Đoàn và chiến đấu cho top 4 Premier League. Không như Chelsea, họ chỉ cần phải tập trung cho FA Cup, vì họ đã là nhà vô địch (Premier League) nên không còn gì để chiến đấu nữa."

MU tái ngộ Chelsea: Mourinho nguy cơ vỡ mộng “ăn 3” - 2

Mourinho vẫn đang nuôi mộng "ăn 3" với MU

Những lời chia sẻ của “Người đặc biệt” có hàm ý MU có tiềm năng “ăn 3”, trong khi Chelsea chỉ có thể giành được cú đúp danh hiệu mùa này (Nếu như vô địch FA Cup và Premier League).

Có thể, Mourinho là một người thích... bận rộn nên mới nói như vậy, vì rõ ràng MU vẫn còn rất nhiều mục tiêu trước mắt và khác hẳn với Chelsea ở thời điểm hiện tại.

Sau khi  giúp MU đi vào quỹ đạo chiến thắng, việc cần làm của Mourinho là phải giúp MU nuôi "mộng vàng" với 3 danh hiệu (League Cup, FA Cup và Europa League), cộng thêm việc phải ganh đua vào Top 4 Premier League mùa này. Chính vì phải chia sức ở 4 đấu trường khác nhau, rất có thể khiến Mourinho vỡ mộng bất cứ khi nào

Còn với Chelsea, đội bóng của Conte đang thảnh thơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch và chỉ còn FA Cup là sân chơi phụ, thế nên với sức mạnh đã được khẳng định trong thời gian qua, Chelsea có thể sẽ khiến MU “phơi áo” thêm một lần nữa trên sân Stamford Bridge, bất chấp việc đội bóng của Mourinho đang có thành tích cực tốt sau khi chỉ để thua đúng 1 trận trong 24 trận gần nhất – tính trên mọi mặt trận.

Nhưng vào cuối tháng 2 này, nếu như “Quỷ đỏ” có thể giành được chiến thắng ở chung kết League Cup trước Southampton, đó sẽ là một cú hích niềm tin để thầy trò Mourinho bước vào trận đại chiến với Chelsea ở trận tứ kết FA Cup và kịch bản biết đâu sẽ thay đổi.

Chelsea - MU, tứ kết FA Cup, 14/3/2017
Theo bạn trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo G.T ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN