MU hạ Lyon nghẹt thở: Báo Anh ca ngợi màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử
Báo chí Anh đã không tiếc lời khen ngợi cho MU sau trận thắng điên rồ trước Lyon ở tứ kết lượt về Europa League.
Man Utd - Lyon
Video bàn thắng MU 5-4 Lyon

Trên tờ Daily Mail (Anh), cây bút Harry Bamforth viết: “Đó mới thực sự là một cuộc "ngược dòng" đích thực, Real Madrid hãy học hỏi đi! Hôm qua, tôi đã phải lần giở lại tất cả những màn ngược dòng kinh điển nhất trong lịch sử Champions League, những trận đấu khiến người hâm mộ mãi không thể quên.
Maguire ghi bàn quyết định giúp MU ngược dòng thắng Lyon để vào bán kết Europa League
Nhưng sau đêm nay, tôi nghĩ không trận nào có thể vượt qua được điều mà MU vừa làm được. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tương tự. Cổ động viên MU trên khán đài đã buông xuôi, Lyon thì ung dung hướng đến tấm vé vào bán kết. Ngay cả khi Bruno Fernandes mang lại chút hy vọng (ở phút 114), tôi cũng không thể tưởng tượng nổi điều gì sắp xảy ra sau đó.
Gỡ hòa, rồi chỉ 1 phút sau ghi bàn ấn định chiến thắng của Maguire, sau tất cả những gì đã diễn ra trước đó, đó là điều thật sự phi thường. Tôi không chắc thứ cảm xúc ấy sẽ còn lần nào lặp lại. Trận đấu này sẽ còn được nhắc đến mãi mãi. 60 năm nữa, khi tôi ngồi trên ghế nhìn lũ cháu chạy nhảy, tôi vẫn sẽ tự hỏi làm thế quái nào MU đã làm được điều đó. Nghiêm túc mà nói, đây có lẽ chính là màn lội ngược dòng vĩ đại nhất mọi thời đại”.
MU dẫn trước Lyon 2 bàn trước giờ nghỉ và tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trong tay ở lượt về tứ kết. Nhưng Lyon đã vùng lên ngoạn mục, gỡ hòa và kéo trận đấu vào hiệp phụ, rồi ghi liền 2 bàn dù chỉ còn 10 người trên sân. Tưởng chừng như “Quỷ đỏ” đã bị đánh gục, thì kịch bản khó tin lại xảy ra.
Bruno Fernandes nhen nhóm hy vọng bằng cú đá 11m chính xác, rồi Mainoo khéo léo gỡ hòa 4-4 ở phút 120. Chưa đầy một phút sau, Harry Maguire bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 5-4. Chung cuộc, MU giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 7-6. Đoàn quân của HLV Amorim đã lách qua khe cửa hẹp để tiến vào bán kết gặp Athletic Bilbao.
Trong khi đó, ký giả Scott Murray của tờ The Guardian bình luận: “Lyon đã ăn mừng quá cuồng nhiệt sau quả phạt đền của Lacazette, bàn thắng nâng tổng tỷ số lên 6-4 chỉ còn 10 phút hiệp phụ, mà quên mất rằng các vị thần bóng đá không ưa sự kiêu ngạo. Ba bàn thắng của MU trong sáu phút cuối cùng, trong đó hai pha lập công liên tiếp như “cú đấm kép” định đoạt số phận trận đấu, đã biến thất bại thành chiến thắng ngập tràn cảm xúc!
Các cầu thủ Lyon ăn mừng khi tưởng chừng cầm chắc chiến thắng
HLV Ruben Amorim là người cười rạng rỡ nhất. Vài phút trước, có lẽ ông còn đang nghĩ đến một cái kết sớm và cay đắng cho mùa giải. Nhưng giờ đây, MU đã góp mặt ở bán kết cúp châu Âu, mang theo sự thăng hoa tột đỉnh sau một trong những trận đấu kỳ lạ và kịch tính nhất lịch sử đội bóng!”.
Ngược lại, tờ L'Équipe (Pháp) cay đắng viết: “Điên rồ. Không tưởng. Khó lường. Như mơ. Và trên hết là tàn nhẫn. Không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn thất bại của Lyon trong trận tứ kết lượt về Europa League trước MU (thua 4-5 sau 120 phút, hòa 2-2 ở lượt đi).
Làm sao có thể tiến gần đến đỉnh cao vinh quang đến vậy... rồi ngay sau đó rơi thẳng xuống vực thẳm của nỗi đau? Hai trạng thái cảm xúc mãnh liệt ấy, lẽ ra các cầu thủ Lyon muốn trải qua theo chiều hướng ngược lại, nhưng chính họ lại là những người đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn trong hiệp phụ, dù thi đấu thiếu người, trước khi sụp đổ trong những phút bù giờ”.
(Tứ kết lượt về) Harry Maguire ghi bàn quyết định mang về chiến thắng nghẹt thở cho MU trước Lyon.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/04/2025 05:20 AM (GMT+7)