Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Club Brugge vs Aston Villa
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Borussia Dortmund vs Lille
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Lille - LIL Lille
-
PSV vs Arsenal
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs Atlético Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Feyenoord vs Inter Milan
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Benfica vs Barcelona
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
PSG vs Liverpool
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Sociedad vs Manchester United
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
FCSB vs Olympique Lyonnais
Logo FCSB - FCS FCSB
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Fenerbahçe vs Rangers
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
AZ vs Tottenham Hotspur
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Roma vs Athletic Club
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Ajax vs Eintracht Frankfurt
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Bodø / Glimt vs Olympiakos Piraeus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Viktoria Plzeň vs Lazio
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-

MU-Cesc: Khi Rooney chỉ là “đòn gió”

MU vẫn chưa chịu bán Rooney, tất cả chỉ là vì họ đang gặp khó trong vụ Cesc Fabregas.

MU-Rooney đến lúc phải “ly hôn”

MU-Rooney hay Rooney-MU, hai thương hiệu đã gắn bó với nhau suốt gần 1 thập kỷ qua. Trong giai đoạn này, Quỷ đỏ từng sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, từ huyền thoại kỳ cựu như Ryan Giggs đến một siêu nhân tầm cỡ Cristiano Ronaldo. Nhưng Rooney, bằng đẳng cấp, tài năng và nhiệt huyết, mới được coi là linh hồn đích thực trên hàng công, kể cả khi không ghi bàn đều đặn.

Ở tuổi 27, Rooney thực ra vẫn đang sống những ngày đẹp nhất trong sự nghiệp. Chỉ có điều, MU đã thay đổi và bản thân anh cũng thay đổi dẫn đến chuyện không còn “hợp nhau”. MU giờ đã bước sang kỷ nguyên mới của David Moyes và đang có một máy làm bàn siêu hạng mang tên Van Persie, vì thế họ không nhất thiết cần đến những pha lập công của Rooney. Ở chiều ngược lại, vì đã cống hiến và gặt hái tất cả các vinh quang cao quý nhất ở sân Old Trafford nên Rooney không còn giữ được khát khao cháy bỏng trong màu áo đỏ.

MU-Cesc: Khi Rooney chỉ là “đòn gió” - 1

Rooney và MU đã chán nhau

Rooney muốn tìm một chân trời mới và việc không chịu làm “cái bóng” cho Van Persie trên hàng công rõ ràng chỉ là một cái cớ (hãy nhớ lại trước đây Rooney đã từng chấp nhận âm thầm cống hiến để Nistelrooy và Ronaldo tỏa sáng như Van Persie hiện tại và luôn tỏ ra vui vẻ với vai trò ấy). Vậy MU còn chần chừ gì mà không đưa ra quyết định? Câu trả lời là David Moyes vẫn cần một hộ công đắc lực cho Van Persie. Kagawa là một ứng cử viên sáng giá nhưng đặt toàn bộ niềm tin vào một tân binh chưa hoàn toàn thích nghi là quá mạo hiểm. Vậy nên, ngay sau khi có tin Chelsea dòm ngó Rooney, BLĐ MU lập tức lên phương án chiêu mộ… tiền vệ công thay vì tìm một chân sút mới để dự phòng.

Cesc Fabregas sẽ “giải cứu” Rooney

Có thể nói, chuyện đi hay ở của Rooney giờ phụ thuộc rất lớn vào Cesc Fabregas. MU đang cần nâng cấp hàng tiền vệ, bài toán hóc búa từ thời Sir Alex bây giờ tiếp tục trở thành thách thức lớn cho David Moyes. Tìm kiếm khắp châu Âu lúc này, có lẽ chỉ Cesc là phù hợp với MU hơn cả. Việc MU 3 lần đưa ra những số tiền lớn để thuyết phục Barca đã chứng minh quyết tâm của họ. 41 triệu Euro tương đương 35 triệu bảng sẽ là con số kỷ lục trong mua sắm của MU. Trước đó, cầu thủ gần nhất khiến MU phải bỏ ra trên 30 triệu bảng là Berbatov. Mua được Cesc, Moyes mới yên tâm bán Rooney. Bằng không, ông vẫn phải giữ “số 10” ở lại như một giải pháp dự phòng.

Trong những cuộc phỏng vấn, HLV David Moyes vẫn luôn khẳng định “Rooney không phải để bán”. Một phần vì MU không việc gì phải vội vàng ra quyết định. Họ cũng muốn các đối tác phải nâng giá hỏi mua Rooney như cái cách Barca đang làm với họ trong vụ Fabregas. Chelsea rất quyết tâm lấy bằng được chữ ký của Rooney, lần đầu họ đưa con số 25 triệu bảng và lần thứ hai là 30 triệu. Mùa Hè này, những chân sút đẳng cấp đều có giá ngất ngưởng, từ Falcao, Cavani, Suarez cho đến Higuain. Thế nên, MU thừa hiểu chẳng có lý do gì phải bán rẻ Rooney.

MU-Cesc: Khi Rooney chỉ là “đòn gió” - 2

Chỉ cần Cesc đến, Rooney sẽ được ra đi

Nếu có được Cesc, Moyes không còn phải lo lắng việc hỗ trợ tấn công của hàng tiền vệ, vốn là điểm yếu lớn nhất trong đội hình MU lúc này. Thêm vào đó, Cesc từng nhiều lần chơi tiền đạo ảo trong sơ đồ của Barca với khả năng ghi bàn đã được khẳng định nên khi cần thiết, anh hoàn toàn có thể được đẩy lên đá tiền đạo. Đến lúc ấy, sự có mặt của Rooney sẽ là thừa thãi. Nói cách khác, khi đã sở hữu Cesc, một cầu thủ đã liên tục đòi ra đi như Rooney chỉ còn là vô dụng với MU.

Bán một ngôi sao không còn động lực để mua về một ngôi sao đang khát khao ra sân thường xuyên là tính toán hoàn toàn hợp lý của BLĐ Quỷ đỏ, nhất là khi chênh lệch về số tiền chuyển nhượng không hề lớn. Vấn đề bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào Fabregas, người vốn có sợi dây tình cảm đặc biệt với Barca. Những thông tin mới nhất từ Tây Ban Nha cho thấy Cesc đang đợi tân HLV Tata Martino công bố kế hoạch nhân sự. Nếu không có chỗ trong đội hình chính, anh sẽ ra đi và điểm đến ưu tiên chính là MU.

Rooney sẽ hội quân trở lại ở Thụy Điển

Trong cuộc họp báo sau trận thua 2-3 trước Yokohama F-Marinos ngày hôm qua, HLV Moyes đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến tương lai của Rooney. Ông cho biết: “Cậu ấy sẽ trở lại hội quân với chúng tôi ở Stockholm. Cậu ấy hiện đã hồi phục và có thể tập nhẹ. Những báo cáo về tình trạng chấn thương của Rooney là vô cùng tích cực. Chúng tôi đã từng khẳng định sẽ không bán cậu ấy, và điều đó sẽ không thay đổi.”

Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Gã Shrek tiết lộ điểm đến trong mơ của anh chính là Chelsea. Nhưng trong trường hợp bị MU làm khó, Rooney cũng sẵn sàng tới khoác áo Arsenal. Pháo thủ từng khẳng định sẽ phá vỡ cấu trúc lương để trả cho Rooney nếu anh đồng ý tới sân Emirates. Hiện Rooney đang nhận mức lương 240.000 bảng/tuần tại sân Old Trafford trong bản hợp đồng còn 2 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thế Anh ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN