Man City thua Real: Niềm tin mù quáng của Pep Guardiola & những điểm nhấn
Real Madrid một lần nữa giáng đòn đau vào Man City, khiến mùa giải đầy khó khăn của nhà vô địch nước Anh thêm u ám và đẩy đoàn quân của HLV Pep Guardiola đến bờ vực sắp bị loại sớm khỏi Champions League.
Video bàn thắng Man City 2-3 Real Madrid
![](https://icdn.24h.com.vn/images/2014/player_us_desktop.png)
Man "Xanh" gặp ác mộng những phút cuối
Hai lần Man City vươn lên dẫn trước Real Madrid tại Etihad, khi Erling Haaland cuối cùng cũng tìm thấy mành lưới đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với cú đúp đầu tiên sau 5 lần chạm trán. Tuy nhiên, những bàn thắng của tiền đạo người Na Uy không thể che lấp những vấn đề của Man City mùa này.
Haaland có 2 lần đưa Man City vươn lên dẫn trước Real Madrid
Suốt 85 phút, Real Madrid phung phí hàng loạt cơ hội và tưởng chừng sẽ ra về với sự tiếc nuối, cho đến khi họ bùng nổ ở những phút cuối. Brahim Diaz chỉ mất vài giây sau khi vào sân từ băng ghế dự bị để chọc thủng lưới đội bóng cũ, trước khi Jude Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng cho “Kền kền trắng” trong thời gian bù giờ, tận dụng một sai lầm nữa của hàng thủ Man City.
Đáng báo động, Man City đã để thủng lưới 8 bàn trong 15 phút cuối trận ở 5 trận gần nhất tại Champions League. Những bàn thua muộn cũng là vấn đề khiến HLV Pep Guardiola đau đầu tại Ngoại hạng Anh, nơi Man City đang kém đội đầu bảng Liverpool tới 15 điểm.
Real Madrid “lột xác”
Dù chỉ thắng 3 trong 8 trận Champions League trước đó, Man City vẫn kịp giành vé vào vòng play-off ở lượt cuối cùng của vòng bảng. Tuy nhiên, việc chỉ đứng thứ 22 trên bảng xếp hạng 36 đội khiến họ phải chạm trán Real Madrid, đội đã vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB tới 15 lần.
Bellingham ghi bàn thắng quyết định cho Real Madrid ở phút bù giờ
Hai đội đã đối đầu 4 mùa giải liên tiếp tại Champions League. Real Madrid giành chiến thắng 2 trong 3 lần chạm trán Man City trước đó, nhưng mỗi chuyến hành quân đến Etihad đều là ký ức khó quên.
Năm 2022 và 2023, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đều để thủng lưới 4 bàn, trong khi mùa trước họ chỉ có thể cầm hòa 1-1 trước khi giành vé đi tiếp nhờ loạt sút luân lưu.
Lần này, Real Madrid đã chơi thứ bóng đá hoàn toàn khác, ngay cả trước khi diễn ra màn lội ngược dòng nghẹt thở. “Đây là một trận đấu kỳ lạ. Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá hay nhất mùa giải nhưng cuối cùng lại bị dẫn trước”, Bellingham chia sẻ sau trận.
Man City già nua
Real Madrid suýt chút nữa đã có 3 bàn thắng chỉ trong 15 phút đầu trận, với những cơ hội của Vinicius, Kylian Mbappe và Ferland Mendy. Ngay cả khi không tận dụng được những cơ hội đó, sự suy yếu của Man City so với đội hình từng thống trị Ngoại hạng Anh những năm gần đây vẫn bị phơi bày rõ ràng.
Ederson, từng là chốt chặn vững chắc trong những năm tháng huy hoàng của Man City, giờ đây trông mong manh hơn bao giờ hết. Kevin De Bruyne ở tuổi 33 cùng Bernardo Silva, 30 tuổi, thi đấu rời rạc và mờ nhạt.
John Stones cố gắng trở thành lá chắn phòng ngự, nhưng Real Madrid sở hữu quá nhiều mối đe dọa từ Mbappe, Vinicius và Rodrygo, trong khi Jude Bellingham luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ và anh đã làm điều đó một cách đầy quyết đoán.
HLV Pep Guardiola thừa nhận: “Sự thật là chúng tôi không đủ ổn định. Điều này đã xảy ra nhiều lần. Cuối cùng, chúng tôi tự đánh mất chính mình, và ở cấp độ này, điều đó là vô cùng khó khăn. Đây không phải lần đầu tiên”.
Trận thua đầu tiên của Man City trên sân nhà ở đấu trường châu Âu kể từ năm 2018 càng làm trầm trọng thêm mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng của HLV Pep Guardiola.
Ông tiếp tục thừa nhận rằng bản thân “chưa đủ giỏi” để vực dậy một đội hình già cỗi, sa sút đáng kể kể từ khi lập kỳ tích vô địch Ngoại hạng Anh 4 mùa liên tiếp.
Niềm tin mù quáng của Pep Guardiola
Man City đã chi hơn 170 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 với hy vọng cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, không ai trong số Nico Gonzalez, Omar Marmoush hay Abdukodir Khusanov có mặt trong đội hình xuất phát trước Real Madrid, trong khi Vitor Reis thậm chí không được đăng ký cho giai đoạn knock-out Champions League.
Pep Guardiola thiếu niềm tin vào các tân binh
Thay vào đó, HLV Pep Guardiola vẫn đặt niềm tin vào những cầu thủ đã từng mang lại thành công cho ông. Nhưng giống như nhiều lần khác trong mùa giải này, họ hụt hơi ở những phút cuối, để Real Madrid tiến một bước dài đến việc chấm dứt giấc mơ Champions League của Man City lần thứ 3 trong 4 năm qua.
Man City vẫn còn cơ hội làm nên điều kỳ diệu tại Santiago Bernabeu vào giữa tuần tới, nhưng dù kết quả ra sao, mùa giải này vẫn mang dáng dấp của một kỷ nguyên sắp khép lại, khi một đội bóng vĩ đại đang chạm đến giới hạn cuối cùng.
Trung vệ John Stones đã tiết lộ thông điệp của HLV Pep Guardiola trong phòng thay đồ sau trận thua ngược Real Madrid ở lượt đi vòng play-off Champions...
Nguồn: [Link nguồn]
-12/02/2025 18:15 PM (GMT+7)