Man City thua đau: Sự tuyệt vọng và vị thế "khiêm tốn" của thầy trò Guardiola
Trận thua Nottingham Forest chứng minh, Man City đang ở vị thế vô cùng khiêm tốn vì những bất ổn về lực lượng, lối chơi lẫn thành tích.
Man City thua Nottingham

Man City tuyệt vọng và bất ổn
Man City đã đánh rơi điểm số quan trọng trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League, sau trận thua Nottingham Forest 0-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.
Nếu phải dùng một từ để mô tả thất bại này, đó là "tuyệt vọng". Trên sân City Ground, Nottingham Forest không "bóp nghẹt" Man City về chiến thuật, nhưng bóp nghẹt nhà đương kim vô địch về tinh thần.
Man City chưa thoát khỏi giai đoạn bất ổn
Khi xem lại trận đấu, bản thân HLV Pep Guardiola chắc hẳn sẽ tự hỏi, tại sao những yếu tố giúp đội bóng gặt hái vinh quang suốt thời gian dài như bản lĩnh, tinh thần chiến đấu lẫn chất lượng trong lối chơi lại biến mất.
Những mùa giải qua, Man City trở thành "ác mộng" với các đội chơi phòng ngự lùi sâu nhờ sức tấn công mãnh liệt, cùng sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Giờ đây, họ không còn duy trì điều đó trước Nottingham Forest, cũng như nhiều trận đấu ở mùa giải 2024/25.
Man City tựa như chiếc đồng hồ dát vàng bị hỏng hóc nặng vì các bánh răng hoạt động không đồng bộ: Họ vẫn sở hữu dàn sao chất lượng, nhưng không còn duy trì phong độ đỉnh cao lẫn sự ổn định.
Hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự bất ổn phải kể đến Ederson. Thủ thành người Brazil thực hiện pha cứu thua xuất thần ở phút 67, sau đó lại để thủng lưới đáng trách từ pha dứt điểm góc hẹp. Trên hàng công, Doku, Savinho thỉnh thoảng có những pha lên bóng tốt, nhưng thiếu sự chính xác ở khâu xử lí cuối cùng. Foden gần như "mất hút", trong khi Haaland cũng không có nhiều cơ hội.
Tất nhiên, cần nhớ rằng Man City đang trong giai đoạn tái thiết. Sự thiếu ổn định cũng là đặc điểm của một đội bóng như vậy.
Man City phải chấp nhận vị thế "khiêm tốn"
Không cần chờ tới mùa hè 2025, Man City đã thực hiện cải tổ từ kỳ chuyển nhượng tháng 1, khi chi gần 200 triệu bảng đưa về Nico Gonzalez, Vitor Reis, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov. Dù vậy, khoản đầu tư này không mang đến phép màu để giúp đội chủ sân Etihad "thay da đổi thịt" ngay lập tức.
Ở Champions League, họ bị loại đầy bất lực từ vòng play-off bởi Real Madrid. Ở Ngoại hạng Anh, họ hứng chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước các đội top 3, gồm Liverpool (0-2), Arsenal (1-5) và giờ là Nottingham Forest. Thậm chí, HLV Pep Guardiola dường như cũng chấp nhận "buông xuôi" với tuyên bố, chức vô địch FA Cup không giúp Man City tránh khỏi mùa giải thất bại.
Man City phải chấp nhận thực tế, vị thế của họ đã xuống thấp trầm trọng
Sau trận thắng Man City, Callum Hudson-Odoi, tác giả pha lập công duy nhất tuyên bố toàn đội Nottingham Forest sẽ giữ thái độ khiêm tốn: "Toàn đội cần khiêm tốn. Chúng tôi đều biết vị trí của mình nhưng vẫn còn rất nhiều trận đấu nữa cho đến khi kết thúc mùa giải. Điều quan trọng là phải khiêm tốn, tự thúc đẩy bản thân và cố gắng giành càng nhiều điểm càng tốt".
Tiếp lời, cựu trung vệ Rio Ferdinand bông đùa: "Hãy khiêm tốn, ai đó đã nói thế vào đầu mùa phải không?", nhằm gợi lại tuyên bố của HLV Mikel Arteta dành cho Erling Haaland.
Lời bông đùa này, cùng trận thua Nottingham Forest một lần nữa nhắc nhở Man City rằng, họ đang ở vị thế vô cùng "khiêm tốn": Họ không phải ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch các giải đấu, mà chỉ là ứng viên cạnh tranh suất dự Champions League.
10 trận còn lại ở Ngoại hạng Anh 2024/25 chẳng khác nào 10 trận "chung kết" với Man City. Họ phải căng mình chiến đấu nhằm đảm bảo cơ hội góp mặt tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB, từ đó thu hút những ngôi sao hàng đầu và giữ chân Guardiola. Bằng không, kế hoạch tái thiết của đội chủ sân Etihad sẽ tan thành mây khói.
Thống kê trận đấu (Theo ESPN)
(Vòng 28 Ngoại hạng Anh) Hudson-Odoi sắm vai người hùng để giúp Nottingham Forest khuất phục Man City.
Nguồn: [Link nguồn]
-09/03/2025 02:52 AM (GMT+7)