Man City – Real: Giấc mơ vụt tắt?
(2h45, ngày 22/11) Man City buộc phải thắng Real để thắp lên cơ hội đi tiếp. Thế nhưng đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với thầy trò Mancini.
Sau trận hòa 2-2 trước Ajax tại Etihad, HLV Mancini đã có ý giương cờ trắng trong việc cạnh tranh một suất vào vòng knock-out của bảng D. 4 trận, giành 2 điểm (đều nhờ tới may mắn) – kết quả ấy là nỗi thất vọng ghê gớm đối với đội bóng đang nắm giữ chiếc vương miện Premier League. Ai đó có thể nói rằng Man City đã không may mắn khi rơi vào bảng “tử thần”. Tuy nhiên vấn đề không hoàn toàn nằm ở khía cạnh đó. Sự thật thì Man City vẫn chỉ như chú cừu non tại sân chơi Champions League. Họ có một lực lượng hùng mạnh không thua kém bất kì “ông lớn” nào, tiếc rằng kinh nghiệm là thứ quá xa xỉ.
Về lý thuyết, cơ hội đi tiếp chưa hết với Man City (lần lượt ít hơn Ajax 2 điểm, Real 5 điểm và Dortmund 6 điểm). Điều kiện cần là The Citizens phải giành tối đa 6 điểm ở hai trận đấu còn lại và điều kiện đủ là… cầu Chúa. Trước khi hi vọng đấng tối cao phù trợ, Man City hãy chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Bắt đầu từ màn tái đấu với Real rạng sáng mai (2h45, theo giờ VN).
Man City có thể phục hận Real?
Những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi xuống Etihad. Man City đã chính thức có ngôi đầu bảng Premier League sau chiến thắng giòn giã 5 - 0 trước Aston Villa cuối tuần qua. Từ đầu mùa giải năm nay, chưa bao giờ đội bóng của Mancini chơi hay và bùng nổ đến thế: Hàng công thể hiện khả năng hủy diệt, hàng thủ cho thấy sự vững chắc. Hành trang ấy đủ mang đến sự tự tin cho Man City trong cuộc tiếp đón Real.
Tại Bernabeu 2 tháng trước, Man City đã từng suýt khiến nhà ĐKVĐ La Liga ôm hận với một lối chơi khôn ngoan, biết mình biết ta. Rất có thể, Man City sẽ không áp dụng kiểu đá rình rập ấy mà thay vào đó bằng màn đôi công sòng phẳng với Real. Đáng chú ý, hệ thống phòng ngự của “kền kền trắng” vẫn chưa giải quyết được một số “hạt sạn”. Khi Tevez, Aguero đang thăng hoa còn Silva đã tìm lại những cảm giác tốt nhất, khung thành Casillas thực sự hứa hẹn đối mặt với nhiều hiểm nguy.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Real đâu phải tay mơ. Họ có một Mourinho lão luyện, có một hàng công khủng hơn cả Man City. Theo sát Ronaldo là mục tiêu hàng đầu của hàng thủ Man City nhưng nên nhớ, Real vừa chào đón sự trở lại của Benzema (lập hai siêu phẩm cuối tuần qua vào lưới Bilbao, và luôn có duyên tại Champions League).
Vài ngày qua, báo chí Anh thay nhau “hiến kế” cho Mancini nhằm đánh bại Real. Liệu ra sân với cả khối áp lực trên vai, nhà ĐKVĐ Premier League có phô diễn được những giá trị tốt nhất hay sau đây, giấc mơ vào vòng knock-out Champions League mùa này sẽ chính thức vụt tắt?
Đọ trí Man - Mou
Thông tin lực lượng:
Man City: Clichy chấn thương mắt cá. Lescott chấn thương lưng. Milner chấn thương gân khoeo. Richards vẫn chưa thể ra sân vì đau đầu gối. Nasri và Jack Rodwell có thể trở lại.
Real: Higuain chấn thương bắp đùi và Marcelo vỡ xương bàn chân
Có thể bạn chưa biết?
- Chỉ có hai đội rơi vào tình cảnh như Man City (2 điểm qua 4 trận đầu) mà vẫn có vé đi tiếp là Lokomotiv Moskow (mùa 2002/03) và Porto (mùa 2004/05).
- Lần gần nhất và duy nhất hai đội gặp nhau ở một giải đấu chính thức là trận lượt đi mùa này, khi Real thắng 3-2.
- Kể từ trận thua Midtjylland 0-1 năm 2008, Man City đã có 19 trận liên tiếp bất bại trên sân nhà (gồm cả vòng sơ loại), gồm 14 chiến thắng và 5 trận hòa.
- Man City đã bị thổi việt vị 22 lần tại Champions League và đây là một kỷ lục ở đấu trường châu Âu mùa này.
- Ronaldo đã chơi 11 trận derby Manchester với Man City, thắng 7 và thua 3. Anh đã ghi 4 bàn nhưng cũng 2 lần bị đuổi khi hành quân đến sân của Man City.
- 11 trận gần nhất tại Champions League, Ronaldo ghi đến 14 bàn.
- Real đã thắng 4, hòa 2 và thua 5 ở những lần làm khách tại Anh. Sắp tới, họ sẽ có lần thứ 5 làm khách tại Manchester.
- Bàn đầu tiên của Dortmund ở trận hòa 2-2 vừa qua là lần thủng lưới thứ 200 mà Real Madrid phải nhận tại Champions League.
Dự đoán: 2-2
Đội hình dự kiến:
Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov - Nasri, Y Toure, Barry, Silva - Tevez, Aguero.
Real: Casillas - Arbeloa, Ramos, Pepe, Coentrao - Khedira, Alonso - Di Maria, Ozil, Ronaldo – Benzema.
BXH bảng D:
Bảng D |
||||||||||
1 |
|
Borussia Dortmund |
4 |
2 |
2 |
0 |
6 |
4 |
+2 |
8 |
2 |
|
Real Madrid |
4 |
2 |
1 |
1 |
10 |
7 |
+3 |
7 |
3 |
|
Ajax |
4 |
1 |
1 |
2 |
6 |
8 |
-2 |
4 |
4 |
|
Manchester City |
4 |
0 |
2 |
2 |
6 |
9 |
-3 |
2 |