Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ

 

Man City đã thể hiện bộ mặt thiếu tinh thần chiến đấu, khát khao và sự nỗ lực trong trận thua Nottingham Forest. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã đánh mất những phẩm chất từng giúp họ thống trị Ngoại hạng Anh 4 mùa giải liên tiếp.

Man City như chiếc đồng hồ dát vàng bị hỏng

Man City từng là một cỗ máy hoàn hảo, vận hành với độ chính xác tuyệt đối như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xa xỉ. Dưới bàn tay của Pep Guardiola, nhiều mùa giải, họ không chỉ chiến thắng mà còn biến bóng đá thành nghệ thuật, một màn trình diễn mê hoặc với những đường chuyền sắc bén và kiểm soát bóng như lập trình. Nhưng giờ đây, chiếc đồng hồ dát vàng ấy đang trục trặc.

Cỗ máy mà HLV Pep Guardiola dày công xây dựng giờ đây không còn vận hành trơn tru như trước. Những mắt xích quan trọng như Rodri, De Bruyne, thậm chí cả Haaland và nhiều vị trí khác, thay nhau gặp vấn đề, còn hàng thủ từng là bức tường thép giờ cũng dễ dàng bị xuyên thủng. Họ vẫn thể hiện đẳng cấp ở một vài trận đấu, vẫn sở hữu những viên kim cương sáng giá, nhưng sự chính xác, nhuần nhuyễn và lấp lánh từng khiến cả Ngoại hạng Anh khiếp sợ, như các mùa giải trước, dường như đang phai mờ.

Man City như chiếc đồng hồ dát vàng bị hỏng, chỉ còn xa xỉ vẻ bề ngoài - 3
Man City thua Nottingham Forest ở vòng 28 Ngoại hạng Anh

Man City như chiếc đồng hồ dát vàng bị hỏng, chỉ còn xa xỉ vẻ bề ngoài - 4

Cảm giác bất khả chiến bại đã không còn. Man City lúc này giống như một chiếc đồng hồ xa xỉ, bề ngoài vẫn hào nhoáng, nhưng bên trong bộ máy đang dần trục trặc. Những vòng bánh răng không còn ăn khớp hoàn hảo, kim giây chạy không đúng nhịp, và cứ mỗi vòng quay, người ta lại thấy rõ hơn những vết nứt tưởng như không thể xuất hiện.

Câu hỏi đặt ra liệu Guardiola có thể sửa chữa "cỗ máy thời gian" của mình trước khi nó như sắp ngừng chạy? Khi HLV Pep Guardiola nhìn lại màn trình diễn của các học trò ở trận thua Nottingham Forest mới nhất, ông sẽ tự hỏi những yếu tố quan trọng từng đưa Man City đến vinh quang giờ đã biến mất nơi đâu.

Man City vẫn có những khoảnh khắc gợi nhớ về đội bóng từng thống trị nước Anh 4 mùa giải liên tiếp, nhưng lại có quá nhiều mắt xích chơi dưới sức. “Man xanh” đang đi tìm kiếm nguồn cảm hứng, nhưng họ đang thiếu điều đó, và còn rất xa mới tìm lại được. Man City lúc này khiến nhiều người nhớ đến đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018 với lối chơi tiki-taka lỗi thời, chuyền bóng vô định và không có tính "sát thương".

Đội chủ sân Etihad đã chi hơn 180 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, để mang về những tân binh như Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov và Omar Marmoush. Tuy nhiên, bất chấp sự bổ sung lực lượng đáng kể, phong độ của đội chủ sân Etihad vẫn chưa được cải thiện. Thật vậy, Man City chỉ giành được 4 chiến thắng nhưng để thua tới 5 trận trong tổng số 9 trận kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa.

 

Trong nhiều năm qua, thành công của Man City gần như trở thành điều hiển nhiên. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã quá xuất sắc đến mức việc giành chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp dần trở thành điều bình thường. Tuy nhiên, mùa giải này lại là cơn ác mộng đối với HLV Pep Guardiola và các học trò.

HLV Pep Guardiola đã cam kết gắn bó lâu dài, Erling Haaland thậm chí gia hạn hợp đồng có thời hạn lên tới 9 năm. Vì vậy, ai dám đặt cược rằng Man City không thể lấy lại vị thế trong thời gian tới? Tuy nhiên, một lần nữa, Man City đang đứng trước nguy cơ tệ hơn những gì người ta từng nghĩ.

Những màn trình diễn như trước Nottingham Forest rõ ràng là thực tế tệ hại. Nếu cứ chơi như vậy, ai dám chắc họ sẽ đánh bại Brighton trên sân nhà vào cuối tuần này, hay vượt qua Aston Villa và Bournemouth, những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Man City vốn dĩ là đội bóng có khả năng phớt lờ những ồn ào bên ngoài để tập trung vào mục tiêu của mình. Nhưng mùa giải này, sau mỗi thất bại, tham vọng của họ dường như bị thu hẹp dần. HLV Pep Guardiola thẳng thắn thừa nhận rằng ông chưa làm tốt trong mùa giải này, nhưng vẫn quyết tâm giúp đội chủ sân Etihad hoàn thành mục tiêu lọt vào top 4.

Tuy nhiên, sau trận thua Nottingham Forest tại City Ground, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng thừa nhận rằng màn trình diễn của các cầu thủ không đạt yêu cầu. Vấn đề là, liệu phần lớn các cầu thủ Man City có còn đủ khát khao hay không sau khi no nê các danh hiệu.

Điểm sáng mang tên Khusanov

Trong đội hình rệu rã của Man City, lúc này may còn có Khusanov đáng xem. Mặc dù có màn ra mắt ác mộng trước Chelsea, nhưng từ thời điểm đó, Khusanov đã không ngừng tiến bộ và ngày càng hoàn thiện. Tuyển thủ Uzbekistan chính là điểm sáng lớn nhất bên phía Man City trong trận thua 0-1 trước Nottingham Forest tại sân City Ground.

Man City như chiếc đồng hồ dát vàng bị hỏng, chỉ còn xa xỉ vẻ bề ngoài - 3
Màn trình diễn của Khusanov trước Nottingham Forest

Trung vệ trẻ tuổi này đã không ngần ngại đối đầu với sức mạnh và tốc độ của bộ ba tấn công bên phía Nottingham Forest. Anh thể hiện sự vững vàng trước mối đe dọa về thể lực từ Chris Wood, đồng thời phong tỏa thành công Anthony Elanga và Callum Hudson Odoi trong phần lớn thời gian thi đấu.

Trong khâu kiểm soát bóng, Khusanov tiếp tục duy trì sự bình tĩnh và điềm đạm. Khả năng xử lý bóng của anh ngày càng hoàn thiện. Cựu thủ môn Leeds United, Paul Robinson, từng mỉa mai Khusanov như “nai con trước đèn pha” trong giai đoạn đầu khoác áo Man City. Tuy nhiên, nhận định đó dường như đã lỗi thời, bởi Khusanov đã dần chứng minh rõ lý do tại sao Man City lại chi 33,8 triệu bảng để chiêu mộ anh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Hồi chuông cảnh báo Man City

Thất bại trước Nottingham Forest đã đẩy Man City vào tình thế bấp bênh, khi họ phải nhận thất bại thứ 9 ở Ngoại hạng Anh mùa này, san bằng thành tích tệ nhất của họ trong một mùa giải dưới triều đại của HLV Pep Guardiola.

Lần đầu tiên kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản, tấm vé tham dự Champions League của Man City đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đây là kịch bản không ai có thể tưởng tượng được khi Man City nâng cao chiếc chức vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp vào tháng Năm năm ngoái.

Man City sẽ phải chiến đấu cho cuộc đua giành vé tham dự Cúp C1 mùa tới

Man City như chiếc đồng hồ dát vàng bị hỏng, chỉ còn xa xỉ vẻ bề ngoài - 10

Dù vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng vẫn có thể mang lại “phao cứu sinh” để giành vé dự Champions League mùa tới, nhưng khoảng cách giữa Man City (hạng 5) và Fulham (hạng 10) hiện chỉ là 5 điểm, trong khi Newcastle, Brighton, Aston Villa và Bournemouth đang bám đuổi sít sao.

Kể từ mùa giải 2009/10, Man City chưa từng bỏ lỡ tấm vé tham dự Champions League. Trong 8 mùa giải trọn vẹn dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola tại sân Etihad, đội chủ sân Etihad đã giành quyền tham dự giải đấu danh giá này một cách tương đối dễ dàng trong 7 mùa.

Ngoại lệ duy nhất là ở mùa giải đầu tiên của HLV Pep Guardiola tại Anh (2016/17), khi Man City chỉ có thể giành vé tham dự Champions League vào vòng cuối cùng bằng cách cán đích ở vị trí thứ 3.

Thông thường, người hâm mộ đã quá quen với việc Man City thăng hoa trong các cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vào giai đoạn cuối mùa giải. Tuy nhiên, mùa giải năm nay lại hoàn toàn khác biệt.

Theo thống kê, Man City đã phải hứng chịu 15 thất bại trong 30 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Con số này thực sự đáng báo động và cho thấy rằng Man City đang đối mặt với cuộc chiến đầy cam go để giành vé tham dự Champions League mùa tới.

Như HLV Pep Guardiola đã phát biểu sau trận thua Nottingham Forest, Man City buộc phải cải thiện phong độ trong phần còn lại của mùa giải. Họ không thể tiếp tục thi đấu như hiện tại nếu muốn giành vé tham dự Champions League mùa tới. 15 thất bại trong 30 trận gần nhất là điều không thể chấp nhận.

Đây là mùa giải đáng quên với Man City khi họ gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vắng trụ cột quan trọng và cũng là chủ nhân Quả bóng Vàng, Rodri. Nhưng đã đến lúc họ phải gạt bỏ mọi lý do biện hộ sang một bên và nỗ lực để vượt qua khó khăn. Nếu không sớm cải thiện phong độ, tấm vé tham dự Champions League của đội chủ sân Etihad rất có thể sẽ tan thành mây khói.

Man City như chiếc đồng hồ dát vàng bị hỏng, chỉ còn xa xỉ vẻ bề ngoài - 11

Bài viết & Thiết kế: Sỹ Ánh

Thứ Ba, ngày 11/03/2025 14:25 PM (GMT+7)
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
GÓP Ý GIAO DIỆN