Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quảng Nam
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Athletic Club vs Real Valladolid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Valladolid - VLD Real Valladolid
-
Newcastle United vs Nottingham Forest
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
RB Leipzig vs Heidenheim
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Real Madrid vs Girona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Montpellier
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Montpellier - MON Montpellier
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Empoli vs Atalanta
Logo Empoli - EMP Empoli
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs PSG
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015

CLB Barcelona, 2 tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và Serena Williams, võ sĩ quyền Anh Tyson Fury hay chú ngựa American Pharoah đã có một năm 2015 thành công rực rỡ.

Năm 2015 sắp qua đi để nhường chỗ cho năm 2016 sắp tới. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc, nhân vật và đội tuyển thể thao gây ấn tượng nhất theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực trong năm vừa qua:

Nhân vật của năm

1, Novak Djokovic (Tennis)

Năm 2015 thực sự là một năm thăng hoa của Djokovic. Anh lập kỉ lục thắng 82 trận và chỉ thua 6 lần, giành đến 11 danh hiệu, trong đó có 3 Grand Slam (Úc mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng), vô địch 6 trong 9 giải Masters 1000 và bảo vệ thành công chiếc cúp ở ATP World Tour Finals.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 1

Djokovic

Nole cũng vô đối về tiền thưởng mùa này khi “bỏ túi” xấp xỉ 21 triệu USD năm nay. Anh gần như lọt vào chung kết tất cả các giải đấu mà mình tham dự năm 2015, chỉ trừ giải đấu ở Doha (thua Ivo Karlovic ở tứ kết). Ngôi số 1 thế giới trên BXH ATP năm nay là hoàn toàn xứng đáng với tay vợt người Serbia.

2, Serena William (Tennis)

Serena đã suýt chút nữa “thâu tóm” trọn bộ 4 Grand Slam mùa này nếu như cô không bất ngờ sảy chân trước Roberta Vinci ở bán kết Mỹ mở rộng. Trước đó, cô em nhà Williams đã đăng quang ở cả Úc mở rộng, Roland Garros lẫn Wimbledon.

Những gì mà tay vợt nữ số 1 thế giới người Mỹ làm được mùa này khi đã 34 tuổi khiến mọi người thực sự phải nể phục.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 2

Serena Williams

3, Brendon McCullum (Cricket)

Việc ĐT cricket New Zealand vào được đến trận chung kết World Cup năm nay (thua đáng tiếc “người hàng xóm” Australia) có công lớn của ngôi sao tấn công đã 34 tuổi Brendon McCullum.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 3

Brendon McCullum 

4, Jordan Spieth (golf)

Mùa giải năm nay diễn ra quá tuyệt vời với Jordan Spieth. Tay golf mới 21 tuổi người Mỹ đã giành được 2 danh hiệu Major cùng 3 danh hiệu khác, vô địch FedEx Cup và cả 1 danh hiệu đơn thuộc PGA Tour để giành ngôi số 1 thế giới xứng đáng. Spieth cũng đã lập kỉ lục tiền thưởng lên tới 12 triệu USD (chưa kể 10 triệu được cộng thêm từ nhà tài trợ FedEx) mùa này.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 4

Jordan Spieth

Đội tuyển của năm

1, CLB Barcelona (bóng đá)

Ngoại trừ Siêu cúp TBN, Barca đã thâu tóm 5 danh hiệu cao quý trong năm nay là Champions League, La Liga, cúp Nhà Vua TBN, siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 5

Barca

2, ĐT bóng đá nữ Mỹ

Các cô gái tài năng xứ sở cờ hoa đã xuất sắc biến Nhật Bản thành cựu vương khi thắng đối thủ này 5-2 trong trận chung kết World Cup bóng đá nữ năm nay với sự tỏa sáng của chân sút Carli Lloyd với 1 cú hat-trick. Với việc lên ngôi hậu ở Canada năm nay, ĐT nữ Mỹ đã lần thứ 3 vô địch thế giới.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 6

 ĐT bóng đá nữ Mỹ

3, CLB Golden State Warriors (bóng rổ)

Stephen Curry và các đồng đội đã thể hiện một phong độ rất cao trong mùa giải 2014/15 ở giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ (NBA) khi đánh bại Cleveland Cavaliers của siêu sao LeBron James để giúp Golden State Wawriors đăng quang chức vô địch đầu tiên sau 40 năm chờ đợi.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 7

CLB Golden State Warriors

4, ĐT rugby New Zealand

ĐT rugby New Zealand có tỉ lệ thắng trận vào loại cao nhất thể thao chuyên nghiệp đương đại khi họ chỉ thua 3 lần trong 4 năm nay trước khi giành HCV World Cup 2015 với việc thắng ĐT Úc 34-17 trong trận chung kết ở London (Anh).

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 8

ĐT rugby New Zealand

5, ĐT rugby Nhật Bản

Đại diện của xứ sở mặt trời mọc đã bất ngờ đánh bại cả 2 ứng cử viên của cúp rugby thế giới năm nay là Nam Phi và Mỹ ở vòng bảng và khiến cho họ trở thành hiện tượng thú vị tại giải đấu ở Anh.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 9

ĐT rugby Nhật Bản

Khoảnh khắc của năm

1, HLV Jose Mourinho bị Chelsea sa thải

Chỉ 7 tháng sau khi cùng “The Blues” đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh, Mourinho đã bị BLĐ đội chủ sân Stamford Bridge sa thải. Thành tích tồi tệ của Chelsea ở Premier League mùa này (thua 9 trận sau 16 vòng) cùng việc bị các học trò “đâm lén” là nguyên nhâ khiến “Người đặc biệt” lần thứ 2 mất việc ở đội bóng của tỉ phú Roman Abramovich.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 10

Jose Mourinho

2, McGregor hạ knock-out Jose Aldo siêu tốc

Hầu như không ai nghĩ trận tranh đai vô địch võ thuật tổng hợp được chờ đợi tại sự kiện UFC 194 ngày 12/12 vừa qua giữa Jose Aldo và Conor McGregor lại kết thúc chóng vánh chỉ trong vòng 13 giây.

Pha chớp thời cơ ra đòn liên hoàn khi đối thủ vấp ngã đầu trận đã giúp võ sĩ người Ireland chính thức giành đai vô địch thế giới.

Kẻ khóc, người cười trong làng bóng đá thể thao 2015 - 11

Conor McGregor

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ The National) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN